Nữ sinh nghi bị sát hại chưa từng dắt bạn trai về nhà
“Mẹ! Sinh nhật này mẹ thích gì?”, thiếu nữ trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh nhìn mẹ ánh mắt long lanh, cười tinh nghịch.
“Chị lấy đâu ra tiền mà đua đòi mua quà hả?”, bà Lê Thị Thủy (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) khẽ búng trán con, mắng yêu.
Đó là lần cuối cùng trong đời, bà Thủy tận mắt nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con gái Phạm Trần Mai (19 tuổi, quê Đồng Nai, tên nạn nhân đã thay đổi), nữ sinh nghi bị sát hại tại một phòng trọ ở Sài Gòn hôm 8/7.
Chưa từng dắt bạn trai về nhà
Bà Thủy đứng cạnh bàn thờ con, gương mặt đờ đẫn, tay cầm bó hương, vô thức đưa cho từng lượt người tới viếng. Giữa gian nhà tang thương, di ảnh cô gái trẻ vẫn nở nụ cười tươi rói, vô tư của tuổi 19 tràn đầy hy vọng. Chẳng ai chuẩn bị cho cái chết của cô gái đang ở ngưỡng cửa cuộc đời.
“Tấm ảnh này vốn dĩ là ảnh thẻ. Vậy mà bây giờ lại trở thành ảnh thờ”, người phụ nữ với mái tóc hoa râm sầu não nói trong khi dùng chiếc khăn trắng lau sạch những tàn hương rơi trên ảnh cô gái trẻ.
Muốn con được mở mang tầm mắt và tư duy, khi Mai lên cấp 3, bà Thủy đã cho con theo học tại một trường chuyên trên thị trấn Long Thành (Đồng Nai), cách nhà hơn 20 km. Từ đây, Mai bắt đầu cuộc sống của một thiếu nữ tự lập, tự chăm lo cho cuộc sống của mình ở nơi không có hình bóng mẹ cha.
Đây cũng là nơi Mai gặp Tiến, người bị tình nghi sát hại nữ sinh hôm 8/7.
Nguyễn Minh Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai) là người duy nhất vào phòng nạn nhân trước khi phát hiện nữ sinh thiệt mạng. Ảnh: Chụp màn hình.
“Trước đây, Mai kể bạn ấy mến nó thôi chứ nó không có mê, không yêu bạn ấy”, bà Thủy hồi tưởng lại, nước mắt đong đầy, giọng khản đặc. “Nó không thương ai hết. Lúc nào cũng nói là ở vậy nuôi mẹ cả đời, không chịu lấy chồng”.
Bà Thủy chưa bao giờ nghe Mai nói về việc có bạn trai, cũng chưa từng gặp Tiến, dù từng nghe con gái kể được người này yêu thầm từ năm cấp 3. Tin con, chị cũng chẳng bao giờ gặng hỏi. Người mẹ 40 tuổi biết rằng con gái mình không bao giờ nỡ làm đau ai, nhưng chị không thể ngờ, người ta lại nỡ làm như vậy với con chị.
Không chỉ gia đình, bạn bè cùng lớp đại học cũng chưa từng nghe về việc Mai có bạn trai. Là lớp trưởng lớp Mai theo học, Lữ Kiều Ngân (19 tuổi) cũng cho rằng Tiến không phải bạn trai Mai mà chỉ là lời đồn đại, suy đoán.
“Theo mình biết thì Tiến đơn phương thích Mai từ lâu rồi. Sau đó, Tiến chuyển vào ở chung khu nhà trọ để theo đuổi Mai chứ họ không phải người yêu”, Ngân kể.
Không bao giờ cho con lên Sài Gòn học nữa
“Mẹ, mẹ đi nghỉ một tí đi mẹ”, Khoa Đăng (11 tuổi, em trai Mai) ôm lấy đôi vai gầy run rẩy của mẹ, nuốt nước mắt, nghẹn ngào. Đăng quyết không khóc. Cậu bé 11 tuổi muốn làm chỗ dựa cho mẹ. Nhắc đến chị gái, Đăng khẽ quay đầu im lặng, môi mím nhẹ, nước mắt chực trào.
Từ lúc nhận tin con, bà Thủy không ăn uống được gì, cũng không thể chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt, bà lại nghe giọng nói của con gái nhỏ rộn ràng bên tai. Mỗi lần về nhà, Mai lại nằng nặc đòi chị nướng nấu đủ thứ, ầm ĩ cả gian nhà nhỏ. Bây giờ, bà chỉ mong được sống lại cái cảm giác ồn ào rất đỗi thân thương ấy.
Muốn đỡ đần mẹ phần nào, Mai xin phép mẹ tranh thủ đi làm thêm khi nghỉ hè để kiếm thêm thu nhập. Thiếu nữ phải năn nỉ, giải thích mãi mẹ mới đồng ý vì mong con đi làm sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, bạn bè để trưởng thành hơn. Đây là mùa hè đầu tiên Mai không ở nhà, và cũng là mùa hè cuối cùng.
Bà Thủy ước gì khi ấy đã không đồng ý. Người mẹ tuổi tứ tuần tự trách bản thân đã cho con lên Sài Gòn học, vì đã xa con, vì không thể lập tức đến bên con khi con cần.
“Nó bảo nó lên Sài Gòn để đi làm với thứ 5 này đi thi. Thế rồi nó cứ thế đi luôn. Từ nay, tôi không cho đứa nào lên Sài Gòn học nữa”, bà Thủy nói đứt đoạn trong tiếng khóc, tay đấm vào ngực như tự trách mình.
Sẽ bỏ qua nếu gia đình nghi can xin lỗi
Chiều 9/7, từng tốp người nối nhau tới viếng Mai tại căn nhà nhỏ ở ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Máy điện thoại của người nhà Mai cứ bận liên hồi bởi những cuộc điện thoại mong chia sẻ nỗi thương đau. Cho tới khi nhập quan, người thân của Tiến, người bị nghi ngờ đã ra tay sát hại Mai, vẫn chưa ai tới viếng.
Nhưng cả đại gia đình bà Thủy chẳng ai phiền lòng về điều ấy.
Khi biết tin Công an quận Bình Thạnh đã vớt được thi thể nghi can giết nữ sinh 19 tuổi ở kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM), bà Thủy chỉ thở dài. Bà biết Tiến là con trai duy nhất của cha mẹ Tiến. Với họ, đây cũng là một cú sốc, một mất mát lớn. Điều duy nhất bà Thủy quan tâm bây giờ là Mai được ra đi thanh thản.
“Tôi chẳng cần bồi thường gì. Chỉ cần họ đến xin lỗi Mai một tiếng, gia đình tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả. Tôi muốn con gái tôi được ra đi bình an. Chỉ cần họ tới xin lỗi con gái tôi một tiếng...”, bà Thủy nói.
Hiện trường vụ án nơi thi thể nữ sinh 19 tuổi Phạm Trần Mai (quê Đồng Nai) được phát hiện. Ảnh: An Huy.
Khoảng 10h30 ngày 8/7, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được tin báo một vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở hẻm 325 Bạch Đằng, phường 15. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một cô gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Cô gái bị hại được xác định là Phạm Trần Mai, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, thuê phòng trọ ở cùng 2 người bạn được vài tháng nay.
Qua theo dõi camera an ninh, cảnh sát phát hiện từ 8h đến 8h10 cùng ngày, một thanh niên tên Tiến, từng ở chung dãy trọ, có vào phòng của Mai. Người này mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm màu hồng. Ngoài Tiến, không ai vào phòng trọ số 4 thời điểm trên.
Một số nhân chứng nói rằng Mai có quan hệ tình cảm với Tiến. Tối 7/7, hai người có cãi nhau. Khi xảy ra vụ việc, anh này đã dọn hành lý đi khỏi dãy trọ.
Sáng 9/7, nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi được công an phát hiện đã tử vong ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Thi thể của Tiến được tìm thấy sau một ngày xảy ra án mạng.
*Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Theo Zing
- Mới nhất
- Nổi bật
-
7 giờ trướcAnh P. đang ở trong nhà nghỉ của người quen thì nhóm giang hồ cầm hung khí, bình xịt hơi cay tìm tới đuổi chém. Ít phút sau, nhóm xông vào chém khiến anh P. nứt sọ, đứt gân tay rồi tẩu thoát.
-
7 giờ trướcChiều 8/12, công an phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã làm việc với đối tượng Trần Kim H. để xác minh liên quan clip bạo hành con gái hơn 1 tuổi dã man.
-
7 giờ trướcVới tổng tài sản lên tới hơn 7.000 tỷ đồng phải nhờ đến sự phân chia của tòa án nên án phí mà vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nộp lên tới hơn 8 tỷ đồng.
-
8 giờ trướcThời tiết ở miền núi Nghệ An đang xuống thấp, xuất hiện băng giá, làm đảo lộn cuộc sống người dân nơi rẻo cao vùng biên giới.
-
9 giờ trướcVợ anh Hùng tạt nước rửa cá ra hẻm văng trúng tường nhà Vĩnh nên xảy ra cự cãi.
-
Hàng trăm người đã có hành vi quá khích, lạng lách đánh võng, nẹt pô, đốt pháo…trên đường. CSGT, cảnh sát trật tự, cơ động đã phải lập các tổ dã chiến để kịp thời can thiệp, xử lý.
-
Hường đăng Facebook hình ảnh người đàn ông mặc trang phục kỳ dị kèm lời cảnh báo "đã xuất hiện ở phường 4, TP Cà Mau" nên bị công an mời làm việc.
-
15 giờ trướcCăn hộ tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy giữa trưa.
-
19 giờ trướcMột ngày sau khi cháu Long mất, giáo viên chủ nhiệm nhờ người sửa thông tin học sinh này vắng mặt hôm 6/8 từ “có lý do” thành “không lý do”.
-
19 giờ trướcTrong lúc người dân đốt rác phía sau một xưởng mùn cưa, lửa bất ngờ cháy lan ra xung quanh khiến cả công ty rộng hàng ngàn mét vuông cháy rụi.
-
Nghi phạm vụ trộm 200 cây vàng tại tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để lẩn trốn.
-
Vụ việc xảy ra vào lúc 17h30 chiều ngày 7/12 tại Sóc Sơn, Hà Nội và được camera an ninh nhà dân tình cờ ghi lại khiến người xem không dám nhìn.
-
1 ngày trướcGiải thích vi phạm giao thông nhưng bị tài xế phản ứng và quay clip, CSGT đã chửi tục, sau đó lên xe đặc chủng phóng đi.
-
1 ngày trước"Chúng tôi dùng xà beng nạy cánh cửa đang khóa trái nhưng không thể. Chứng kiến hàng xóm tử vong trong đám cháy thật đau xót", bà Thủy nghẹn ngào nói.
-
1 ngày trướcKhoảnh khắc trạm xăng đột ngột phát nổ khiến mặt đất rung chuyển, nhiều ôtô bị hư hỏng nặng.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông ở Tiền Giang bịa chuyện có nhóm “quạ đen” chuyên bắt cóc xuất hiện để thu hút lượt xem, tương tác trên trang cá nhân nhằm bán hàng online.
-
Cô gái dùng đôi chân xăm trổ lái xe lạng lách, chạy băng băng trên đường. Tay thì liên tục bấm điện thoại khiến người đi đường nhìn vào mà khiếp vía.
-
1 ngày trướcMột phút cẩu thả khi chạy xe đã khiến thanh niên phải nhận hậu quả vô cùng nặng nề.