Đàn bà một lần bị phản bội, cả đời phải sống trong sự hoài nghi
Đàn bà tha thứ có thể dễ nhưng có chắc bạn sẽ quên được những lỗi lầm của chồng, đêm nằm cạnh anh ta liệu có chua xót, đau đớn khi nghĩ đến việc bàn tay anh ta đã từng dịu dàng trên cơ thể người đàn bà khác không phải là mình?
Đàn bà biết không, bị phản bội lần đầu là lỗi ở người đàn ông, bạn chẳng có lỗi gì cả, chỉ đơn giản bạn sống quá thánh thiện, tin người nên bị lừa dối mà thôi.
Nhưng nếu để cùng 1 người đàn ông lừa dối mình hết lần này tới lần khác thì chắc chắn người có lỗi là bạn. Bởi vì chính bạn đã cho phép anh ta được làm đau mình thứ N lần.
Trong tình yêu, sự chung thủy cần được đề cao và ''nhân giống'' còn sự bội bạc là điều cấm kỵ và chẳng ai có thể dung thứ được cả. Khi bị bạn phản bội đàn bà biết mình phải làm gì không? Đó là bằng mọi giá đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình đi. Bạn níu kéo người đã lừa dối mình để làm gì?
Chỉ vì mong có bờ vai để nương tựa ư? Không, hãy tự dựa vào chính mình đàn bà, cả thế giới này có thể lừa dối bạn nhưng chính bản thân bạn thì không?
Nếu để cùng 1 người đàn ông lừa dối mình hết lần này tới lần khác thì chắc chắn người có lỗi là bạn. (ảnh minh họa)
Nếu đã kết hôn thì cũng phải ký vào đơn ly hôn để giải thoát mình, đừng níu kéo chỉ vì mong con có bố. Đừng chấp nhận khi miệng anh ta thề thốt: "Đây là lần cuối anh phản bội em, hãy tha lỗi cho anh, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm''. Đàn bà dại mới đi tin đàn ông nói thật lòng câu này, vốn dĩ anh ta còn yêu bạn thì vĩnh viễn đã không cởi quần để lên giường ân ân ái ái với người đàn bà khác rồi.
Khi đàn ông ngoại tình chính là đã chà đạp lên sự tự trọng của bạn, khôn ngoan thì cho anh ta duy nhất 1 lựa chọn chính là rời khỏi căn nhà để bạn và các con được sống yên ổn. Tiếp tục tha thứ nghĩa là bạn cho anh ta cơ hội lừa dối mình nữa đấy.
Đàn bà tha thứ có thể dễ nhưng có chắc bạn sẽ quên được những lỗi lầm của chồng, đêm nằm cạnh anh ta liệu có chua xót, đau đớn khi nghĩ đến việc bàn tay anh ta đã từng dịu dàng trên cơ thể người đàn bà khác không phải là mình?. Tha thứ cả đời để sống trong sự nghi ngờ thì tha thứ mà làm gì, đàn ông lúc nào chả thích ''của lạ''. Bạn đâu có thể cấm anh ta hay đi theo anh ta 24/24 để kiểm soát được.
Bị lừa dối là đau đớn đấy nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả phụ nữ ạ. Đàn ông đến rồi đi thì cũng coi như cơn gió, chỉ cần bạn hạnh phúc bình yên là được. Thông minh khi chọn chồng nhưng cũng phải khôn ngoan khi rời xa kẻ bội bạc. Nếu bạc phúc lấy phải tấm chồng không ra gì thì cứ mạnh dạn ly hôn để làm lại từ đầu.
Đàn bà chỉ nên tha thứ khi đàn ông biết quay đầu là bờ, còn nếu anh ta vẫn chứng nào tất nấy thì tốt nhất cho anh ta rời khỏi đời bạn càng sớm càng tốt.
Đừng lừa dối chính mình, cũng đừng bận tâm đánh ghen. Bạn biết không, trời xanh vốn công bằng lắm, chỉ cần bạn sống lương thiện tự khắc cuộc đời bạn sẽ yên ổn. Chuyện chồng ngoại tình và người đàn bà không biết thân phận, đi cướp chồng người khác thì cứ để họ nhận quả báo.
Bạn sống mà cứ suy nghĩ tìm cách báo thù để làm gì, suy cho cùng cuộc đời họ xuống địa ngục thì bạn cũng chẳng thể nào khá lên được. Rồi sẽ có một ngày đàn bà không còn ghen tuông nữa. Không còn cảm giác bực bội, khó chịu trong lòng khi người đàn ông lừa dối mình.
Chẳng còn đau lòng khi thấy cảnh đàn ông của mình đang vui vẻ thân mật với một người khác. Cũng chẳng còn cả ngày suy nghĩ về họ nữa, chẳng còn vì một câu nói vẩn vơ của họ mà buồn cả ngày. Có lẽ những ngày như thế, là những ngày đàn bà sẽ cảm thấy thoải mái nhất đời mình.
Theo Em đẹp
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
17 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước