Đám cưới gặp sự cố, chú rể bỏ đi, cô dâu đứng 1 mình không biết nên khóc hay cười
Tình huống dở khóc dở cười hiếm khi xảy ra trong đám cưới này đã khiến cô dâu đứng bơ vơ trên sân khấu không biết khóc hay cười.
Đám cưới là ngày vui trọng đại của mỗi người, bất cứ cô dâu chú rể nào cũng mong chờ khoảnh khắc được dắt tay nhau lên lễ đường và trao nhẫn cưới, nụ hôn. Thế nhưng trong tiệc cưới này, đến màn quan trọng được MC gọi tên, chú rể nhẹ nhàng tiến đến trao nhẫn cưới cho cô dâu thì lại xảy ra sự cố.
Chú rể cầm lấy tay của cô dâu rồi nhẹ nhàng quỳ gối, lôi trong túi áo ra chiếc nhẫn cưới để đeo vào tay vợ. Chỉ là lúc này chú rể luống cuống vì không thấy hộp nhẫn đâu, cứ quỳ ở đó cho đến khi sực nhớ mình quên mang theo nhẫn rồi.
Lúc này, anh mới cuống cuồng chạy đi tìm nhẫn khiến quan khách đứng dưới vô cùng buồn cười. Cô dâu thì ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi có người nói thì cô dâu mới biết sự tình này. Cô vội gạt những giọt nước mắt xúc động còn lăn trên má. Chưa kịp rung động vì màn trao nhẫn của chồng thì đã bị anh làm cho bật cười.
Quan khách đứng ở dưới động viên cô dâu "không phải khóc"... còn MC thì nhanh chóng chữa cháy bằng những câu nói dẫn dắt hết sức ý nghĩa, vui vẻ.
Thì ra, chú rể để hộp nhẫn cưới trong túi áo vest nhưng lúc lên trao nhẫn thì chỉ mặc mỗi áo sơ mi nên mới cuống cuồng không thấy nhẫn đâu. Cư dân mạng có chút không hài lòng về tình huống này và cho rằng chú rể đã quá hấp tấp.
Đây đúng là sự cố hiếm gặp trong đám cưới. Nhưng việc quên nhẫn của chú rể hoàn toàn có thể thông cảm được bởi trong giây phút này, mấy ai mà không hồi hộp!
Băng Băng
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước