Cô vợ kể chuyện nửa đêm phải dọn 'bãi chiến trường' của người chồng say xỉn, dân mạng bức xúc hơn nữa khi biết lí do
Người chồng đi nhậu về nôn ói từ nhà tắm đến giường ngủ. Trong cơn say, người chồng nói rằng do thằng bạn thách thức nên anh nhất quyết phải uống cho người bạn... "chết".
Với mỗi người phụ nữ, khi nhận lời làm vợ người đàn ông mà mình yêu thương cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải ít nhiều đánh đổi được mất. Để có được một gia đình hạnh phúc, người phụ nữ ấy cũng mất đi không ít, nào là thời gian, nhan sắc, sức khỏe….
Người phụ nữ nào may mắn sẽ chọn được tấm chồng biết sẻ chia, biết yêu thương và có trách nhiệm với tổ ấm nhỏ. Người phụ nào kém may mắn sẽ vất vả, cực nhọc, chịu nhiều tủi hờn khi chọn phải tấm chồng vô trách nhiệm.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện câu chuyện là lời chia sẻ của người phụ nữ về ông chồng cố tình say xỉn… vì lời thách thức của cánh anh em bạn bè khiến hội chị em vô cùng bức xúc.
Theo đó, người chồng đi nhậu về say xỉn và nôn ói hết từ nhà tắm đến nôn ói ngay tại giường ngủ. Trong cơn say, người chồng nói rằng do thằng bạn thách thức nên anh này nhất quyết phải uống say xỉn, uống cho người bạn “chết”.
Người vợ vô cùng bức xúc trước “bãi chiến trường” của chồng do việc say xỉn gây ra. Có lẽ, người vợ đã vất vả cả ngày lo công việc nhà cửa, con cái mệt mỏi, khi thấy cảnh người chồng vô trách nhiệm, hiếu thắng vì lời thách đố của bạn bè... càng khiến nỗi uất ức dâng tràn.
Câu chuyện ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc với người chồng này. Ai cũng cho rằng người đàn ông vui chơi không biết điểm dừng, không nghĩ đến vợ con thì cuộc sống gia đình khó lòng mà hạnh phúc.
Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng ngậm ngùi chia sẻ cảnh ngộ của mình vì gặp phải người chồng vô tâm.
Thành viên H.K bình luận: “Nhìn cảnh này thì có mà tức phát khóc. Quần quật cả ngày rồi lại còn gặp ông chồng trời ơi đất hỡi”.
“Chồng mình còn tính vũ phu nữa cơ. Anh ta đi nhậu về mà nói nặng nói nhẹ hay đụng chạm đến bạn bè anh ta sẽ còn bị chửi, thậm chí bị đánh. Uất lắm mà không làm gì được”, L.L bình luận.
“Chị em nên suy nghĩ kỹ khi lấy chồng nhé. Không thì lại hối hận không kịp đâu. Khi yêu và khi cưới nó khác nhau 1 trời 1 vực” , 1 cư dân mạng khác bình luận.
Theo Saostar
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước