Tâm thư người đến trước gửi người đến sau
Đừng vì là người đến sau chị mà ghen tị và giận dỗi. Là người đến trước để rồi ôm nỗi đau ra đi thì có lẽ còn đau khổ hơn nhiều đấy em gái.
Gửi em, cô gái đến sau.
Hôm nay chị được nghe câu chuyện của em từ một người quen cũ và chị muốn chia sẽ với em những điều thật tâm chị nghĩ. Hi vọng nếu em vô tình xem được bài viết này em sẽ suy nghĩ khác đi và giữ được trái tim người đàn ông em yêu.
Chào em, cô gái chị chưa một lần được chuyện trò, một người chị cũng chưa từng biết mặt. Tên em được nhắc đến khi có một người bạn cũ hỏi chị về "anh ấy" - người cũ chị từng yêu. Đừng buồn vì chữ "yêu" trong bài viết này em nhé vì "đã từng" thôi, không phải là mãi mãi.
Người ta bảo, em vẫn thường hay ghen tị với chị, vì ngày đó khi anh chị yêu nhau, anh vẫn thường khoe hình chị lên Facebook và ngay cả khi chia tay anh vẫn không hề xóa những hình ảnh đấy. Nhưng em à, tại sao em lại phải lục lọi quá khứ và hờn ghen với những điều đã qua. Có thể ngày đó anh thật sự yêu và cần có chị nhưng cuối cùng anh vẫn để chị ra đi đấy thôi? Quá khứ thật sự chỉ là một cột mốc trong cuộc đời chứ không phải đích đến của chúng ta nên em đừng bao giờ mải miết nhìn về đằng sau để rồi khi em qua đầu lại thì mọi thứ em có đã xa tầm với.
Chị nghĩ, bây giờ điều em nên quan tâm chính là làm sao để hiểu anh hơn và vun đắp cho tình yêu ấy.
Em biết không?
Người đàn ông em yêu là một người rất chân thành nhưng cũng rất nóng tính. Em cần phải biết mình làm gì để giữ được anh. Em đừng bao giờ bắt anh phải thay đổi điều này, thay đổi điều kia một cách nóng vội và gay gắt mà em hãy nhẹ nhàng dùng thời gian chứng mình cho anh thấy anh đang sai để anh chấp nhận và sửa đổi. Anh nhìn thấy em dịu dàng và quan tâm anh, anh chắc chắn sẽ vì em làm được điều em mong muốn.
Người đàn ông em yêu có thể không chia sẽ với em mọi thứ, vì anh ấy vốn dĩ là một một rất ít thể hiện cảm xúc của bản thân mình nhưng anh ấy không ngại vì em mà nấu một bữa ăn ngon và thức suốt đêm chăm em nếu em bệnh.
Người đàn ông em yêu có thể dắt em đi lang thang khắp thành phố nếu em buồn chán nhưng đừng bao giờ trách anh tại sao những ngày lễ không tặng hoa cũng chẳng có quà. Anh ấy không quen nói những câu "ngôn tình" làm em vui, không biết dỗ dành lúc em buồn nhưng là một người khi đã yêu ai sẽ chỉ có mỗi người đó thôi, chẳng còn ai khác có thể chen ngang vào mối quan hệ của em và anh.
Ừ, cái con người ấy là vậy đó em à. Chị tin em cũng biết tất cả những điều chị nói nhưng đôi khi vì là người trong cuộc nên em không tỉnh táo để nhận ra minh cần phải làm gì và ứng xử ra sao. Chị hi vọng em sẽ tự tin ở bên anh và yêu anh mãi mãi.
Cô gái à, chị thật sự mong em đừng mải miết bận rộn với việc tìm kiếm, lục lọi quá khứ của anh để rồi giữa hai người sẽ vô tình tạo nên vết nứt. Chị không muốn mình lại trở thành nguyên nhân vết nứt trong tình yêu của cô gái đâu. Chị và anh chỉ là hai người lạ từng yêu- vì từng yêu và chia tay vì hai đứa cảm thấy không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống để tiến đến hôn nhân nên dừng lại, chứ không phải như bao người khác "thay lòng - đổi dạ", nên một góc khuất nào đó trong anh có bóng hình chị thì em cũng đừng bắt anh phải vứt bỏ. Đôi khi vì sự đổ vỡ trong tình yêu với chị mà bây giờ anh sẽ khác. Biết yêu em nhiều hơn và trân trọng em hơn.
Cô gái..., thú thật với em một bí mật nhé. "Thật sự để xem như anh chưa từng tồn tại chị cũng không làm được mặc dù bây giờ bên chị có một người quan trọng hơn - chồng sắp cưới của chị". Bởi vì... ngày đó anh chị có bốn năm bên nhau, từng đó thời gian với biết bao nhiêu biến cố và kỉ niệm nên muốn vứt hết quả thật không hề đơn giản. Có khi chị cũng muốn xóa sạch sẽ tất cả những gì liên quan đến anh nhưng có những khoảnh khắc em không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình và kỉ niệm sẽ òa về trong thoáng chốc.
Cô gái à! Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận và sống chung với quá khứ chứ không thể lấy bút tẩy bôi xóa nó đi, vì làm được điều đó cuộc sống này đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng cũng không phải vì thế mà để quá khứ ảnh hưởng đến thực tại, tất cả đều có một giới hạn. Chị tin người đó biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Và thật sự người đó đã làm được một điều mà em không biết. Anh không còn bất kỳ liên lạc với chị, nếu là trước kia- lúc em chưa bước vào cuộc đời anh. Lúc đó, anh nói xem chị là một người bạn cũ nên thỉnh thoảng vẫn thường hay hỏi han nhưng rất rất lâu rồi không còn nữa.
Bây giờ, chị sắp lên xe hoa và bước vào thánh đường với một người con trai khác- không phải anh. Điều mà trước kia chị không bao giờ nghĩ đến. Vì vậy em đừng bao giờ buồn vì mình là người đến sau. Đến trước, đến sau không bằng đến đúng thời điểm và đến đích em à. Chúc em hạnh phúc bên người nhé.
Xin lỗi em nhé cô gái, vì chị mà khiến em cảm thấy tình yêu của em không trọn vẹn. Chị tin đấy chỉ là một chút khó khăn và thử thách mà em sẽ nhanh chóng vượt qua. CỐ LÊN CỐ GÁI ƠI, TÌNH YÊU CỦA EM SẼ KHIẾN MỌI THỨ THAY ĐỔI.
P/s: Chị viết lên đây bằng sự chân thành của chính mình, mong em không buồn bởi chữ yêu trong bài viết này.
Theo Guu
-
7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước