Phương Thanh, Hiền Thục ngậm ngùi kể về tình yêu đã qua

(2Sao) - Không hẹn mà gặp, ba nữ ca sĩ Bảo Yến, Phương Thanh, Hiền Thục đều trải qua những biến cố lớn trong chuyện tình cảm.

Hiền Thục – hồi tưởng về “mùa thu yêu thương”

Chuyện tình đẹp của Hiền Thục – Tuấn Thăng một thời khiến nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng, khi tình yêu ấy “đơm hoa kết trái” thì cả hai lại “đường ai nấy đi”. Thời điểm ấy, Hiền Thục phải đối mặt với bao vất vả khi vừa làm mẹ đơn thân, vừa gánh vác kinh tế gia đình.

Cô trải lòng: "Mối tình dù đẹp cũng đến lúc phải kết thúc. Tuy nhiên, tôi không cho phép mình buồn lâu, tôi là người dám yêu và dám chấp nhận”.


Hiện tại, sau bao khó khăn, Hiền Thục rất hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô con gái nhỏ Gia Bảo. Chuyện Hiền Thục đã yêu ra sao, ước mong, khát khao điều gì sẽ được cô kể lại đêm nhạc Tình khúc vượt thời gian, chủ đề Con đường tình ta đi, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/8. Cô sẽ hát hết nỗi lòng của mình qua hai ca khúc: Mùa thu yêu thương và Sa mạc tình yêu.


Nữ ca sĩ tâm sự: “Khi nghe những ca từ trong hai ca khúc này, tôi lại nhớ về quãng thời gian mà mình đã trải qua. Có lẽ đã từng “trải nghiệm” nên tôi hiểu, cảm được từng lời lẽ trong ca khúc. Tính tôi lạ lắm, phải hiểu, phải cảm mới hát được”.

Phương Thanh đang chờ một “Chuyến tàu hoàng hôn”

Mỗi khi nhắc đến Phương Thanh, khán giả không khỏi chạnh lòng trước một người phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan nhưng lại lận đận chuyện tình duyên. Đang ở thời kì đỉnh cao, Phương Thanh đột ngột biến mất rồi bất ngờ quay trở lại với một bé gái xinh xắn, kết quả tình yêu của giữa cô và “người đàn ông trong bóng đêm”. Cô cũng chịu không ít điều tiếng khi công khai làm mẹ đơn thân. Khi nghe những ca khúc tình buồn mà Phương Thanh trình bày, người nghe dễ có cảm giác cô đang “thay lời muốn nói”.


Phương Thanh cho biết, sự nghiệp âm nhạc của cô liên quan đến mối tình năm cô 24 tuổi. Chỉ một mối tình này mà đem đến cho cô biết bao cảm xúc để hát, từ các bản hit Tình cờ cho đến Hãy để em ra đi, Vì em yêu anh… “Đó là người đầu tiên mà tôi yêu đến độ như vậy nhưng lại không đến được với nhau. Tất cả những gì qua đi chỉ còn là kỉ niệm, giờ đây, tôi đang chờ “chuyến tàu hoàng hôn” của đời mình. Tình yêu là định mệnh, tới sớm hay trễ tùy theo số phận mỗi con người và tôi cảm thấy sự chờ đợi là hạnh phúc”, Phương Thanh tâm sự.  Cô cho biết, hiện tại tâm trạng của cô rất bình hòa, chính vì thế, dòng bolero giúp cho cô nhiều cảm xúc để hát.


Những tâm sự rất thật của Phương Thanh sẽ gửi gắm qua hai ca khúc Dấu tình sầu và Chuyến tàu hoàng hôn trong chương trình Tình khúc vượt thời gian.
 
Bảo Yến – đã từng “mắt lệ cho người”

Không “lẻ bóng” như Phương Thanh, Hiền Thục, danh ca Bảo Yến đang có cuộc sống viên mãn bên người bạn đời – nhạc sĩ Quốc Dũng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cuộc sống viên mãn hiện tại của chị phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt bởi những nghi vấn về cuộc tình trăng hoa của chồng với người con gái khác.


Một thời gian, mối quan hệ cả hai hết sức căng thẳng khi Bảo Yến lên báo tố cáo chồng ngoại tình. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, Bảo Yến cho biết: “Dù như thế thì anh Dũng là người chồng duy nhất của tôi, như tôi là người vợ duy nhất của anh ấy, cho đến ngày răng long đầu bạc”. Những thăng trầm, day dứt, đau khổ trong cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ được chị tái hiện qua những ca khúc như: Mắt lệ cho người, Nếu một ngày, Đường xưa.


Cả ba nữ ca sĩ nổi tiếng sẽ gởi gắm lòng mình trong những ca khúc về tình yêu. Những trải nghiệm về cuộc đời sẽ giúp cho giọng ca của họ thêm độ chín. Bảo Yến, Phương Thanh, Hiền Thục sẽ cùng hội ngộ với danh ca Thái Châu, Hoạ Mi và các ca sĩ Mỹ Hạnh, Xuân Phú, Hương Giang, nhóm It's Time trong đêm nhạc Tình khúc vượt thời gian, chủ đề Con đường tình ta đi diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/8 tại nhà hát Hòa Bình.

Đỗ An
Theo Vietnamnet


 


Tin tức mới nhất