Bàng hoàng phát hiện 'chồng ngoan' ngoại tình nhờ vào một tin nhắn
Cuộc sống hôn nhân bình yên quá mức đôi khi lại là “điềm báo” cho những cơn bão to khiến người trong cuộc không thể nào mà trưởng tượng được.
Mới đây, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người vợ, người chồng phải nâng cao cảnh giác để giữ gìn tổ ấm của mình.
Ảnh minh họa.
Nội dung tình huống được chia sẻ trên mạng xã hội như sau:
"Tôi năm nay 25 tuổi, đã lấy chồng được hơn 1 năm. Tôi rất tin tưởng chồng mình vì từ trước đến nay anh là một người vô cùng trưởng thành, nghiêm túc và đặc biệt là không hề có chuyện trai gái.
Thậm chí cả khi những người con gái khác chủ động tiếp cận chồng tôi thì anh đều tự mình tạo khoảng cách, cố gắng để tôi không phải suy nghĩ về chuyện tình cảm, hạnh phúc giữa hai vợ chồng. Tôi thật sự rất nể chồng ở vấn đề đó, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi tôi gặp được anh ở giữa cuộc đời đầy phiền não này.
Mặc dù thế, bạn thân tôi vẫn thường hay nhắc tôi là phải cẩn thận vì không có người đàn ông nào là không có chuyện trai gái chẳng qua vỏ bọc hoàn hảo tới đâu thôi. Ăn vụng mà còn biết chùi mép thì chẳng ai có thể phát hiện ra được.
Nói thật là tôi không bao giờ vì mấy câu chuyện đấy mà nghi ngờ chồng. Tôi cực kỳ tin vào người chồng của mình, thậm chí cả việc tiền nong cũng vậy. Chồng tôi bảo cần cái này cái kia, tháng này không đưa được chi phí ăn uống, nhà cửa tôi vẫn chấp nhận vui vẻ vì đã là vợ chồng rồi thì cả hai cùng chung tay, cùng cố gắng chứ không phải là câu chuyện của riêng ai.
Nhưng kể từ ngày tôi mang bầu đứa đầu tiên, chồng tôi tuần nào cũng đi công tác 2,3 hôm. Tôi thật sự vẫn thông cảm vì đó là công việc, là sự nghiệp và tương lai của chồng tôi. Hơn nữa, giai đoạn này tôi vẫn tự lo được, không cần chồng phải quá sát sao.
Mặc dù vậy, chồng tôi vẫn liên tục quan tâm, kể cả đi công tác thì anh ấy vẫn gọi điện, nhắn tin về cho tôi để hỏi thăm tình hình sức khỏe và nhắc nhở tôi đi khám nếu không thể đưa tôi đi được.
Hôm nay, chồng tôi vừa đi đá bóng về đã thay quần áo, chải chuốt tóc tai, nước hoa thơm phức. Tôi hỏi thì chồng bảo đi gặp khách hàng và không ăn cơm ở nhà. Vô tình, chồng tôi để quên điện thoại ở nhà. Bất ngờ, tin nhắn đến hỏi chồng tôi đã đến khách sạn XXX chưa.
Tôi sững người nhưng vẫn bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc, gọi điện cho nhỏ bạn thân đến đưa đi để kiểm chứng. Tôi đã bắt gặp ngay chồng tôi đang ôm eo một cô nhân tình ngay trước cửa khách sạn. Tôi thật sự không biết nói gì, chỉ đứng khóc.
Bạn thân tôi sấn sổ vào bắt chồng tôi phải đưa nhân tình đến để nói rõ ba mặt một lời. Mà tính tôi hiền, tôi bảo nó đi về vì đến giờ này thì cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Tôi về nhà, thu dọn đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ luôn. Tôi bảo với mẹ là chồng đi công tác dài hạn, có lẽ phải về nhà ở với mẹ khoảng 1,2 tuần cho đỡ buồn. Hiện tại tôi thật sự rất đau, trái tim tôi như bị cắt xé ra thành từng mảnh.
Nhưng nếu bây giờ tâm lý cũng như sức khỏe tôi xảy ra vấn đề thì chắc chắn đứa con trong bụng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi có nên nói với mẹ để nhờ mẹ tìm hướng giải quyết hay không?".
Ngay sau bài đăng được chia sẻ, rất nhiều chị em đã không ngừng lên tiếng. Đa phần mọi người đều công nhận hành động của chị vợ trong câu chuyện trên là đúng đắn và việc cần làm bây giờ là bình tĩnh, thư giãn, tinh thần thoải mái để không ảnh hưởng đến thai nhi.
Những bình luận nhận được sự đồng tình của dân mạng:
"Chị hành xử như vậy là đúng chị ạ. Bụng mang dạ chửa mà sồn sồn nhảy vào đánh nhau thì chỉ có thiệt thân mình, có khi còn ảnh hưởng đến đứa con. Chị làm vậy là đánh ghen văn minh. Nhưng em nghĩ chị cũng cần phải dứt khoát giải quyết 1 lần cho xong chứ không để dây dưa được".
"Anh chồng sướng quá nên rửng mỡ đây mà. Vợ con đuề huề, mọi thứ đầy đủ nên sướng quá làm càn à. Chẳng hiểu anh chồng nghĩ cái gì nữa. Vợ thì đang bụng bầu như thế mà không biết thương vợ thương con. Hối hận cũng chẳng kịp.
Thôi chị nên cho mình cuộc sống mới tốt hơn chị ạ. Mình phải sống vui vẻ và hạnh phúc chứ đàn ông có hay không không quan trọng chị ơi".
Đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận", không phải nhìn thấy cuộc sống bình yên là đã hết sóng gió. Vợ chồng sống với nhau phải có niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau từ hai phía.
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước