"Cô gái vừa ăn vừa hát" Phượng Vũ trải lòng về quá khứ nhiều nước mắt

Phượng Vũ đã trải lòng về quá khứ cực khổ, nhiều nước mắt, quá trình đến với "Giọng hát Việt" và đặc biệt là biệt tài "vừa ăn vừa hát" của mình.

Cô gái "vừa ăn vừa hát" Phượng Vũ là cái tên liên tục được nhắc đến trong thời gian qua bởi giọng hát đầy tình cảm cùng khả năng khá thú vị, hài hước của mình. Bỏ qua mọi ồn ào, bàn tán sôi nổi trên thế giới ảo, Phượng Vũ đã bước ra sân khấu lớn của "Giọng hát Việt 2015" để khẳng định tài năng cũng như niềm đam mê âm nhạc của bản thân.

Phần tái hiện màn "vừa ăn vừa hát" ngay trên sân khấu đã "mê hoặc" toàn bộ khán giả cũng như các HLV. Sẽ không ai có thể nói Phượng Vũ "hát nhép" trong đoạn clip gây sốt, mà ngược lại hát live trên sân khấu còn thuyết phục hơn nhiều. Cùng gặp gỡ Phượng Vũ - "chiến binh" đầy tiềm năng của team Đàm Vĩnh Hưng năm nay.

Phần thi của cô gái "vừa ăn vừa hát" Phượng Vũ tại Vòng Giấu mặt "Giọng hát Việt 2015"

Chào Phượng, có vẻ như quyết định thi "Giọng hát Việt" của bạn là khá vội vàng?

Chào bạn, khi còn bộn bề công việc ở nhà cũng như chưa có sự chuẩn bị gì cho cuộc thi thì cũng có thể dùng từ "vội vàng". Tuy nhiên, giấc mơ "Giọng hát Việt" đã được Phượng ấp ủ từ rất lâu rồi nên cơ hội đến thì Phượng thực sự không muốn bỏ lỡ.

Nhiều thông tin trên mạng cho biết bạn được đặc cách vào thằng Vòng Giấu mặt, gặp Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh mà không qua những vòng tuyển loại bên ngoài. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này?

Phượng rất cảm ơn sự ưu ái đặc biệt mà BTC cuộc thi giành cho Phượng. Tuy nhiên, BTC cuộc thi rất công bằng, Phượng cũng nhận được những thử thách đặc biệt từ cuộc thi để chứng tỏ khả năng của mình. Phượng rất thích những thử thách này và rất may mắn Phượng đã vượt qua để có mặt trên sân khấu Vòng Giấu mặt.

Việc đoạn clip "vừa ăn kẹo vừa hát" được tung ra ngay trước thời điểm đi thi "Giọng hát Việt" được nhiều người cho rằng là "chiêu bài" của chương trình. Điều này có đúng không?

Đoạn clip “cô gái vừa ăn vừa hát" mình quay hoàn toàn vô tình. Trước khi quyết định tham gia "Giọng hát Việt" thực sự Phượng còn không hề biết vòng sơ loại của chương trình đã diễn ra vào lúc nào. Công việc chính của Phượng là kế toán và việc tham gia "Giọng hát Việt" năm nay hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Phượng. Có thể vì clip đó mà Phượng mới được BTC chú ý, quả thực Phượng cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Việc vừa ăn vừa hát có khó không? Bạn có phải tập luyện không? Và từ khi nào bạn phát hiện được biệt tài này?

Thực ra không khó như mọi người nghĩ, chỉ đơn giản giống như việc mọi người vừa ăn và vừa nói chuyện vậy, có điều khi hát thì sẽ dễ bị sặc hơn (cười lớn), và Phượng cũng không ngoại lệ, cũng bị sặc mấy lần (cười lớn).

Quả thực công việc của mình hết sức bận rộn, nói ra thì có khi bị mọi người chê là vô duyên nhưng thực sự, nhiều khi vừa làm việc vừa cầm bánh mì tranh thủ ăn sáng, rồi nghe điện thoại hoặc làm nhiều việc khác nữa, cũng là bất đắc dĩ thôi. Có lẽ vì vậy mà việc ăn không ảnh hưởng gì đến việc khác khi kết hợp cùng 1 lúc, do đó Phượng cũng không biết tại sao và từ khi nào lại có thói quen như vậy.


Bài hát "Nếu em được chọn lựa" bạn thể hiện quá thành công, bạn có sợ đây sẽ là cái bóng tạo áp lực lớn cho bạn, có thể khiến những phần thi sau dễ bị gây thất vọng không?

Ngay bây giờ đây Phượng đang rất lo lắng. Tham gia vào cuôc thi nếu may mắn được chọn đi tiếp qua các vòng thì thí sinh phải thử sức với nhiều ca khúc ở nhiều thể loại khác nhau. Phượng cũng đặt ra cho mình những mục tiêu và dự định tuy nhiêu trong cuộc sống thực tế thì khác xa dự định. Phượng chỉ muốn toàn tâm toàn ý cố gắng hết sức để gửi tới khán giả những phần trình diễn tốt nhất của mình.

Ngay khi HLV Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bạn vừa ăn vừa hát, bạn có lo lắng không?

Phượng cảm thấy rất bất ngờ, Phượng không nghĩ là các Huấn luyện viên lại nhận ra mình và anh Đàm Vĩnh Hưng lại còn yêu cầu Phượng "vừa ăn kẹo vừa hát" nữa chứ. Cảm xúc lúc đấy rất thú vị và Phượng cứ phiêu theo con tim của mình thôi. Đó có lẽ cũng là một kỉ niệm tuyệt vời trong cuộc đời Phượng.

Tại sao bạn nhanh chóng quyết định về với đội HLV Đàm Vĩnh Hưng? Sao không phải là 3 gương mặt còn lại, đặc biệt là chị Thu Phương, đồng hương với bạn, đồng thời là người mà bạn từng chia sẻ là thần tượng của bạn?

Mình nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc điều này. Chị Thu Phương là người mình rất hâm mộ, tất tần tật, từ giọng hát tới tính cách của chị, nhưng đây là một cuộc thi và mình cần làm theo lý trí hơn là con tim, mình nghĩ rằng anh Hưng sẽ giúp được mình khắc phục được nhiều điểm yếu và còn thiếu sót vì hơn ai hết anh chính là người có rất nhiều kinh nghiệm trong showbiz Việt, anh hiểu và biết được khán giả cần gì. Hơn nữa anh lại là giám khảo của "Giọng hát Việt" suốt 3 mùa, anh là người hiểu cuộc thi này nhất.

Được biết, cựu người mẫu Trang Trần chính là người chị đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc thi lần này. Bạn có thể chia sẻ thêm về chị Trang được không?

Chị Trang là chị họ mình, chị là một người thẳng thắn, rất nhiệt tình và luôn luôn giúp đỡ, chỉ bảo mình trong mọi việc. Mình rất cảm kích vì những gì chị Trang đã giúp đỡ mình.

Bạn nghĩ bất lợi của mình trong cuộc thi là gì?​

Ở cuộc thi có rất nhiều các thí sinh với chất giọng khủng và được đào tạo bài bản. Khác với các bạn, giọng hát của Phượng rất bản năng và chưa được đào tạo hoặc trường lớp nào. Tuy nhiên Phượng sẽ bằng sự chân thật trong giọng hát của mình để chạm tới trái tim khán giả.

Được biết hoàn cảnh của Phượng không được đầm ấm lúc nhỏ? Phượng có thể chia sẻ 1 chút về thời gian đó không?


Bố mẹ Phượng li dị khi mình mới 4 tuổi, khi đó nhà rất nghèo, Phượng chỉ nhớ những đêm mưa nhà bị dột đến nỗi mà không có chỗ nào khô để nằm, mẹ phải căng một cái vải mưa lên trên ngay chỗ 2 mẹ con ngủ, nằm được một lúc là cái vải mưa sũng nước lại phải dậy đổ nước, vậy nên mưa là nỗi ác mộng với 2 mẹ con. Ngày đó Phượng và mẹ khổ lắm, mẹ đi làm ở cảng, đi làm ca kíp đêm hôm, Phượng bé tí phải ngủ ở nhà một mình, mẹ đi làm sợ Phượng đi chơi không ai trông nom nên nhốt ở trong nhà.

Mùa hè đến, các bạn được đi học các lớp ngoại khoá, nhà không có điều kiện nên Phượng chả dám xin mẹ đi học môn gì cả, nhà gần Cung Văn Hoá Thiếu Nhi nên ngày nào mình cũng ra đấy chơi, trèo cây, bắt ve rồi đi vớt cá, như con trai vậy. Có hôm đang trèo lên cành cây thì nhìn thấy lớp học hát ở trên tầng 2 của Nhà văn hoá, mình nghe thấy các bạn học hát, vậy là ngày nào mình cũng lần mò ra cửa đứng lấp ló xem, rồi lẩm nhẩm hát theo. Đấy là những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ mình quên được.

Bạn có buồn và trách bố không, trong quãng thời gian sống bươn chải với mẹ ngày bé?

Có chứ, ngày đó cứ mỗi lần thấy mẹ khóc là mình giận bố lắm, mình nghĩ nếu bố không bỏ mẹ thì hai mẹ con mình đã không khổ đến như vậy, mình sợ thấy mẹ khóc lắm, sợ lắm. Nhưng khi lớn rồi, trải qua nhiều chuyện mình không còn trách bố nữa, vì chuyện tình cảm rất khó để nói ai đúng ai sai.

Phượng hiện tại cũng đã lập gia đình, bạn lấy chồng được bao lâu rồi? Chồng bạn có ủng hộ bạn theo con đường nghệ thuật?

Chồng mình hiểu được con người và tính cách của mình nên anh ấy rất yên tâm và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Phượng theo đuổi con đường mà Phượng đã ước mơ thực hiện từ lâu.


Bạn đã có ý định chuyển vào Sài Gòn chưa? HLV Đàm Vĩnh Hưng có tư vấn gì bạn trong vấn đề này không?

Nếu có cơ hội chắc chắn Phượng sẽ không bỏ lỡ, muốn trở thành một ca sĩ thì trước tiên Phượng phải dốc hết sức bình sinh để thi thật tốt cuộc thi này. Thể hiện hết khả năng có thể để chứng minh bản thân với khán giả, có như vậy mới có thể thành công trong tương lai và biến ước mơ trở thành ca sĩ của Phượng thành hiện thực. Anh Đàm cũng khuyên các học trò của mình là nếu muốn phát triển con đường nghệ thuật một cách tốt nhất thì nên sống ở TP.HCM, và ai có ý định hoạt động trong này thì anh sẽ giúp đỡ kể cả có đi sâu cuộc thi này hay không.

Nếu bạn không đậu "Giọng hát Việt" thì giả sử đến năm 30, 35 bạn có tiếp tục theo đuổi đam mê không?

Các cuộc thi giọng hát hay ở nước ngoài cũng có rất nhiều người có tuổi đi thi và họ vẫn thành công, đối với mình việc tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình được sống với chính mình, được sống với niềm đam mê của mình thì không bao giờ là muộn cả.

Bạn có nghĩ phải trải qua đau khổ, gian truân, giọng hát mới cảm xúc và thật sự đi vào lòng người không?


Mình nghĩ đúng là như vậy, con người phải trải qua được những nỗi đau, mất mát thì mới thấm thía từng câu hát, bởi khi hát, quan trọng là mình hiểu được mình hát cái gì thì mới có thể truyền tải được nội dung cho khán giả. Cũng chính là vì lẽ đó mà Phượng hay chọn những bản Ballad buồn, nó lột tả được chính con người Phượng. Phượng nhớ mãi câu hát trong bài "Chưa bao giờ" của chị Thu Phương: "Có bình yên nào không xót xa".

Cảm ơn Phượng đã trải lòng với độc giả. Chúc bạn sẽ đi thật xa trong cuộc thi và có 1 con đường hoạt động nghệ thuật rộng mở trong tương lai!

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao