Chán nản vì bị đánh đuổi quanh làng, người đàn ông viết đơn trả vợ về 'nơi sản xuất'
Bức xúc với vợ, người đàn ông dọn dẹp vali chuẩn bị trả chị về với bố mẹ đẻ.
"Sáng ngày hôm nay, mình đã quá chán đời vì chuyện bị vợ bắt nạt suốt ngày nên quyết định viết đơn trao trả lại vợ cho mẹ vợ. Mình hy vọng vợ trong thời gian tới sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi với những hành động trong quá khứ của mình.
Phận đàn ông mười hai bến nước và phải bến vợ con là y như rằng chìm xuống. Từ khi mình lấy vợ đến giờ chưa một lần được ăn to nói lớn. Mình mà nói lớn là y như rằng một là bị chửi ngược lại, hai là bị vợ đuổi xuống gầm bàn.
Chưa kể đến những lần vợ cầm chổi, cầm gạch đuổi đánh quanh làng, mất hết thể diện của thằng đàn ông. Đấy, ấy thế mà vợ vẫn bướng lắm. Mình viết đơn trao trả, dọn dẹp vali các thứ rồi mà cô ấy vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì.
Tý nữa mẹ vợ xuống Hà Nội, mình trao trả toàn bộ luôn cho hiểu vấn đề, cuộc đời này mình xin phép được vui tươi, được làm rồng làm phượng giống như khi bước ra ngoài xã hội. Mình chán cái cảnh ngày ngày nấu cơm mà vẫn bị ăn chửi, đêm đêm ru vợ ngủ mà vẫn bị chê hát không hay lắm rồi'.
Đi kèm với lời than thở chính là lá đơn xin trả vợ của anh. Lí do được đưa ra vô cùng thẳng thắn: "Quá nhiều lần bắt nạt và chà đạp lên cuộc sống, thậm chí là đánh đập. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình".
Bên dưới, anh cũng hứa hẹn nếu như vợ ăn năn hối cải thì sẽ tiếp tục mối quan hệ.
Người vợ trong truyền thuyết.
Biên bản trả vợ viết đẹp mắt, dễ đọc.
Dân mạng chẳng biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này. Nhiều người cho rằng nếu hoàn trả không thành chắc anh chồng tiếp tục bị đánh cho nhừ người chưa biết chừng.
Số khác khuyên răn anh chồng nên nhẫn nhịn. Cuộc sống vợ chồng có lúc thăng trầm, đừng nên chỉ vì lí do mà đã trả vợ, chia tay. Có lần đầu sẽ có lần sau, không tốt cho hạnh phúc gia đình.
Câu chuyện cũng như lý do đưa ra theo giọng văn đầy hài hước của người chồng này đang được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến người đọc không ngừng cười, thích thú.
Theo Thegioitre.vn
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước