Người yêu ghen phát cuồng, ép bạn gái 'giữ giá' như thời cổ đại
Ai cũng khiếp sợ vì độ ghen tuông của chàng trai này. Nhiều người khuyên cô gái nên chia tay vì sẽ không thể hạnh phúc nếu có gắn bó.
Trong tình yêu, ghen tuông là thứ gia vị không thể thiếu để giữ cho chuyện tình cảm luôn ngọt ngào, nhiều hương sắc. Tuy nhiên, việc ghen tuông quá nhiều cũng có thể khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, ức chế vì không được tin tưởng.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái đã tâm sự về chuyện tình yêu của mình. Được biết, cô nàng và bạn trai quen nhau được 5 tháng và anh chàng này rất hay ghen.
Người yêu đưa ra hàng loạt yêu cầu vô lý với bạn gái như: cấm cô gái đăng ảnh xinh lên Facebook, không được mặc áo cổ tim và bắt xóa tất cả các bạn là nam trên mạng xã hội.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nguyên văn những dòng tâm sự của "khổ chủ":
"Em có quen bạn trai được 5 tháng, anh ấy rất ghen, em trước dùng 2 nick Facebook vì 1 cho phụ huynh 1 cho bạn bè, anh biết được bắt em xóa 1 cái.
Với nick chính của em, anh bắt đổi thành chế độ bạn bè, cấm đăng hình em nếu hình xinh và có dấu hiệu thả thính, cấm đăng ảnh mặc áo cổ tim lên, bắt xóa hết bạn là nam mà nhắn tin nhiều với em dù đó là bạn học chung trước đây, đưa pass Zalo và Facebook cho anh. Xong ai thả tim là bắt đầu hạnh họe làm em phát sợ.
Tất cả mọi thứ em đều làm theo anh hết, anh luôn có những ghen tuông vô cớ như lỡ thấy tin nhắn của bạn nam nào nhắn tin em.
Hôm nay chủ nhật em có tham gia lớp luyện thi tiếng Anh và anh chở em đi, khác mọi lần anh ngồi ngoài đợi. Lần này anh vào lớp ngồi đợi em học luôn.
Xui cái có bạn nam kia bạn đó ngồi gần anh và nói chuyện với cả anh và em, sau đó bạn đó hay nhìn qua em, em thấy bạn nhìn em em cũng nhìn, vì ai biết nó nhìn có ý gì.
Vậy mà sau khi về anh nói em thích nó, ánh mắt em nhìn nó khác nhìn anh, khác mọi ngày. Rồi em không yêu anh thật lòng và chia tay luôn mặc cho em năn nỉ.
Trước khi về bọn em có vào quán ăn vì mưa to quá và sẵn trú mưa rồi ăn luôn, lúc ấy lại nói chuyện ánh mắt em nhìn bạn nam trong lớp tiếng Anh, xong anh to tiếng với em trong quán làm ai cũng nhìn.
Em khóc, anh mặc kệ đòi về, thức ăn mang ra em chưa kịp ăn, về nhà anh nói rằng anh không thể yêu và cưới người như em nữa.
Em phải làm sao để anh ấy không giận nữa mọi người ơi, chứ em thì yêu anh thật lòng".
(Ảnh minh họa)
Chẳng là hôm đó cô gái có tham gia một lớp học tiếng Anh, như mọi lần người yêu thường đưa cô đến lớp rồi đợi bên ngoài. Nhưng hôm đó, anh ta vào lớp ngồi cùng cô bạn. Không ngờ, sau một buổi ngồi học chung với bạn gái, anh chàng nổi điên lên, đòi chia tay vì cho rằng cô nhìn bạn cùng lớp bằng "ánh mắt khác lạ".
Mặc dù không sai nhưng cô vẫn xin lỗi và năn nỉ nhưng chàng trai mắng cô không xứng đáng và nhất quyết đòi chia tay.
Những dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai cũng cảm thấy khiếp sợ vì độ ghen tuông của chàng trai này. Nhiều người khuyên cô gái nên chia tay vì yêu một bạn trai như thế này, cô bạn cũng sẽ không có được hạnh phúc.
"Thế mà bạn cũng chịu đựng được tận 5 tháng. Phải mình là 'bái bai' ngay từ ngày đầu tiên"
"Kiểu này là hành nhau chứ yêu đương gì, bỏ đi cho xong"
"Ghen vô lý thế này rồi cuối cùng không lấy nổi vợ đâu anh trai".
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước