Sau khi vợ mất, cụ ông phát hiện lời nhắn nhủ giấu kín trong tấm chi phiếu và hiểu ra một điều
Sau khi vợ ra đi, cụ ông suy sụp trước nỗi đau mất đi người bạn đời gắn bó suốt hơn 60 năm. Nhưng 2 ngày sau, ông bất ngờ tìm thấy một tờ giấy nhắn của người vợ quá cố...
Chuyện tình của ông bà Billie và Jimmy Breland (Mississippi, Mỹ) bắt đầu từ năm 1954. Billie là giáo viên còn Jimmy giảng dạy tại một trường đại học tại địa phương. Sau một thời gian tìm hiểu họ đã cùng nhau nói lời nguyện ước trước Cha sứ tại nhà thờ và chung sống hạnh phúc tại ngôi nhà nhỏ ở Mississippi. Thời gian trôi qua, những đứa trẻ ra đời, khôn lớn rồi sinh cho ông bà những đứa cháu đáng yêu. Thấm thoắt đã 60 năm nhưng họ vẫn luôn nắm tay nhau thật chặt đúng như lời thề nguyện trước Chúa.
Ông bà Billie và Jimmy Breland (Mississippi, Mỹ) khi còn trẻ.
Giống như những cặp đôi khác, hai vợ chồng Billie và Jimmy thường nghĩ ra rất nhiều cách để hâm nóng tình cảm. Bà Billie thường rất giỏi trong việc thể hiện tình cảm với chồng bằng những cử chỉ, hành động rất nhỏ nhưng đủ khiến ông Jimmy phải cảm động. Nhiều năm trôi qua, bà vẫn giữ thói quen viết những lời nhắn nhủ yêu thương bí mật cho Jimmy và giấu khắp nơi trong nhà để ông đi tìm. Trò chơi tình yêu đó đã khiến cho tình cảm của cặp vợ chồng ngày càng thêm gắn bó.
Thế nhưng, chẳng có gì là mãi mãi. Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với sinh, lão, bệnh, tử và đôi vợ chồng già cũng không phải là ngoại lệ. Khi bà Billie đột ngột ra đi vào năm 2015, ông Jimmy đã vô cùng đau khổ bởi bà không chỉ là người vợ đầu gối tay ấp mà còn là một người bạn đời thân thiết cùng ông trải qua bao thăng trầm của cuộc sống suốt hơn 60 năm qua. Ông không muốn xa bà dù chỉ một giây một phút.
Suốt 60 năm, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Gia đình hạnh phúc của ông bà Billie và Jimmy.
Jimmy đã rất suy sụp cho đến khi 2 ngày sau lễ tang, ông phát hiện ra những lời nhắn nhủ cuối cùng mà bà Billie giấu trong tập chi phiếu. Bà viết: "Đừng khóc lóc đau khổ khi tôi rời khỏi cõi đời này! Thay vào đó, ông hãy cười vì chúng ta đã được sống bên nhau! Tôi biết tôi sẽ tới một nơi hạnh phúc và chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau ở đó! Hẹn gặp lại ông!"
Lời nhắn nhủ của bà Billie trước khi mất khiến ông Jimmy không kìm được nước mắt nhưng cũng giúp ông mạnh mẽ hơn để đi tiếp quãng đời còn lại.
Ông Jimmy tưởng chừng đã không chịu nổi sự mất mát to lớn khi vợ ra đi.
Nước mắt tuôn rơi nhưng ông Jimmy hiểu ra rằng sự mất mát là một phần không thể tránh khỏi trong đời. Vạn sự trên đời hợp rồi lại tan. Con người cũng vậy, có gặp khắc có chia ly. Khi người mình yêu thương rời xa, ta sẽ cảm thấy rất tổn thương nhưng nếu cứ mãi ôm nỗi đau đó thì cả đời tâm không yên. Cách duy nhất khiến ta đối mặt với sự mất mát chỉ có thể là buông bỏ. Đó là quy luật của cuộc sống.
Theo Trí thức trẻ
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước