Sự thật tàn nhẫn về các vú nuôi của công chúa, hoàng tử thời xưa
Những vú em hoàng gia phải thực hiện công việc giáo dục giới tính cho công chúa, hoàng tử. Một số vú em còn phải tự hiến thân.
Nhiều người xem phim khi thấy các công chúa, hoàng tử có vú nuôi bên cạnh chăm sóc thì thường chỉ nghĩ đến nguyên do là để các phi tần có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự thật không hoàn toàn như vậy.
Sự thực ẩn sâu bên trong vấn đề này tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Thể hiện sự giàu có
Thuê vú nuôi trượng trưng cho sự giàu có, đây là đặc trưng thời cổ đại. Đối với những gia đình bình thường thì không thể thuê vú em. Những gia đình giàu có, thừa tiền thì sẵn sàng thuê vú em và những người hầu hạ khác. Vì vậy, nhà nào có vú nuôi nghĩa là nhà đó giàu có, dư dả.
Đảm bảo sức khỏe cho công chúa, hoàng tử
Điều kiện dưỡng thai thời xưa cũng như điều kiện chăm sóc trẻ sơ sinh chắc chắn không được như bây giờ. Không ai dám đảm bảo sau khi sinh xong các phi tần có đủ sức khỏe bình thường để có thể cho con bú sữa mẹ, chăm sóc cho con. Muốn công chúa, hoàng tử ăn no tốt nhất nên thuê vú nuôi.
Việc tìm vú nuôi thì không khó bởi ở thời đó, phụ nữ không có nhiều lựa chọn việc làm. Vậy nên họ tình nguyện làm vú nuôi để kiếm sống.
Các công chúa, hoàng tử thời xưa đều do vú nuôi chăm sóc.
Vì phi tần không muốn bị thất sủng
Phi tần được sinh con cho vua là diễm phúc lớn. Nhưng sau khi sinh con nếu mải mê chăm con mà không hầu hạ được vua thì sớm muộn gì cũng bị thất sủng. Ở trong hậu cung, bị thất sủng chẳng khác nào đã chết.
Con cái nếu có vú nuôi chăm sóc thì phi tần có thời gian bồi bổ sức khỏe, chăm sóc nhan sắc, nhanh chóng lấy lại phong độ để chuyên tâm cung phụng, hầu hạ vua.
Đề phòng thế lực đảng phái
Các phi tần khi sinh con cho vua thì sẽ có cơ hội được tăng địa vị, nhất là khi sinh được hoàng tử. Nếu hoàng tử, công chúa được vua yêu thích thì địa vị của phi tần đó có thể nói là một bước lên mây.
Để đề phòng thế lực đảng phái chính trị lôi kéo và ngăn không cho họ ngoại kiểm soát chính quyền, hoàng đế sẽ không để các hoàng tử, công chúa theo mẹ ruột của mình.
Vậy nên, các hoàng tử, công chua sẽ có vú nuôi chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Thậm chí là tách biệt hẳn với mẹ ruột của mình. Các vú em cũng phải dành toàn thời gian để ở bên cạnh nuôi dưỡng, tâm tình, chăm sóc công chúa, hoàng tử.
Thực tế, mặc dù một phần lớn các vú em hoàng gia đều xuất thân bình dân, không có quá nhiều kiến thức nhưng họ có thể giúp các hoàng tử, công chúa nhận thức được "sự khốn khổ dân gian", nhận thức được cuộc sống thực sự của bách tích bình dân, nhờ thế tương lai có thể vì nhân dân, vì đất nước làm tốt trọng trách.
Bên cạnh đó, những vú em hoàng gia cũng là người phải thực hiện công việc giáo dục giới tính cho công chúa, hoàng tử. Đặc biệt, đối với các hoàng tử, một số vú em còn phải hiến thân, giảng dạy chi tiết những kiến thức vỡ lòng về chuyện nam nữ.
Chỉ có điều, chuyện này cũng có thể tạo thành những hồi ức, kỷ niệm, thậm chí phát triển một mối quan hệ đầy lưu luyến. Điển hình như mối tình nổi tiếng giữa Minh Hy Tông Chu Do Hiệu và vú em Khách Thị.
Theo Khoevadep
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
42 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước