Những ngày cuối tháng ba!
“Chúng ta không yêu nhau nữa, không có nghĩa là ta sẽ ghét nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như những con đường, không giao con đường này thì sẽ giao con đường khác. Ai rồi cũng khác.”
Tháng ba về trong kí ức của em là khi màu hoa gạo trở nên đỏ rực cả một góc đường, một góc làng hay bên những triền đê ven sông. Là khi con tu hú bắt đầu kêu gọi bạn, là mùa lễ hội rạo rực cả một góc trời tuổi thơ...
Và rồi em nhớ tháng ba đó anh đã cho em cả hi vọng, về tình duyên, về hạnh phúc lứa đôi về những tháng ngày sum họp. Em còn nhớ rõ như in ngày anh đưa em về nhà chơi. Háo hức, hân hoan và hồi hộp hiện rõ lên trên nét mặt. Em đã thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của hoa gạo và cả màu đỏ thắm ấy. Em ngỡ mình đã tìm được vùng trời bình yên, tìm được bến bờ hạnh phúc là anh.
Mà nay sao lắm nắng mưa nhiều, bao con đường ta đã đi qua lối cũ nay thành xa lạ, anh về nơi yên vui chỉ còn mình em im lặng độc bước trong kí ức.
Vội vàng và cũng thật muộn màng, ta xa nhau, không hẳn em chỉ muốn tin là ta chỉ lạc mất nhau mà thôi anh ạ. Con đường ấy anh vẫn đi về nhưng là bên một bóng hình khác không phải là em như khi xưa ta đã hẹn ước.
Chuỗi ngày vắng anh em thực sự khó khăn lắm anh biết không vì sao vì cớ gì mà ta lại thành ra thế này mà con đường lại chia đôi hai lối. Khi xưa anh hứa suốt đời bên em mà bây giờ anh ở đâu?
Tại sao anh để em bước đi một mình? Duyên phận của mình thật chóng vánh phải không anh? Gần 4 năm mà sao mọi thứ lại nhanh phôi phai đến vậy.
Em nhớ những ngày mưa gió hay nắng cháy lưng anh vẫn trốn công trường phóng xe lên thăm em chốc lát rồi về. Anh thương em như thế, chăm sóc em như thế, ai cũng khen chúng mình thật đẹp đôi. Vậy mà cũng không tránh khỏi đổ vỡ phải không anh?
Khoảng cách xa xôi đôi chút làm anh nhụt chí, tình yêu trong em cứ ngày một lớn mạnh thì niềm tin yêu nơi anh cũng ngày một nhạt phai. Thật không thể tin nổi bao nỗ lực cố gắng vun đắp hi vọng của em đều là xa xôi khi anh không còn đủ niềm tin bước tiếp con đường ta đã từng chung lối.
“Chúng ta không yêu nhau nữa, không có nghĩa là ta sẽ ghét nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như những con đường, không giao con đường này thì sẽ giao con đường khác. Ai rồi cũng khác.”
Sự khác biệt ở chúng ta quá lớn em chọn tinh thần còn anh chạy theo vật chất, với em nó là thứ xa xỉ mà kiếp người không nên sa vào anh lại muốn chạy đua theo cái gọi là vật chất là tất cả. Đến giờ em vẫn không hiểu nổi sao tim mình vẫn cứ nhói đau khi nghĩ về anh, sao cứ mãi dõi theo dòng thời gian của anh trên Facebook, Zalo.
Đôi lần em ghé qua xem lại vài bức ảnh nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy lòng em lại thấy đáng thương vô cùng. Em thương chính bản thân mình, thương đôi chân cứ mải miết đi trên một con đường toàn gai chứ không phải hoa hồng, thương quỹ thời gian em hi vọng em vun đắp.
Giờ đây lòng em lại bồi hồi mỗi lần nhớ lại nơi đó. Không phải vì em còn thương anh, mà vì nơi đó em từng sống, em từng được yêu thương bởi những người chân thành. Cũng là cái duyên đó chứ, mỗi con đường em đi, mỗi chuyến xe bus hay nơi làm việc em đều gặp lại hình bóng những con người nơi vùng quê của anh, họ đáng yêu đáng trân trọng biết bao.
Chắc mùa này hoa gạo đã nở đỏ rực bến sông hiền hòa rồi anh nhỉ? Em vẫn mong có một lần được trở lại đó. Nhưng rồi lại thầm nghĩ em sẽ quay lại đó để làm gì? Với tư cách là gì chứ? Có quá yếu đuối không anh?
Ngày trước em yếu đuối vì phải xa gia đình và ở một nơi xa lạ. Còn giờ đây, khi đã đủ trưởng thành em lại chẳng dám đối mặt với nơi em đã từng yêu thương. Em trong lưng chừng giữa quên và nhớ. Đôi khi em che giấu cảm xúc thật ngoài cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cười thật nhiều mà trong lòng không vui chút nào. Là duyên phận chưa tròn, rồi qua đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn thôi.
Em nhớ anh...
Và rồi em nhớ tháng ba đó anh đã cho em cả hi vọng, về tình duyên, về hạnh phúc lứa đôi về những tháng ngày sum họp. Em còn nhớ rõ như in ngày anh đưa em về nhà chơi. Háo hức, hân hoan và hồi hộp hiện rõ lên trên nét mặt. Em đã thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của hoa gạo và cả màu đỏ thắm ấy. Em ngỡ mình đã tìm được vùng trời bình yên, tìm được bến bờ hạnh phúc là anh.
Mà nay sao lắm nắng mưa nhiều, bao con đường ta đã đi qua lối cũ nay thành xa lạ, anh về nơi yên vui chỉ còn mình em im lặng độc bước trong kí ức.
Vội vàng và cũng thật muộn màng, ta xa nhau, không hẳn em chỉ muốn tin là ta chỉ lạc mất nhau mà thôi anh ạ. Con đường ấy anh vẫn đi về nhưng là bên một bóng hình khác không phải là em như khi xưa ta đã hẹn ước.
Chuỗi ngày vắng anh em thực sự khó khăn lắm anh biết không vì sao vì cớ gì mà ta lại thành ra thế này mà con đường lại chia đôi hai lối. Khi xưa anh hứa suốt đời bên em mà bây giờ anh ở đâu?
Tại sao anh để em bước đi một mình? Duyên phận của mình thật chóng vánh phải không anh? Gần 4 năm mà sao mọi thứ lại nhanh phôi phai đến vậy.
Em nhớ những ngày mưa gió hay nắng cháy lưng anh vẫn trốn công trường phóng xe lên thăm em chốc lát rồi về. Anh thương em như thế, chăm sóc em như thế, ai cũng khen chúng mình thật đẹp đôi. Vậy mà cũng không tránh khỏi đổ vỡ phải không anh?
Khoảng cách xa xôi đôi chút làm anh nhụt chí, tình yêu trong em cứ ngày một lớn mạnh thì niềm tin yêu nơi anh cũng ngày một nhạt phai. Thật không thể tin nổi bao nỗ lực cố gắng vun đắp hi vọng của em đều là xa xôi khi anh không còn đủ niềm tin bước tiếp con đường ta đã từng chung lối.
“Chúng ta không yêu nhau nữa, không có nghĩa là ta sẽ ghét nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như những con đường, không giao con đường này thì sẽ giao con đường khác. Ai rồi cũng khác.”
Sự khác biệt ở chúng ta quá lớn em chọn tinh thần còn anh chạy theo vật chất, với em nó là thứ xa xỉ mà kiếp người không nên sa vào anh lại muốn chạy đua theo cái gọi là vật chất là tất cả. Đến giờ em vẫn không hiểu nổi sao tim mình vẫn cứ nhói đau khi nghĩ về anh, sao cứ mãi dõi theo dòng thời gian của anh trên Facebook, Zalo.
Đôi lần em ghé qua xem lại vài bức ảnh nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy lòng em lại thấy đáng thương vô cùng. Em thương chính bản thân mình, thương đôi chân cứ mải miết đi trên một con đường toàn gai chứ không phải hoa hồng, thương quỹ thời gian em hi vọng em vun đắp.
Giờ đây lòng em lại bồi hồi mỗi lần nhớ lại nơi đó. Không phải vì em còn thương anh, mà vì nơi đó em từng sống, em từng được yêu thương bởi những người chân thành. Cũng là cái duyên đó chứ, mỗi con đường em đi, mỗi chuyến xe bus hay nơi làm việc em đều gặp lại hình bóng những con người nơi vùng quê của anh, họ đáng yêu đáng trân trọng biết bao.
Chắc mùa này hoa gạo đã nở đỏ rực bến sông hiền hòa rồi anh nhỉ? Em vẫn mong có một lần được trở lại đó. Nhưng rồi lại thầm nghĩ em sẽ quay lại đó để làm gì? Với tư cách là gì chứ? Có quá yếu đuối không anh?
Ngày trước em yếu đuối vì phải xa gia đình và ở một nơi xa lạ. Còn giờ đây, khi đã đủ trưởng thành em lại chẳng dám đối mặt với nơi em đã từng yêu thương. Em trong lưng chừng giữa quên và nhớ. Đôi khi em che giấu cảm xúc thật ngoài cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cười thật nhiều mà trong lòng không vui chút nào. Là duyên phận chưa tròn, rồi qua đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn thôi.
Em nhớ anh...
Theo Blog Radio
-
1 giờ trướcKim Sang-sik - người sắp trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam - từng là một cầu thủ đầy cá tính với quá khứ "nổi loạn".
-
11 giờ trướcĐám cưới của tỷ phú trẻ Ankur Jain kéo dài 4 ngày, điểm nhấn là buổi lễ và tiệc chiêu đãi bên ngoài kim tự tháp Giza.
-
12 giờ trướcKhi đứng trên đỉnh vinh quanh, Li Zhaohui không giữ được bản lĩnh của mình, đắm chìm vào việc đầu tư sai lầm và theo đuổi phụ nữ.
-
13 giờ trướcNhìn ảnh cô bé 15 năm trước, nhiều người không khỏi bất ngờ.
-
15 giờ trướcQuan chức Indonesia hỏi thăm câu lạc bộ Al Nassr về khả năng tổ chức trận giao hữu giữa đội bóng của Cristiano Ronaldo ở đất nước vạn đảo.
-
15 giờ trướcTuyển Việt Nam sắp có thuyền trưởng mới với rất nhiều kỳ vọng, nhưng sau thời ông Troussier, có lẽ mục tiêu World Cup tạm phải gác lại.
-
16 giờ trướcEndrick - cầu thủ được gọi là thần đồng mới của bóng đá Brazil - gây sốt trên mạng xã hội với bản hợp đồng tình yêu thú vị.
-
16 giờ trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
-
17 giờ trướcPhụ công xinh đẹp của Binh chủng Thông tin Trần Việt Hương gây bất ngờ khi tung ảnh ăn hỏi đẹp lung linh với bạn trai.
-
17 giờ trướcTừng là niềm kỳ vọng của Vương quốc Anh với tài năng chơi cờ xuất chúng, John Nunn lại lựa chọn cuộc sống khiến nhiều người tiếc nuối.
-
17 giờ trướcSau khi rời Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã trở về Pháp. Tại quê nhà, ông vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản.
-
18 giờ trướcNgười phụ nữ Trung Quốc 64 tuổi đang khiến cư dân mạng "phát sốt" vì hâm mộ khi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm như các cô gái trẻ nhờ tập gym thường xuyên.
-
18 giờ trướcMC Thảo Vân từng là giọng ca chính của ban nhạc Hoa Sữa, giành nhiều HCV trong các cuộc thi hát, tham gia đóng phim và hiện giờ có cuộc sống bình yên bên con trai.
-
19 giờ trướcSau nhiều lần né tránh, Hoàng tử William đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về tình trạng hiện tại của Công nương Kate.
-
19 giờ trước2 người phụ nữ xa lạ sinh con cùng một ngày, ở cùng một bệnh viện, mà tên của 2 em bé mới chào đời do 2 gia đình đặt cho lại trùng với tên của một cặp vợ chồng nghệ sĩ quá cố.
-
19 giờ trướcCuốn sách “Bí mật các triệu phú tự thân dạy con” của Steve Siebold hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ. Những lời khuyên dưới đây được đúc kết từ cuộc trò chuyện của tác giả với 1.200 triệu phú và tỷ phú.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước