Người đàn ông 90 tuổi mỗi ngày đi 20km đến thăm vợ, chứng minh tình yêu luôn vĩnh cửu
Câu chuyện của một người đàn ông đã bước qua con đường tuổi trẻ dưới đây chắc hẳn sẽ đọng lại trong bạn bao nhiêu niềm cảm xúc, và đặc biệt tin rằng "Yêu, dù ở đâu anh cũng sẽ đến bên cạnh em".
Luther Younger là một người đàn ông được nhiều người gọi bằng biệt danh thân thương là ‘Đại Thọ' vì năm nay ông đã 99 tuổi rồi. Thế nhưng người ta không chỉ biết đến ông vì ông tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn mà người ta còn ngưỡng mộ bởi tình yêu của ông dành cho người vợ của mình sau 55 năm kết hôn.
Được biết, bà Waverlee bị chẩn đoán mắc ung thư não từ năm 2009. Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân chỉ còn sống được khoảng 5 năm nữa mà thôi. Tuy nhiên đã 9 năm trôi qua, bà Waverlee vẫn mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác. Sau khi nhập viện tại TP Rochester, ngày nào cụ bà cũng được chồng mình, ông Luther tới thăm.
Đáng nói là cựu binh sĩ 99 tuổi đã đi bộ 6 dặm (gần 20 km) tới phòng bệnh thăm vợ (và trở về nhà vào cuối ngày để bà nghỉ ngơi), bất kể ngoài trời nắng, mưa hay tuyết rơi.
Ông bà Luther đã kết hôn với nhau được hơn 55 năm
Con gái lớn của ông bà, cô Lutheta Younger nói rằng, bố cô đã tự mình đi bộ đến bệnh viện suốt một thời gian dài.
‘Tôi nói với bố rằng sau khi tan làm tôi có thể lái xe đưa bố đến bệnh viện, nhưng ông luôn từ chối, một phần vì ông muốn tôi được nghỉ ngơi, phần vì ông không muốn chờ đợi. Bố luôn muốn đến bên mẹ sớm nhất có thể, ông đúng là một người thiếu kiên nhẫn'. Cô rơm rớm nước mắt: ‘Khi bệnh tình của mẹ tôi không có chuyển biến gì, ông sẽ luôn ở lại túc trực ở bệnh viện, lúc thì ngủ trên sàn, lúc thì ngồi trên ghế, nhưng tuyệt nhiên không bỏ rơi bà'.
Nhiều người đã nhận ra Luther trên đường đi và dừng lại trò chuyện, ông nói rằng rất có nhiều người ngỏ ý muốn đưa ông đến bệnh viện nhưng ông luôn từ chối. Khi được hỏi lí do tại sao, ông cười rồi nói: ‘Cả đời tôi chỉ có một người vợ, tôi không muốn đến bên bà ấy bằng bất cứ phương tiện gì ngoài chính đôi chân của mình, tôi chỉ muốn gặp vợ tôi thôi'.
Ông tiếp tục ‘Đừng nói tôi ấu trĩ hay gọi tôi là một kẻ thiếu suy nghĩ. Tôi đã từng là chiến binh trước đây, nên việc đi bộ 20 km đối với tôi không có gì to tát cả. Tôi thích đi bộ bởi vì nó xóa sạch trong tấm trí tôi mọi ưu phiền và có thể giúp tôi nâng cao sức khỏe để chăm sóc vợ của mình nữa'.
Chỉ khoác một balo đựng những vật dụng khi cần, cùng với một trái tim luôn yêu thương người vợ của mình, bất cứ nắng mưa, Ông Luther đều đi đến bệnh viện cách nhà 20 km
Ông lớn lên ở Fort Worth, Texas nên đã quen với cái khí hậu nóng oi bức, và điều đó luôn khiến ông tự hào về sức khỏe của mình. Ông cũng không ngại khi đưa ra những lời yêu thương ‘có cánh' dành cho người phụ nữ của mình: ‘Tôi đi đến bên cô ấy không phải để mọi người ca tụng tôi mạnh mẽ như thế nào, mọi người nghĩ gì về tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn chứng minh cho vợ tôi biết là tôi vô cùng vô cùng yêu bà ấy, dù kết hơn hơn 5 thập kỉ, bà ấy luôn là “tách trà ngọt ngào nhất mà tôi từng có”, bà ấy luôn mạnh mẽ và hiểu chuyện, bà ấy luôn luôn tuyệt vời'.
Mỗi khi nhắc đến người vợ còn nằm trên giường bệnh, không phút giây nào ông ngưng cảm động
Trên chuyến đi về 6 dặm mỗi ngày ấy có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng đó là một quãng đường dài thăm thẳm, nhưng một khi đã cùng ai đó nắm tay đi hết gần hết cuộc đời hơn 55 năm, người luôn vì ta mà chờ đợi, ủng hộ và yêu thương thì 6 dặm kia chỉ là một con số quá bé nhỏ.
Sẽ có những lúc Luther buồn vì căn bệnh của người vợ mình, nhưng ông cũng tin rằng ngày mai đây, dù mưa hay nắng, ông vẫn từng bước đến bên ‘tách trà ngọt ngào' của ông một lần nữa.
Niềm hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là cùng em nắm tay qua xuân, hạ, thu, đông, đến khi em không còn đi được nữa anh vẫn sẽ ở đây chờ em về nhà
Theo Baodatviet.vn
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước