Sẵn sàng cắt tai, đeo khuyên để trông giống một con vẹt

Người đàn ông vì quá yêu vẹt nên đã chấp nhận ca phẫu thuật cắt tai để trông giống loài chim sặc sỡ này.

Ted Richards - 56 tuổi, sống tại Hartcliffe, Bristol (Anh) đã chấp nhận cắt đôi tai và chuẩn bị đi phẫu thuật mũi. Ngoài ra, ông có 110 hình xăm, đeo 50 chiếc khuyên, chấp nhận xẻ lưỡi để trông giống một con vẹt nhất có thể. 

Ted cho biết đây là cách để ông luôn nhớ đến những người “bạn” vẹt yêu quý của mình có tên Ellie, Teaka, Timneh, Jake và Bubi.

“Tôi nghĩ loài vẹt trông rất tuyệt vời. Tôi rất thích chúng. Việc làm cho mình trông giống vẹt là điều tốt nhất với tôi lúc này. Tôi không thể ngừng ngắm mình trong gương.”
 
Ted Richard sẵn sàng cắt tai, đính khuyên vào mặt để giống vẹt.

“Trước đây, tai tôi hay bị chê khi còn đi học. Sau đó, tôi để tóc dài che tai đi. Tuy nhiên, đây không phải lý do tôi phẫu thuật. Tôi cắt tai chỉ đơn giản muốn giống một con vẹt.”

Bên cạnh việc cắt tai, ông Ted còn có nhiều “nghệ thuật” cơ thể cực đoan khác. 

Vai trái của ông Ted có một biểu tượng hòa bình được ấn bằng sắt nóng 750 độ C. Hai tay ông có móc hai miếng nam châm. 

Ted sống chung nhà với những con vẹt, một con kỳ đà Nam Mỹ và một con pitbull. 

Ted cũng có bạn gái, Suzannah Vincent, 31 tuổi.


Bạn gái của ông Ted cũng là một người thích đính khuyên khắp mặt.

Ted nói rằng, ông tìm hiểu về phẫu thuật khuôn mặt cho giống vẹt trên mạng internet. Ông muốn mình trông giống hai con vẹt Ellie – màu xanh lá cây – và Teaka – một con vẹt harlequin.

Việc cắt tai cũng khiến Ted gặp nhiều vấn đề. Đầu tiên là ông không thể đeo kính. Ted đành móc thêm một chân kim loại nhỏ ngay sau đầu để giữ kính.

“Khi đến siêu thị, nhiều người nhìn thấy tôi và cho rằng tôi khác thường. Tôi hay đùa với họ “Tai tôi mát quá, gió thổi qua tai tôi nhiều quá!”. Nhưng thực tế thì tôi rất thích điều này. Tôi là duy nhất, là khác biệt.” – Ted nói.


Ted không thể đeo kính bình thường, ông phải đính khuyên vào đầu để giữ.

Bác sĩ Marc Pacifco, chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ, thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Anh, nói: “Tôi thật sự kinh hoàng khi biết có một người tự nguyện thực hiện những cuộc phẫu thuật này.”

“Bất kỳ bác sĩ nào thực hiện ca phẫu thuật này đều không xứng đáng hành nghề và sẽ chịu sự phán xét đạo đức.”


Vết khâu vẫn còn sau ca phẫu thuật cắt tai dài 6 tiếng của Ted.


Ted nói rằng ông rất hạnh phúc. Ông chỉ muốn mình giống những con vẹt trong nhà thôi.


Tuy nhiên, nhiều bác sĩ cho rằng, ca phẫu thuật này là thiếu đạo đức.


 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao