Nỗi khổ ngoài 30 tuổi vẫn ế, cô gái bị bố mẹ tách khẩu không thương tiếc để tự liệu mà... lấy chồng
Câu chuyện vì ế mà bị bố mẹ tách khẩu của cô gái này thực sự thu hút cư dân mạng.
Ngoài 30 tuổi chưa lấy chồng cũng là chuyện quá đỗi bình thường thậm chí chưa có người yêu cũng vẫn không sao. Thế nhưng ở quê, các cụ thường khó chấp nhận độ tuổi này mà chưa có gia đình hay chưa có người yêu.
Thế nên bố mẹ thường có những biện pháp vô cùng mạnh đối với con gái khiến cô nàng nào về nhà cũng vô cùng đau đầu vì những câu hỏi phải trả đi trả lời lại nhiều lần. Chuyện của cô gái dưới đây là minh chứng mạnh mẽ cho thái độ rõ ràng của bậc phụ huynh khi con gái đã nhiều tuổi mà chưa dắt ai về ra mắt. Đó là việc bố mẹ không chịu được liền tách khẩu cho con đứng riêng một hộ, để tự con lo liệu cuộc đời mình.
Vì tình huống này mà cô gái đã phải lên mạng than vãn, cầu cứu dân mạng xử lý và cho lời khuyên. Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Em gái bản các bác ạ, ngoài 30 quê em nếu dậy thì sớm thì khéo giờ có cháu ngoại rồi ý. Nhưng em vẫn vườn không nhà trống. Thấy con gái đã 30 tuổi mà vẫn có ý định ở nhà với bố mẹ. Sau nhiều lần thuyết phục, giục giã, nặng nhẹ đủ cả mà không được, thế là bố mẹ em lặng lẽ đi tách sổ hộ khẩu để dằn mặt con.
Đấy mọi người xem, bố mẹ mà làm vậy với con cái có phải quá đáng lắm không? Chỉ là ế thôi mà, sao hắt hủi người ta như vậy? Kiểu này chắc muốn tống em đi lắm rồi, ai vớt em với, tầm này chả cần liêm sỉ nữa".
Sau khi đăng tải, câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng đặc biệt là hội FA. Câu chuyện vừa hài hước vừa có phần bi thương này đúng là cần nhiều bàn luận.
Rất nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm với cô gái và động viên cô gái này cố gắng kiếm người yêu cho bố mẹ vui lòng. Nhưng đại đa số vẫng là ủng hộ quan điểm khi nào lấy thì lấy, đã yêu ai đâu mà lấy chồng.
"- Kiểu này thì sang năm mà không có chồng thì chết với ông bà già"
"- Thôi cố gắng đưa anh nào đó về giả vờ làm người yêu ngày tết cũng được, gọi là có cho bố mẹ yên tâm"
"- Bảo bố mẹ con không thích con trai xem bố mẹ nói sao nhé!"
Rất nhiều ý kiến bình luận hài hước động viên cô gái trẻ.
30 tuổi chưa phải là muộn cho việc lấy chồng và đối với một người chưa sẵn sàng cho hôn nhân thì đó cũng là tuổi tác bình thường.
(ảnh minh họa)
30 tuổi chưa phải là muộn cho việc lấy chồng và đối với một người chưa sẵn sàng cho hôn nhân thì đó cũng là tuổi tác bình thường. Chỉ là bậc làm cha làm mẹ luôn không hài lòng với con cái về chuyện lập gia đình muộn. Đối với bố mẹ, con cái cứ yên bề gia thất thì bố mẹ mới yên tâm hưởng tuổi già nhưng nhiều bậc phụ huynh cũng không hiểu nên ép uổng con cái lại dẫn tới hôn nhân trục trặc hay lấy người không yêu.
Suy cho cùng, chuyện lập gia đình cũng là chuyện cá nhân của mỗi người không ai có thể ép uổng ai. Nhưng bố mẹ có nói gì thì cũng vẫn là bố mẹ muốn tốt cho chúng ta mà thôi nên nếu thực sự đã có ý định lập gia đình thì dù sớm dù muộn cũng nên nghiêm túc nghĩ đến một lần. Cũng đừng sợ hôn nhân vì không phải cuộc hôn nhân nào cũng mâu thuẫn, chật vật, cãi vã, ngoại tình...
T.H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
9 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước