Nhờ... đổi giày mới, vợ phát hiện mối quan hệ mờ ám của chồng và giúp việc
Chị vợ không ngờ chỉ vì việc đổi đôi giày mới mà mối quan hệ bất chính của chồng và cô giúp việc bị bại lộ bẽ bàng.
Đàn bà có thể không phát hiện chồng mình ngoại tình ngay lập tức nhưng đến một ngày nào đó, cảm nhận của họ, trái tim của họ sẽ mách bảo cho họ rằng chồng mình không còn như xưa, đang có mối quan hệ khác. Đấng mày râu thực sự có quan hệ bất chính với ai đó hãy tin rằng một ngày nào đó "cái kim trong bọc cũng lòi ra". Câu chuyện của người vợ dưới đây là một minh chứng cho chuyện đó.
Số là, theo như lời kể của người em đồng nghiệp thì chị vợ có linh cảm chẳng lành mối đổi đôi giày mới. Và chỉ vì đôi giày này mà lần đi về nhà của chị khiến chồng và osin không phát hiện ra. Và chính lúc đó, chị phát hiện chồng và cô giúp việc đang ôm ấp nhau trong phòng ngủ của mình. Đúng là sự thật bẽ bàng đắng cay.
Câu chuyện được ghi lại như sau:
"Bà cùng phòng tao, chiều hôm qua đang làm, tự nhiên chị ấy bảo có linh cảm phải mua ngay đôi giày mới. Thế là chiều tan làm về đi mua bằng được một đôi. Nay đến công ty khóc lóc bảo qua đi làm về phát hiện chồng ngoại tình với ô-sin. Tra hỏi thì biết họ đã tằng tịu từ lâu rồi.
Nhưng bình thường ngủ với nhau trong phòng 2 vợ chồng thì sát vách hành lang nên nghe tiếng bước chân vọng lại thang máy là biết ngay có phải bà này đi làm về rồi hay không. Nhưng nay bà ấy đổi giày nên không nghe ra mới bị bắt quả tang. Đúng là linh cảm đàn bà không bao giờ sai luôn".
Thật không thể tin nổi nếu như không phải linh cảm nên thay giày thì chuyện ngày hôm nay có xảy ra và mối quan hệ mờ ám này đến bao giờ mới bị bại lộ? Đàn bà ấy, họ rất tinh tường, tinh tường từ con tim. Thế nên đàn ông đã không làm thì thôi còn làm thì hãy chịu trận, lĩnh đòn.
Chưa biết câu chuyện này ra sao, kết cục của cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu nhưng đúng là ngoại tình là chuyện khó lòng tha thứ nhất là ngoại tình với người giúp việc ngay trong phòng của vợ chồng mình. Đàn ông lăng nhăng như vậy liệu có xứng đáng làm chồng, làm cha?
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
40 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
40 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước