"Thảng thốt" nhìn lại thời trang nam giới những năm 70s

Đừng vội trách nam giới thời nay là điệu, là nữ tính. Bởi các ông các chú ở thập niên 70 còn "đỉnh" hơn trào lưu unisex hiện tại rất nhiều.

Thời gian gần đây, giới mộ điệu lẫn báo giới liên tục xôn xao khi Tuần lễ thời trang nam giới đem lại sự bất ngờ bằng các BST mang hơi hướng hết sức nữ tính. Đáng chú ý nhất trong đó là những sáng tạo từ nhà mốt Gucci, dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế Alessandro Michele. Khi mà thế giới vẫn đang sôi sục giữa các cuộc chiến về công bằng giới tính, thì rõ ràng Gucci đã đạt được mục đích góp phần tiếng nói của mình vào đó với thông điệp xóa mờ ranh giới về giới tính với BST này. Bên cạnh đó, hình ảnh những chàng trai Gucci còn gợi nhớ đến không khí hoài cổ của thập niên 70 - thời cực thịnh của những chiếc quần ống loe quá dài, quần shorts siêu ngắn, hằng hà sa số họa tiết màu mè hoa lá cành mà cánh nam giới bây giờ nghĩ rằng có... hâm mới mặc.

Và nếu bạn đang nghĩ rằng thời trang nam giới của hiện tại đã "kinh hoàng" lắm rồi, thì hãy thử một lần nhìn ngắm lại hình ảnh các quý ông sành mốt vào thập niên 70 xem nào!


Thập niên 70 là thiên đường của quần ống loe. Chả cứ nữ giới, đến phái mạnh cũng diện "ầm ầm". 

Gót giày cũng phải cao đến 7cm mới "oách".

Nam giới thời này không ngại những sắc màu "kẹo ngọt" như hồng, xanh baby... và phối chúng một cách hài hòa chẳng kém phái nữ.

Họa tiết là số 1. Càng màu mè hoa lá cành càng tốt.

Quần nào quần nấy đều cạp cao quá rốn.

Mỗi lần các anh xôm tụ cùng nhau là lại liên tưởng đến cái đèn giao thông.

Này thì white-on-white

Bất cứ ai cũng có ít nhất 1 cái áo sweater (áo len chui đầu) trong tủ.

Sơmi kết hợp... underwear. Thật may là nhà mốt hiện tại chưa nghĩ ra cách tái chế kiểu trang phục "tiện lợi" này.

Underwear thập niên 70 xem ra vui mắt hơn hiện tại nhiều...

... thậm chí có nhiều kiểu trông còn khá quái đản.

Đồ bơi một mảnh dành riêng cho những anh chàng không thích "khoe thân" (chẳng hạn như Top của Big Bang).

Quý ông thời nay mà mon men đi thắt nơ cổ sẽ bị đánh giá ngay lập tức. 40 năm trước, đó gọi là sành điệu.

Thấy lạnh thì cứ thoải mái mặc áo poncho thôi, chẳng ai đánh giá đâu.

Bụng phệ cũng là một kiểu mốt, đặc biệt khi đi kèm với đôi chân que tăm.

Thập niên 70 cũng là thời điểm nam giới mê mệt công thức áo len - đai thắt lưng.

Nhưng, hình như đây là kiểu mốt lấy cảm hứng từ Robin Hood?

"Giấu quần"???

Hóa ra sơmi váy đã có từ thời này, mà do các anh diện trước mới hay.

Trông dài thượt là thế mà cũng chẳng mất đi phần nào nam tính nhỉ?

Đồ đánh tennis mà màu mè gợi cảm như thế này thì các chị em sao chịu được?

Thời trang đồng điệu cả gia đình, từ bố-con đến anh-em đều chạy theo mốt đến cùng.

Tóc xấu? Không lo, đã có mũ len.

Công cuộc "tiện lợi hóa" thời trang tiếp nối với kiểu phụ kiện 2 trong 1 - vừa là giày lại vừa là tất, tiết kiệm được khối thời gian.

Về khoản đồ "dẩy đầm" thì chắc chắn các chị em cũng phải chào thua. Chói lóa gợi cảm thế này cơ mà!

Caro, caro, caro everywhere!

Áo cũng phải bó chịt hết mức để phô diễn hình thể.

Bodysuit tôn tối đa đường cong nam giới.

Các chất liệu như lụa rất được ưa chuộng ở thập niên 70. Vừa màu mè lại vừa khêu gợi.

Nếu có anh chàng nào cao hứng lấy khăn Hermes làm thắt lưng thì cũng không có gì lạ.

Đừng trách SNSD! Đến nam giới thời xưa còn diện shorts ngắn thế này cơ mà!!!

Hoặc chúng sẽ được đẩy lên một tầm cao mới: hot pants.

Tiếp đến là xu hướng monochrome (đơn sắc)

Túi vuông "khổng lồ".

Khởi nguồn của thời trang kiểu Austin Powers.

Cầu trời đừng ai tái chế kiểu vest len xấu kinh hoàng này...

Mặt lạnh te cầm chú gà dốc ngược mới ra dáng "high-fashion"

Sao nào? Bạn đã đủ dũng cảm để quay về thập niên 70 chưa?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất