Ra tòa ly hôn xong, chồng cạn tình chia đôi từng cái bát nhưng câu nói của vợ khiến anh 'cứng họng'
"Sau em đơn phương gửi đơn ra tòa. Lúc đó anh ta mới đành chịu. 3 tháng sau thủ tục ly hôn được tòa giải quyết xong xuôi. Con theo em, nhà chia đôi, tài sản trong nhà cũng thế...", người vợ kể.
Với phụ nữ, cuộc sống có vất vả nghèo khổ tới đâu họ cũng không ngại, miễn người đàn ông họ yêu biết thương yêu trân trọng vợ. Thế nhưng ngược lại, nhiều người chồng khi chạm được tới thành công, có tiền bạc, địa vị rồi lại sẵn sàng rũ bỏ người vợ tào khang của mình để chạy theo những hào nhoáng khác. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây cũng như vậy.
Câu chuyện như sau: "Đợt mới cưới em vất vả lắm, vì chồng em khi ấy đang vừa học vừa làm, lương lậu thấp. Kinh tế gia đình mình em gánh. May cái em làm thêm làm nếm được mới đủ chi tiêu cuộc sống.
Bài chia sẻ đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
Học xong, chồng em xin được vào làm quản lý cho một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài. Mức lương khởi điểm họ trả cho anh khi ấy là 17 triệu. Được cái anh chịu khó lại có năng lực nên được cất nhắc, tăng lương nhanh. Cũng từ đó mà kinh tế gia đình bắt đầu có. Bước sang năm thứ 5 sau cưới, chúng em mua được nhà, thoát kiếp thuê trọ.
Khi con em vào lớp 1, ngày phải đưa đi đón về, tối thì kèm học nên chồng bảo em lui về chăm con, lo việc nhà. Kinh tế mình anh cày là đủ.
Đắn đo suy nghĩ rất nhiều nhưng sau em vẫn quyết định làm theo ý chồng mặc dù bản thân cũng tiếc công việc mình đang có. Song ở nhà rồi, quẩn quanh với cả núi việc nhà, ngoài chồng con ra hầu như chẳng va chạm tiếp xúc với ai thành thử dần dần em cũng không để ý tới ngoại hình bản thân. Chồng em bắt đầu quay ra chán vợ, chuyện chăn gối anh không mặn mà. Anh nói là do áp lực công việc nên không có hứng thú.
Khi con lên lớp 3, em phát hiện chồng cặp bồ. Ban đầu em hỏi, anh còn chối bay chối biến bảo em ghen tuông vớ vẩn. Tới khi em có bằng chứng trong tay rồi, anh ấy lật bài ngửa với vợ luôn rằng đúng là anh có người khác bên ngoài. Song anh bảo nó không có gì to tát mà em phải gầm gào lên. Rằng đàn ông có tiền đương nhiên sẽ có thêm vài ba mối quan hệ như thế bên ngoài. Em làm vợ phải học cách chấp nhận. Bởi suy cho cùng thì hàng tháng anh vẫn chu cấp tiền bạc đầy đủ cho mẹ con em.
Tóm lại anh ta không có ý định dừng lại chuyện gái gú bên ngoài. Thậm chí còn lớn tiếng nạt em không biết điều sẽ cắt hết mọi khoản chi tiêu không đưa vợ nữa.
Nghĩ mà hận tận tim. Không chấp nhận được cảnh sống 'chung chồng' ấy, em yêu cầu ly hôn. Ban đầu anh ta không chấp nhận vì muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người xung quanh. Chẳng là trước giờ anh ta vẫn được người ta nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ là người đàn ông thành đạt, kiếm tiền giỏi, lại biết quan tâm gia đình.
Sau em đơn phương gửi đơn ra tòa. Lúc đó anh ta mới đành chịu. 3 tháng sau thủ tục ly hôn được tòa giải quyết xong xuôi. Con theo em, nhà chia đôi, tài sản trong nhà cũng thế.
Đến lúc này em mới rõ bộ mặt thật của chồng. Đúng kiểu ra tòa rồi đường ai nấy đi nên cái gì cũng chia đôi sòng phẳng. Anh ta dành cả 1 đêm ngồi phân chia vật dụng trong nhà, đứa lấy tivi, đứa kia được tủ lạnh. Đứa cầm máy giặt thì đứa lấy điều hòa. Tồi hơn, đến bát đĩa, xoong nồi anh ta cũng mang ra đếm. Thật sự chưa bao giờ trong mắt em lại thấy chồng mình mạt hạ tới như vậy bởi dù gì thì anh ta cũng tự khẳng định mình là người có tiền mà lại chi li hơn đàn bà.
Mặc cho anh ta chia, em chỉ ôm con. Đến lúc nói tới căn nhà, hắn bảo: 'Nhà tạm thời chưa bán được thì cứ tạm ở chung. Khi nào tìm được khách sẽ cưa đôi tiền'.
Em nghe vậy cười tươi đáp: 'Khỏi phải tìm khách làm gì. Nhà để tôi mua lại nửa của anh. Giá thị trường căn này 2.4 tỷ. Mai chúng ta đi làm giấy tờ sang tên sổ đỏ đứng hết tên tôi, anh sẽ nhận đủ 1.2 tỷ. Đồ đạc trong nhà tôi cũng lấy lại cho. Tôi cứ trả anh 1.3 tỷ là anh không thiệt rồi'.
Ảnh minh họa
Chồng em không nghĩ rằng vợ ở nhà trông con lại có ngần ấy tiền nên sốc lắm. Anh ta đâu biết, tuy em nghỉ việc công ty nhưng vẫn làm cộng tác làm part time. Được bao nhiêu em cất làm vốn riêng. Tiền hàng tháng chồng đưa em chi tiêu, em cũng tích cóp cất đi 1 ít phòng thân. Nhờ đó em mới hiên ngang ly hôn không do dự như thế. Rút kinh nghiệm từ em mà ra, đàn bà chúng mình yêu chồng mấy thì yêu cũng phải biết phòng thân chừa đường lui cho mình là thế".
Theo dõi hết câu chuyện, hầu hết mọi người đều tán thành với hành xử quyết liệt, tỉnh táo của người vợ. Bởi họ cho rằng, một khi chồng đã phản bội, bản thân không nhìn thấy tương lai nữa thì không nên cố níu kéo làm gì. Đặc biệt cách phòng thân của cô cũng được rất nhiều người ủng hộ. Phụ nữ dù có yêu chồng tới đâu cũng phải biết chừa cho mình đường lui.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước