Sốc với lý do khi đang yêu đương say đắm, người yêu bỗng nằng nặc đòi chia tay
Anh ấy đã theo đuổi em 3 năm, trước em không nhận thấy anh ấy đã tốt thế nào nên chưa nhận lời. Hiện chúng em rất yêu nhau, cũng đã quan hệ tình dục. Bỗng nhiên, anh ấy luôn kiếm chuyện và đòi chia tay.
Em và Phong quen nhau đã lâu nhưng mới đây em mới nhận lời yêu anh ấy. Phong khá yêu chiều em, em cũng cảm nhận được sự chân thành của anh ấy.
Chúng em cũng đã quan hệ tình dục và khá hòa hợp. Nhưng vừa lúc em đang bay bổng trong tình yêu thì bỗng nhiên người yêu em luôn cáu bẳn, giận dỗi em vì bất cứ lý do gì.
Chúng em đã có những giờ phút rất hạnh phúc. Ảnh minh họa
Anh ấy hẹn, em chỉ xuống chậm 15 phút anh ấy cũng bực bội. Em trang điểm hơn đậm, anh ấy phũ phàng bảo: "Trang điểm như cave, định mồi chài thằng nào", trong khi rõ ràng em đi chơi với anh ấy.
Mới đây, em chỉ đi cafe với bạn gái về lúc 10h đêm, thế là anh ấy mạt sát em là "đồ lẳng lơ". Em bùng nổ cơn tức giận, gào thét lớn và yêu cầu anh ấy nói rõ lý do. Cuối cùng, anh ấy kể lý do khiến em cười ra nước mắt.
Chuyện là em và Phong làm cùng công ty nhưng hai mảng khác nhau nên rất ít khi giao tiếp, chỉ biết mỗi tên nhau và nhìn nhau trên mạng xã hội là chủ yếu. Cách đây 3 năm, anh ấy cũng đã từng theo đuổi em. Nhưng cách theo đuổi là ngày ngày vào facebook, vào zalo hỏi em đi làm chưa, ăn gì, có khỏe không? Thú thật, lúc đó em thấy lãng nhách nên đã chặn faccebook, chặn zalo để khỏi bị quấy rầy.
Thời gian đó, em cũng đã nhận lời yêu một người khác. Chúng em cũng từng có quan hệ tình dục. Nhưng sau đó, vì tính cách không hợp nên chia tay.
Gần đây, cơ quan em có tổ chức đi du lịch, giao lưu với nhau nên em có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với Phong nên nhận thấy anh ấy thú vị, biết quan tâm đến phụ nữ. Vì thế, em đã kết bạn, đi chơi và sau đó nhận lời yêu.
Hóa ra, sự tán tỉnh của Phong chỉ là trả thù em, hận em vì em dám chặn facebook của anh ấy.
Liệu em có thể níu kéo tình yêu của anh ấy không? Ảnh minh họa
Phong bảo, anh ấy tự nhận mình đẹp trai, gia đình khá giả, tính cách tốt, nhiều cô gái xin chết mà anh ấy lại chỉ thích em, mà em lại "dám" không thích anh ấy. Do đó, anh ấy quyết tâm tán đổ em bằng được, ngủ bằng xong rồi đá em cho bõ tức.
Với lại sau khi "kiểm tra", biết em đã không còn trinh, mà Phong là trai tân, "quan hệ lần đầu" nên anh ấy thấy thiệt thòi, không công bằng. Nên giờ đã chiếm được em rồi thì Phong chia tay, đi tìm cô gái còn trong trắng.
Em cảm thấy thật nực cười. Khi chúng em ở bên nhau luôn vui vẻ, trò chuyện thoải mái, lúc quan hệ tình dục, Phong rất sung sướng, mãn nguyện. Vậy mà anh ấy còn đòi hỏi em cái màng "chả liên quan" đến tình yêu, hạnh phúc. Chẳng nhẽ tất cả những cảm giác yêu đương đó chỉ có em cảm nhận, còn Phong là giả dối.
Chắc là em phải chia tay nhưng em thật sự nuối tiếc những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc bên anh ấy. Liệu em có cách nào để anh ấy hiểu ra vấn đề và tiếp tục yêu em hay không?
Theo Dân Việt
-
13 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước