5 bí quyết đơn giản giúp cho 'cuộc yêu' của vợ chồng luôn mãnh liệt như thuở ban đầu
Trong đời sống lứa đôi, việc “đánh thức” ham muốn tình dục không phải đến một cách tự nhiên mà đòi hỏi có những phương pháp riêng.
Trong thời sống lứa đôi, việc “đánh thức” ham muốn tình dục không phải đến một cách tự nhiên đến mà đòi hỏi có những phương cách riêng giúp “hâm nóng”, đó là một thực tế! Trong những lần yêu bạn hãy “huy động” tất cả giác quan để tạo nên sự phấn khích, tạo nên sự ham muốn cho nhau: những cử chỉ âu yếm, hãy lắng nghe và hãy nhìn vào mắt nhau…
Hãy vuốt ve âu yếm nhau
Theo Jean-Claude Piquard - Nhà Tình dục học thì để tạo nên những cảm giác yêu thương gần gũi hãy nên có những cử chỉ, những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại có tác dụng như “xi măng” gắn kết giữa hai tâm hồn, giúp thổi bùng ngọn lửa đam mê. Có thể là những va chạm, những massage, những cử chỉ thân mật hay những ánh mắt đầy gợi tình… đó chính là thông điệp của tình yêu, thúc đẩy giải phóng hormon “ham muốn”.
Sự va chạm, âu yếm như là phương thuốc nhiệm màu làm thúc đẩy ham muốn tình dục và bạn nên nhớ rằng đôi khi một cử chỉ cũng đủ “hâm nóng” cho những lần yêu.
Hạn chế các “trò chuyện ảo”
Giao tiếp là điều tốt cho quan hệ vợ chồng, tuy nhiên nếu bạn đề cập quá nhiều vấn đề thì chẳng tốt chút nào! Đôi khi làm hỏng cả cuộc giao ban. Nên hạn chế những cuộc trò chuyện “ảo” trong ngày, thay vào đó bạn nên có những nhắn tin… để hâm nóng tình cảm trước khi bạn trở về nhà và đôi khi những thông điệp ấy như là những lời nhắn nhủ đã ngầm hiểu “chấp nhận”.
Nên xem người bạn đời như là người “chưa quen biết”
Người bạn đời bây giờ như là một phần của cuộc sống bạn nhưng bạn hãy “dừng” lại ở đó! Hãy mở to đôi mắt để xem người đối diện như là người “xa lạ”. Hãy ngắm nhìn khuôn mặt, hãy lắng nghe giọng nói, những ánh mắt cử chỉ, từng nhịp thở của họ, nhìn cách họ chọn món ăn trong nhà hàng… hãy làm sống lại những kỷ niệm, những ham muốn đã “chôn vùi” bấy lâu nay! Và chính điều này tạo nên lực hấp dẫn, cuốn hút vô cùng mạnh mẽ.
Hãy yêu khi bạn muốn
Bạn hãy làm những gì khi bạn có thể, khi bạn mong muốn. Đừng để trôi đi!
Một lần như thế, đôi khi có thể có những tác động tốt trong đời sống lứa đôi, khi mà những điều đó chẳng hề có ảnh hưởng gì lớn đến công việc của bạn. Hãy tin điều đó, bạn sẽ luôn có nụ cười trên đôi môi với đôi má ửng hồng… và khi trở về nhà bạn thấy tình yêu được đong đầy và cảm xúc lại dâng trào.
Hỗ trợ thêm từ các tinh dầu, các thực phẩm
Để thúc đẩy và hâm nóng sự khao khát, sự ham muốn bạn có thể hổ trợ thêm từ các tinh dầu để massage, sữa tắm, những thực phẩm… tất cả đều từ cây cỏ thiên nhiên… nhưng giúp bạn tìm lại cảm giác yêu và tràn đầy sinh lực!
Theo Khám Phá
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước