Tâm sự của mẹ đơn thân 34 tuổi, 7 năm nuôi con một mình khiến nhiều người rơi nước mắt
7 năm nuôi con một mình, chịu biết bao khó khăn, vất vả nhưng khi nói đến chuyện tìm hạnh phúc mới, chị L.Q chỉ biết lặng im.
Không may mắn trong chuyện tình cảm, nhiều ông bố, bà mẹ quyết định một mình nuôi con. Chịu nhiều điều tiếng từ người đời, họ còn phải chịu đựng những nỗi khó khăn, vất vả vô cùng mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu rõ nhất.
Mới đây, trong một hội nhóm khá đông thành viên, chị T.L.Q- một bà mẹ đơn thân đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động của mình. Cuộc sống làm cha, mẹ đơn thân đối với bất cứ ai đều không phải là dễ dàng.
Cha mẹ mất sớm, L.Q được bà chăm sóc. L.Q vẫn không ngừng cố gắng, vươn lên làm chủ cuộc đời mình. Cô là chủ một tiệm hình xăm khá hút khách. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc như mong đợi, L.Q sớm nói lời chia tay với người chồng cô từng rất thương yêu và trở thành mẹ đơn thân của một cậu con trai 12 tuổi. 7 năm làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình, L.Q không chỉ là người mẹ mà còn là người bạn thân thiết của con trai.
Mỗi khi về thăm bà ngoại, L.Q lại nhận được những lời khuyên rằng cô nên đi tìm hạnh phúc mới nhưng chị chưa nghĩ đến chuyện đó. Chị cảm thấy hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân, được sống cuộc sống của riêng mình, được làm việc mình thích. Vậy là đủ rồi.
Dòng chia sẻ của L.Q thu hút được nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng mạng.
"Ngoại tôi đấy các bạn ạ! Tôi năm nay 34 tuổi. Cái tuổi mà đến khi tôi đi coi tử vi, họ nói năm nay tính cả tuổi mụ là 35 mà tôi giật mình.
Sao mà tôi lại già thế rồi ư?!?! Thời gian trôi nhanh quá. Tôi là single mom, có 1 cậu con trai năm nay lên lớp 6. Chưa bao giờ tôi coi nó là con trai tôi cả, tôi nghĩ nó là em tôi. Tôi hay chia sẻ với nó tất cả điều gì mà tôi suy nghĩ.
Vậy mà, ở cái tuổi này rồi có phải là chưa bao giờ được lấy chồng đâu mà ngoại tôi mỗi lần gặp tôi lại nắm lấy tay tôi và hỏi : Con đã tìm được đối tượng nào chưa ? Bà chỉ mong con yên ổn khi bà còn sống, bà còn được nhìn thấy con hạnh phúc, gặp được người thương con.....
Tôi nghẹn ngào và cười: "Hoàn cảnh con vậy, ai muốn chịu khổ cùng chứ?"
Tôi mất bố mẹ từ sớm, thật sự thèm có anh có chị có em, mà mẹ chỉ có mình tôi. Tôi lấy chồng rồi tới lúc ly hôn, tôi sống một mình nuôi con 7 năm. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình vì được tự do làm nghề mình thích, kiếm tiền bằng sức lao động của mình, chăm sóc, giúp đỡ gia đình và những người xung quanh.
Rồi đến một ngày, khi con trai tôi đến tuổi dậy thì, bà ngoại tôi sức khoẻ đã yếu. Tôi nhìn lại và nghĩ mình sẽ còn phải chứng kiến thêm nữa những người thân yêu của mình ra đi. Và như mọi lần, tôi vẫn nhìn vào di ảnh của mẹ mà nói: "Mẹ hãy phù hộ cho cả gia đình sức khoẻ để được bên nhau lâu hơn mẹ nhé!"
Chồng có thể ko có, nhưng còn ngày nào được ở bên những người thân trong gia đình. Tôi nguyện đánh đổi tất cả! Cái kết là tôi xin một lời chúc đến cho bà ngoại tôi luôn mạnh khoẻ để sống lâu với tôi".
Đoạn chia sẻ của chị L.Q làm nhiều người xúc động. Rất nhiều người vì hoàn cảnh, họ phải sống cuộc sống đơn thân, nuôi con một mình, chịu bao đắng cay vất vả. L.Q vẫn đứng vững và cố gắng hết sức mình để lo cho con và người thân trong gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp.
Nhiều người dùng cầu chúc cho bà ngoại cùng người thân trong gia đình chị được nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc và trọn vẹn mỗi ngày.
"Chị giỏi quá. Chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ", người dùng Ivy Nga bình luận.
"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúc chị vững tin vào cuộc sống", người dùng Đặng Trần Bảo Bảo viết.
Dòng tâm sự của chị L.Q tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.
Theo Emdep
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước