Ở cùng với bạn gái, chàng trai sốc nặng vì có người yêu xinh nhưng ở quá bẩn, lời tâm sự khiến dân mạng bán tín bán nghi
"Từ lúc Tết 2020 thì em và bạn gái bắt đầu sống thử và em phát hiện ra rất nhiều sự thật động trời của em ấy. Rằng cô bạn gái mà em yêu bấy lâu lại là loại con gái ở bẩn, lôi thôi", chàng trai tâm sự.
Sau những câu chuyện hotgirl lộ gương mặt không qua trang điểm hoặc ứng dụng chỉnh sửa ảnh, cư dân mạng lại chuyển sang ngán ngẩm với loạt ảnh "gái xinh ở bẩn". Điểm chung của những cô nàng này luôn sạch sẽ, xinh đẹp khi ra ngoài nhưng căn phòng lại cực kỳ bừa bộn, rác thải tràn ngập khắp nơi.
Thế nhưng mới đây, câu chuyện của cô gái xinh như hot girl bị chính... bạn trai 'bóc phốt' ở bẩn khi cả 2 ở cùng nhau được chia sẻ một lần nữa khiến dân mạng được phen choáng váng.
Chàng trai này kể lại: "Em không vòng vo, vào thẳng vấn đề luôn, từ lúc Tết 2020 thì em và bạn gái bắt đầu ở cùng nhau nhiều hơn và em phát hiện ra rất nhiều sự thật động trời của em ấy! Rằng cô bạn gái mà em yêu bấy lâu lại ở bẩn, lôi thôi! Em nói đến đây thì có lẽ mọi người sẽ mắng em là thằng đàn ông tính đàn bà. Nhưng xin hãy nghe em trình bày rõ chi tiết về sự ở bẩn của em ấy!
1. Vâng, là con gái thì không có luật nào cấm để lông cả. Nhưng mà 'nó' như đàn ông đấy mọi người ạ. Hic, em cũng có góp ý nhỏ nhẹ với em ấy là: 'Em ơi, anh không thích em để như thế đâu. Hay để anh mua dụng cụ làm sạch lông về cho em dùng nhé.
Nếu không thì để anh nhổ sạch cho em, dù gì nghỉ trách dịch bệnh ở nhà cũng khá rảnh rỗi?'. Em nói dễ nghe như thế kia mà đổi lại em ấy quát như tát nước vào mặt em, rồi còn giận dỗi cả 3 ngày liền.
2. Vì sống cùng nhau nên tụi em chia nhau việc nhà, giặt giũ, nấu nướng... Mấy ngày đầu em không để ý, khoảng 1 tuần sau em mới phát hiện là chưa bao giờ thấy em ấy giặt quần áo. Lúc đó em tự nghĩ, ờ, chắc do em ấy ngại nên lén tự giặt trước đó rồi. Cho đến một hôm em ấy bị sốt, em thương quá nên giặt đồ giúp em ấy.
Em hỏi: 'Đồ của em đâu, đưa đây anh giặt giúp luôn cho. Đừng ngại'. Em ấy đáp: 'Giặt làm gì? Không cần đâu. Vẫn còn mặc được'. Em mới năn nỉ: 'Em đang bị bệnh, mặc đồ nên sạch sẽ thì sẽ thấy thoải mái hơn đó, mau đưa anh giặt cho'. Hic, thế mà sau đó em ấy lại quát em: 'Anh bị điên à. Tôi mặc 2 tuần rồi có chết đâu. Bệnh sốt chả liên quan đếch gì tới quần áo. Anh lắm mồm như bà thím ấy'.
Vẫn còn nhiều tật xấu vặt vãnh của em ấy như ăn vứt rác lung tung, lười rửa chén,... nhưng em thấy cũng đáng yêu nên không nghĩ nhiều. Nhưng mà 3 điều nêu trên là quá giới hạn chịu đựng của em rồi.
Em ấy bề ngoài rất xinh hơn nữa còn thông minh lanh lợi lễ phép, nếu không có tật xấu kia thì quá hoàn hảo rồi. Haiz, con người thì không ai chu toàn nhưng mà em bức xúc vì góp ý mà em ấy lại quạ, không nghe, còn đòi chia tay với em vì em nói nhiều như bà thím. Em nên làm sao đây ạ? Mọi người cho em lời khuyên với! Em bí bách quá!".
Ảnh minh họa
Sau khi câu chuyện về cô gái được lan truyền, nhiều người hài hước nói rằng mình hoàn toàn mất niềm tin vào gái xinh. Bên cạnh đó, rất nhiều người đưa ra gợi ý vote anh chàng... chia tay trước khi quá muộn:
- "Mình đọc mà không tin vào mắt mình nữa. Có bao nhiêu vụ gái xinh mà ở bẩn rồi mà đến lượt anh bạn này kể thì mình mất niềm tin vào gái xinh luôn. Dù biết không phải ai cũng vậy nhưng đến giờ này thì quả thật không thể 'nhìn mặt mà bắt hình dong' được nữa rồi".
- "Sốc quá, vậy mà sao cũng ở được bạn ơi. Thôi, giải thoát, chia tay sớm đi không lấy nhau về thì khổ đấy. Bẩn thế này mà lại là phụ nữ, yêu và cưới xác định hầu hạ cô ta suốt đời thôi. Đọc mà rùng cả mình".
- "Không vơ đũa cả nắm đâu, nhưng những đứa ở bẩn thế này thường lên mạng sống ảo dữ dằn, ra ngoài thì quần áo gọn gàng, sạch đẹp, nước hoa cách cả chục mét vẫn còn ngửi thấy được. May là sống thử nhé, chứ sống thật rồi thì hối không kịp".
Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, rất có thể đây là câu chuyện 'câu like' vì hiếm khi thấy người nào ở bẩn đến vậy: "Có thể đây là 1 câu chuyện hư cấu thôi đúng không? Mình không tin nổi con gái mà 2 tuần vẫn mặc nguyên 1 chiếc quần lót đâu? Đáng sợ quá!".
Mặc dù không rõ thực hư câu chuyện này ra sao, song những dòng "bóc phốt" bạn gái ở bẩn của chàng trai trên vẫn nhận về hàng chục nghìn lượt like và hàng nghìn lượt bình luận xôn xao của người dùng mạng.
Theo Tổ Quốc
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước