Chụp ảnh cưới trong studio xưa rồi, ngồi lên tận ngọn cây dừa cao chót vót thế này mới là bá đạo
Thật không thể tin nổi có người lại trèo lên tận ngọn cây dừa để chụp ảnh cưới thế này!
Thời trẻ, ai cũng mong muốn chụp một bộ ảnh cưới thật đặc sắc, sáng tạo, độc đáo để đời. Nhưng chụp ảnh cưới đẹp hay không phải phụ thuộc chính vào địa điểm chụp. Nhiều người thích chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên thì tìm những nơi du lịch nổi tiếng, ngọt ngào. Người thích chụp trong studio thì cũng phải tìm vài nơi có tiếng tăm, sinh động một chút.
Tuy nhiên, người trong bức hình cưới này không thích studio mà lại chọn một địa điểm ngoại cảnh vô cùng độc đáo... ngọn cây dừa. Nguyên một set ảnh cưới mặc váy đỏ mà "cô dâu" ngồi tận trên ngọn cây dừa khiến ai nấy hết hồn.
Ảnh cưới bá đạo, thực sự khiến dân mạng sợ hãi
Điều đặc biệt là "cô dâu" không phải là nữ mà lại là một người đàn ông mặc váy. Chắc hẳn chỉ có đàn ông mới dám chọn tư thế mạo hiểm thế này. Cách tạo dáng trên ngọn cây của anh cũng vô cùng chuyên nghiệp, hệt như những người mẫu lành nghề.
Nhiều người thắc mắc tại sao anh chàng này lại có thể leo lên tận ngọn cây dừa như vậy để tạo dáng. Dù là một bộ ảnh vô cùng độc đáo, không thể đụng hàng nhưng rất nhiều người cho rằng tư thế này vô cùng nguy hiểm, không nên làm theo. Đứng trên ngọn cây dừa mà chụp như vậy không ngã mới là lạ.
Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một sản phẩm của photoshop nên không cần quá hoang mang! Tuy vậy sự chân thật quá mức ở bức ảnh gây ra nhiều hoài nghi!
- Nhìn như vậy nguy hiểm quá bạn ơi, ảnh đẹp mà nguy hiểm thì chụp làm gì?
- Ảnh có ăn được đâu, có sống được đâu mà mạo hiểm thế bạn
- Trừ khi bạn là mẫu chuyên nghiệp cần phải chụp bộ ảnh đẹp để đi thi chứ không thì khuyên bạn nên từ bỏ ý định
- Sao lại chụp ảnh như này được nhỉ, bản lĩnh đó, không sợ à bạn ơi!
- Khả năng chỉ là sản phẩm photoshop thôi các bạn ạ
Chưa biết bộ ảnh này được chụp ở đâu, vào thời gian nào, thực hư ra sao nhưng hiện tại hình ảnh này vẫn đang chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước