Kinh hoàng người phụ nữ nhảy khỏi lầu 2 thoát sự bạo hành của chồng
Mọi người nghĩ rằng chị Lưu muốn tự tử nhưng thực tế, chị chọn cách nhảy xuống để thoát khỏi trận đòn kinh hoàng của chồng mình.
Ngày 13/8/2019, một người phụ nữ họ Lưu bất ngờ lao ra từ cửa sổ tầng 2 của căn hộ ở huyện Chiết Thành, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
Cảnh tượng khiến cho những người chứng kiến khiếp sợ. Mọi người nghĩ rằng chị Lưu muốn tự tử nhưng thực tế, chị chọn cách nhảy xuống để thoát khỏi trận đòn kinh hoàng của chồng mình.
Theo lời kể của chị Lưu, chị và người chồng họ Đậu kết hôn vào tháng 5/2017. Trong quá trình này, chị đã bị Đậu bạo hành 2 lần. Lần đầu tiên là khi con gái họ được 4 tháng tuổi, chị Lưu âm thầm chịu đựng.
Đến lần bạo hành thứ 2, vì Đậu ra tay quá mạnh bạo, gần như muốn giết chết chị Lưu, chị không còn cách nào khác nên đành phải nhảy xuống lầu để thoát thân.
Cú nhảy khiến cho chị Lưu gặp những chấn thương nghiêm trọng suốt đời. Khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân bị gãy cả 2 chân, cột sống bị gãy, dập hốc mắt... Chị Lưu đã phải nằm viện suốt 11 tháng trời, cho đến nay chị phải dùng nạng mới có thể đi lại được và vẫn tiếp tục phải duy trì tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.
Đến tháng 7/2020, cuối cùng tòa án địa phương đã chấp thuận cho chị Lưu và Đậu ly hôn. Phán quyết của tòa cho biết đứa con trai của hai người sẽ giao cho chị Lưu nuôi dưỡng và Đậu sẽ phải chi trả tiền cấp dưỡng cho đứa trẻ.
Chị Lưu sau đó đã 2 lần đệ đơn xin ly hôn ra tòa, đồng thời tố cáo gã Đậu vì hành vi bạo lực gia đình.
"Giải thoát chính là 2 từ có thể diễn tả đầy đủ cảm xúc của tôi hiện tại. Tôi không thể tưởng tượng và cũng không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc con mình phải lớn lên trong môi trường bạo lực khủng khiếp sẽ như thế nào", chị Lưu nói.
Trong khoảng thời gian này, gã Đậu cũng chính thức bị bắt giữ và bị khởi tố về tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến việc chị Lưu phải nhảy lầu và gây chấn thương nghiêm trọng.
Bố của tên Đậu phẫn nộ vì con trai vướng vòng lao lý đã dùng nhiều lời lẽ đe dọa chị Lưu, thậm chí là dọa giết nếu cô tiếp tục vụ thưa kiện.
Trong diễn biến mới nhất, hôm 30/7 vừa qua, chị Lưu cho biết tòa án đã tuyên phạt tên Đậu 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Đối với chị Lưu, bản án này với gã chồng vô nhân tính là quá nhẹ.
Chị lo sợ rằng sau khi hắn mãn hạn tù sẽ gây bất lợi cho cuộc sống của hai mẹ con chị. Chị Lưu cũng cho biết hiện nay chị đang cân nhắc đến việc chuyển nhà ra khỏi thành phố để tránh bị chồng cũ trả thù.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước