Sốc nặng khi biết chồng 'bất lực chuyện ấy' vẫn có bồ nhí và con riêng
Ngỡ tưởng sau lần đột quỵ chồng đã "bất lực", cô vợ không hề yêu cầu hay đòi hỏi "chuyện chăn gối".
Ảnh minh họa
Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, cô Ngô và chồng đã kết hôn được gần chục năm. Vào năm 2011, chồng cô phải nhập viện cho đột quỵ, ảnh hưởng nhiều đến các chức năng của não, tim mạch và một số bộ phận khác.
Nghĩ rằng chồng không thể sinh hoạt vợ chồng được nữa, cô Ngô không tìm cách chữa trị và không đòi hỏi chồng phải quan hệ. Thậm chí, cô luôn động viên chồng, không cần suy nghĩ nhiều đến vấn đề này.
Chẳng ngờ, mới đây, cô sốc nặng khi phát hiện chồng không những không bị "bất lực" chuyện chăn gối mà còn khỏe mạnh và có nhân tình lẫn một đứa con trai ngoài giá thú.
Uất ức, phẫn nộ, cô Ngô quyết định kiện nhân tình của chồng ra tòa với tội danh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng.
Tại tòa án, nhân tình của chồng cô Ngô bao biện rằng, chuyện tình cảm của cô ta và chồng cô Ngô là hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa, cô Ngô vốn đã biết chuyện từ lâu, thậm chí còn từng xem ảnh con trai riêng của chồng do cô bồ nhí đem tới.
Thế nhưng, cô Ngô phản bác, nói rằng thời gian đó cô tin tưởng chồng mình đã mất đi khả năng chăn gối, lại không hoàn toàn tin vào lời của ả nhân tình. Vì lẽ đó, cô không kiện cáo, cũng không đưa sự việc ra pháp luật.
Sau khi điều tra, các công tố viên phát hiện, người chồng trước nay vẫn không chịu thừa nhận đứa con ngoài giá thú. Vì vậy, lời nói của cô Ngô là có cơ sở, vụ kiện vẫn được xem là trong thời gian được xử lý.
Cuối cùng, sau khi xem xét điều kiện tài chính, công việc của hai bên, tòa án phán định, cô nhân tình mắc tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, phải bồi thường hơn 350 triệu đồng cho cô Ngô.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước