Phù rể phù dâu 'giật' spotlight tân lang tân nương vì hành động 'bỏng mắt'
Phù rể có hành động đùa giỡn "kém duyên" trong đám cưới của người khác.
Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời và đám cưới là ngày đẹp nhất. Mọi sự chú ý, những lời chúc tốt đẹp của mọi người đều dành cho đôi tân lang tân nương.
Có một nguyên tắc cơ bản cho những hoạt động vui chơi trong đám cưới là phải tôn trọng cô dâu chú rể, không nên ăn mặc hay hành động quá nổi bật để chiếm hết sự chú ý của họ. Nếu phù rể và phù dâu cướp "spotlight" của cô dâu chú rể trong đám cưới, họ cũng sẽ bị coi là "tầm nhìn hạn hẹp".
Mới đây, cảnh tượng trong một đám cưới tại Sơn Đông (Trung Quốc) cho thấy phù rể và phù dâu đã "giật" sự chú ý của mọi người thành công chỉ vì một hành động.
Phù rể bế bổng phù dâu làm mọi người chú ý.
Theo đó, trong nửa đầu đám cưới, mọi việc diễn ra suôn sẻ, từ nhà trai đến nhà gái, dù gọi cửa hay trò chơi, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Cuối cùng thì chú rể cũng đón dâu thành công và ra phố ngoài đợi xe cưới.
Nhưng đúng lúc này, phù rể phía sau dường như vì quá xúc động mà mải đùa giỡn với một phù dâu bên cạnh và sau đó có một hành động "bỏng mắt". Anh ta thản nhiên bế phù dâu và cõng cô lên vai.
Có thể thấy, mối quan hệ của hai người nên tốt đẹp, bởi vì khi khiêng, phù dâu không hề chống cự mà còn thích thú. Anh chàng phù rể thậm chí vẫn còn xoay người về phía sau để trò chuyện với mọi người.
Chú rể và cô dâu lúc đó đi phía trước không để ý, còn những người khác thì không nói gì. Tuy vậy, người quay phim đã vô thức nhắm máy quay vào phù dâu và phù rể. Tâm điểm của ngày cưới giờ đây dồn về hành động của cặp phù rể phù dâu kia.
Cô dâu chú rể đi trước không hay biết chuyện gì đang xảy ra phía sau.
"Có thích hợp để thực hiện một động thái như vậy trong đám cưới của người khác không?" - cư dân mạng đặt câu hỏi.
Một số cư dân mạng cho rằng, có thể thấy vài người đã quen nhau nhưng khi thực hiện những hành động kiểu này, bạn vẫn nên chú ý vì dù muốn khoe khoang cỡ nào cũng phải kiềm chế bản thân và giữ thể diện trong đám cưới người khác.
Một số cư dân mạng còn cho rằng, có lẽ phù rể quên mất ai là người lấy vợ. Nếu không nhờ trang phục, nhiều người khó có thể phân biệt được ai là cô dâu, chú rể, thậm chí hiểu nhầm không đáng có.
Theo Saostar
-
1 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
13 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
15 giờ trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
17 giờ trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
18 giờ trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
20 giờ trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
20 giờ trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
22 giờ trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
22 giờ trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
23 giờ trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
1 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
-
1 ngày trướcNgười ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước