Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị bạn trai đẩy xuống đất tử vong

"Cháu nó ngoan và quan tâm mọi người lắm. Tuy ít tuổi nhưng sống vô cùng tình cảm, mọi người trong nhà ai cũng yêu quý. Mẹ cháu vì quá sốc trước nỗi đau mất con nên giam mình ở trong nhà, thương lắm", chị Minh Anh chia sẻ.

Liên quan đến vụ án mạng khiến cô gái trẻ Nguyễn Ngọc Linh (17 tuổi) tử vong xảy ra ở huyện Đông Anh, Hà Nội, ngày 28/2, cơ quan Công an huyện Đông Anh đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Văn Chiến (16 tuổi, trú tại thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn (16 tuổi, ở thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "giết người".

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của hai nghi can và đánh giá nạn nhân chết không đơn thuần là do nhảy lầu tự tử. Cụ thể, Chiến làm quen và nảy sinh tình cảm với Linh trước đó. Đến giữa tháng 2, do ghen tương, Chiến bàn kế hoạch với Tuấn rủ một số bạn đưa Linh lên tầng 2 nhà Tuấn, rồi đẩy bạn gái ngã xuống đất.

Bàng hoàng nghe tin con bị bạn mới quen đẩy từ tầng 2 xuống đất

Vụ nữ sinh bị bạn trai đẩy từ tầng 2 xuống đất tử vong: Nỗi đau của 2 gia đình - Ảnh 1.

Kể từ khi nhận được tin Linh bị giết hại, người thân trong gia đình em như suy sụp. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sự việc xảy ra đến nay đã 1 tuần trôi qua nhưng gia đình cô gái trẻ vẫn đau đớn không nguôi. Phút chốc cô gái phải từ biệt cõi đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Tâm sự với chúng tôi, chị Minh Anh, dì ruột của Linh không khỏi xót xa.

Chia sẻ câu chuyện đau lòng, chị Minh Anh kể lại, chiều ngày 28/2, cháu chị là Linh nhận được lời mời đi chơi sinh nhật một người bạn ở huyện Đông Anh. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, gia đình nhận được điện thoại từ một nam thanh niên cho biết Linh bị ngã hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Nam Thăng Long và đã chuyển lên bệnh viện XanhPôn.

Vụ nữ sinh bị bạn trai đẩy từ tầng 2 xuống đất tử vong: Nỗi đau của 2 gia đình - Ảnh 2.

Dì ruột của Linh cho biết, nữ sinh này rất ngoan ngoãn và quan tâm mọi người trong gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Ban đầu cứ tưởng cháu nó chỉ bị xây xước nhẹ, vì bạn nó bảo Linh bị ngã. Ai ngờ lên đến viện thì lúc đó cháu tôi trong tình trạng nguy kịch, không có ai theo cùng. Qua thăm khám, điều trị, các bác sỹ tại bệnh viện XanhPôn cho biết, Linh bị mất máu nhiều, não bị tổn thương nặng, hôn mê sâu, khả năng sống chỉ còn 1% nên khuyên gia đình đưa em về lo hậu sự", chị Minh Anh buồn rầu kể lại.

Nghe xong cả gia đình Linh bị sốc nặng, mẹ em thì ngất lên ngất xuống, rồi lịm đi. Ai ai cũng đau đớn khi nhận được hung tin. Nói về Linh, chị Minh Anh đau xót cho biết, cô đang theo học lớp 11 ở một trường cấp 3 trên địa bàn quận Tây Hồ. Bản thân là là con cả trong gia đình có hai chị em gái, là người hiền lành, ít chơi bạn bè và rất biết quan tâm mọi người trong gia đình.

"Cháu nó ngoan và quan tâm mọi người lắm. Tuy ít tuổi nhưng sống vô cùng tình cảm, mọi người trong nhà ai cũng yêu quý. Kể từ khi nghe tin cháu gặp nạn tôi vô cùng đau đớn. Mẹ cháu vì quá sốc trước nỗi đau mất con nên giam mình ở trong nhà, thương lắm", chị Minh Anh chia sẻ.

Nước mắt tủi hổ của người mẹ có con trai gây án

Vụ nữ sinh bị bạn trai đẩy từ tầng 2 xuống đất tử vong: Nỗi đau của 2 gia đình - Ảnh 3.

Chiến và Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh công an cung cấp.

Ngồi trong ngôi nhà 2 tầng ở xã Bắc Hồng, bà Trần Thị Lưu, mẹ của Nguyễn Đức Tuấn nói trong nước mắt: "Gia đình tôi có hai đứa con, thằng Tuấn bỏ học sớm đang học nghề cắt tóc được hơn một năm. Trước đây cháu rất ngoan hiền, nhưng từ khi đi ra ngoài tham gia đàn đúm chơi với đám bạn chẳng ra gì nên đến hôm nay gia đình tôi mới chịu đau khổ thế này. Hôm xảy ra sự việc, cả nhà tôi đều đi vắng, cửa đóng nên tụi nó gồm năm người có hai trai, ba gái đã tự động trèo tường vào nhà ăn uống xong thì xảy ra sự việc trên. Nghe Tuấn nói, trước đó bạn của Tuấn là Chiến xích mích với bạn gái rồi chúng kéo nhau cả về nhà tôi lên tầng 2 chơi".

Vụ nữ sinh bị bạn trai đẩy từ tầng 2 xuống đất tử vong: Nỗi đau của 2 gia đình - Ảnh 4.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra cái chết đau lòng của Linh.

"Chẳng biết trong quá trình chơi ở nhà tôi xảy ra chuyện gì mà cháu Linh đã bị ngất, tụi nó đã đi mua dầu gió thoa cho cháu. Khi tỉnh lại, Linh đã đập đầu vào tường nhà rồi sau đó xảy ra chuyện cháu bị rơi từ tầng 2 của nhà tôi xuống đất. Sau đó, tụi nó phá hàng rào ở nhà đưa cháu Linh đi cấp cứu. Lúc Linh rơi từ tầng 2 xuống đất, hai cô bạn gái đi cùng cũng không hề biết gì. Con dại thì cái mang, mấy ngày nay cả nhà tôi mất ăn mất ngủ chẳng làm được việc gì", bà Lưu nói.

Vụ nữ sinh bị bạn trai đẩy từ tầng 2 xuống đất tử vong: Nỗi đau của 2 gia đình - Ảnh 5.

Bà Hiền đau đớn khi con trai gây tội tày đình.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của Nguyễn Văn Chiến cho biết, gia đình có 4 người con, Chiến bỏ học sau khi học hết lớp 2. Thường ngày, Chiến đi làm phụ gỡ sắt thép tại các công trình xây dựng quanh nhà. "Lúc xảy ra sự việc, tôi vẫn đang điều trị tại bệnh viện tim Hà Nội. Cả gia đình cứ nghĩ nó đi làm ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng. Khi biết cháu Linh bị thương và tử vong, gia đình đã đến thăm hỏi. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa khi nào nghe và thấy thằng Chiến dắt cháu Linh về nhà chơi. Khi mọi việc xảy ra, cả gia đình đều bàng hoàng, đau đớn".

Ông Trần Văn Chung, Trưởng thôn Phố Yên cho biết, gia đình Chiến ở địa phương có lý lịch phức tạp. Chiến và gia đình sống ở địa phương nhưng chưa khi nào thấy bố của cháu xuất hiện. Trước đây, mẹ của Chiến là bà Hiền không nghề nghiệp ổn định, thường đi tứ xứ và nhiều lần bị bắt vì tội trộm cắp. Thời gian bà Hiền bị bắt, Chiến sống vất vưởng nhiều lần được người dân địa phương cho tiền sinh sống. Khi lớn lên, Chiến ham chơi thường xuyên tụ tập bạn bè, đi xe lạng lách, nghịch phá khiến người dân trong thôn nhiều phen bực bội.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất