Tâm thư 'đi vào lòng người' của con khiến bố mẹ sẵn sàng tha thứ
Lũ tiểu quỷ đã có những tâm thư gửi đến bố mẹ với vô số lời lẽ "động lòng người" đến nỗi đọc xong chẳng thể nào giận nổi.
Với các bạn nhỏ, chỉ cần chăm chỉ học hành, nghe lời người lớn là đủ khiến cha mẹ cực kỳ hài lòng. Ấy thế nhưng cũng vì còn nhỏ, sẵn bản tính tinh nghịch nên lũ tiểu quỷ chẳng tránh được việc mắc lỗi và bị phạt.
Và lúc này bằng sự tưởng tượng cho rằng hành động của bản thân khá nghiêm trọng, lũ tiểu quỷ đã có những tâm thư gửi đến bố mẹ. Những lời lẽ "động lòng người" đến nỗi bố mẹ chẳng thể làm khó được chúng nữa.
Lời xin lỗi... ở quán net: Cứ tưởng cậu nhóc khăn gói quả mướp từ bỏ gia đình thế nào nhưng hóa ra "cắm cọc" ở ngay quán net chờ bố mẹ suy nghĩ lại.
Lời xin lỗi hứa "ra đường ăn xin nếu tái phạm": Với loạt tội danh nặng như đổ cơm vào thùng rác rồi ăn chậm, học dốt, tắm bẩn và ngu ngơ, lề mề thế này mẹ vẫn chưa đuổi ra đường ăn xin là còn hiền đấy!
Tâm thư trách móc ba "sửa hay không sửa": Tính thẳng thắn từ nhỏ có khác. Giờ ba không sửa cái điện thoại "cùi" này thì con trả lại. Còn nếu ba sửa được thì cho con nhận lại. Đấy ba chọn đi?!
Tâm thư sẽ "xử" ba nếu còn thuốc lá, bia rượu: Vì sợ ba uống bia nhiều quá không thể lái xe nên cô bé quả quyết sẽ "tẩn" cho ba 1 trận, kết hợp cùng mẹ la lớn với động tay động chân để cho ba phải giác ngộ. Nói đến đây, ba má đã hiểu được tiếng lòng của con chưa?
Tâm thư sau khi đòi đi siêu thị quá nhiều: Chính vì cảm thấy bất hiếu với cha mẹ, xin lỗi 1 tỷ lần cũng không đáng nên bằng hết tấm chân tình cũng số tiền tiết kiệm mãi mới được, cô nhóc này đã gửi trả bố mẹ.
Tâm thư xin tàng hình để copy bài không bị "tóm": E rằng mong ước nhỏ nhoi của cậu bé này đến ngoại, dì và dượng chẳng thể nào giúp được đâu.
Xin lỗi kèm nhờ vả bố sửa đồng hồ: Đã làm hỏng đồng hồ còn dám ra điều kiện với bố? Đủ thì thì bố thôi mà thiếu bảo con, còn thừa con cho bố. Rồi ai là con, ai là bố đây?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
48 phút trước
-
58 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước