'Mạnh miệng' chia sẻ cách giữ người yêu lúc cãi nhau, thanh niên bị 'ăn đá tảng'
Chàng trai đã hào hứng lên chia sẻ với "cánh mày râu" cách giữ người yêu khi cãi nhau không ngờ nhận cái kết đắng.
Giận dỗi trong tình yêu là điều hết sức bình thường, có vui buồn, hờn ghen thì cuộc tình mới không trở nên nhàm chán.
Và mỗi khi tranh cãi xảy ra, dù không biết đúng sai thế nào thì các chàng trai luôn là người phải xin lỗi. Cùng với đó, việc giữ người yêu lại để giải thích mọi chuyện cũng không phải điều đơn giản, vì phụ nữ sẽ chẳng bao giờ nghe giải thích cả.
Hiểu được tâm ý đó của các chị em, một chàng thanh niên đã lên mạng chia sẻ bí kíp với các anh em "cách không cho người yêu bỏ đi trong lúc giận dỗi".
(Ảnh minh họa)
Nguyên văn bài chia sẻ như sau: " Người yêu tôi rất hay giận dỗi, mỗi lần dỗi như thế là cô ấy sẽ xuống xe bỏ đi và dù cho tôi có nói thế nào thì em vẫn không chịu lên xe để tôi đèo về.
Đặc biệt, sau này vì chúng tôi thường xuyên nổ ra tranh cãi mỗi khi đi chơi thì nên đi đâu, ăn món gì, em sẽ đi xe riêng và không cần tôi đón nữa.
Có một lần, trong lúc quá tức giận vì em như vậy, tôi đã nảy sinh ra một sáng kiến tức thời, nhờ đó mà em không bao giờ dám bỏ đi khi giận dỗi.
Hôm đó, khi đang tranh cãi thì đến đoạn dừng đèn đỏ, em không dừng lại mà phi tọt lên qua ngã tư rồi luồn lách vào dòng người từ các phía đổ về, không thể đuổi kịp nữa nên tôi hét lên:
'Anh chị ơi trộm, trộm, 29 E2 82XXX trộm, trộm, anh chị ơi bắt, bắt đứa đi biển 82XXX'
Dòng người nhao nhao lên sau câu hét của tôi, các xe áp sát vào xe em, mà mọi người thì biết rồi đấy, ở Hà Nội nếu như bắt được trộm thì đúng là công an còn phải ra mà xin cho tên trộm.
Tôi mới hớt hải phi lên thì vừa hay em người yêu đang thoi thóp bên trong vòng vây của mọi người, người túm cổ, người túm chân, người túm xe của em.
Tôi mới túm vào chân em gào lên:
'Ối trộm đây rồi, dám lấy xe của tao à, chân to thế!'
Mắt tôi long lanh lên trong khi em thì rên rỉ:
'Đây là xe...xe của cháu....cháu...'
Tôi ló mặt vào cười hớn hở:
'Ối em đấy à, sao em đi xe mà không bảo anh, để anh cứ tưởng trộm đuổi theo miết, các bác ơi vợ em, vợ em ạ'
Từ đó em không bao giờ dám bỏ đi nữa vì em đã bỏ tôi sau vụ ấy luôn rồi".
(Ảnh minh họa)
Bài chia sẻ tưởng sẽ nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng, nào ngờ mọi người chỉ trích "chủ thớt" một cách dữ dội. Ai cũng cho rằng hành động của chàng trai rất có thể gây nguy hiểm cho người yêu mình.
"Cứ tưởng thế là hay, nhỡ người dân đánh cô gái thì sao"
"Người Việt mình cứ bắt được trộm là đánh đó"
"Chả thấy khôn ở đâu cả".
Ai cũng khó hiểu với pha xử lý của hàng trai
Bảo sao cứ bị ế suốt
Trước khi "đá" không biết cô gái có "tẩn" cho chàng trai 1 trận không nhỉ?
Nami (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước