Thanh niên nhức não vì bạn gái 'khù khoằm': Ngày lẻ yêu, ngày chẵn nghỉ
Nam chính bày tỏ dù sống trên đời mấy mươi năm cũng chưa từng gặp phải trường hợp yêu đương "khù khoằm" thế này.
Thông thường mỗi người trong đời đều trải qua vài mối tình khó quên như: yêu đơn phương, yêu xa, yêu online... Tuy nhiên, "tình yêu part time" (tạm dịch: bán thời gian) – một khái niệm yêu đương mới mẻ được nhân vật chính kể lại dưới đây khiến bao người ngỡ ngàng.
Thậm chí, thanh niên "sống trên đời mấy mươi năm" cũng chưa từng gặp phải trường hợp yêu đương "khù khoằm" thế này.
Theo đó, anh chàng làm quen, tán tỉnh một bạn nữ cùng trường. Sau một thời gian "thả thính", thanh niên nhận ra bạn gái khá thất thường, lúc nhiệt tình khi lại hời hợt.
Nhưng vì trót yêu nên anh chàng vẫn kiên trì theo đuổi, mời bạn gái đi chơi vài lần. "Và em nhận ra tình trạng thế này: Có hôm bạn ý rất vui vẻ, nói chuyện nhiều nhưng cũng có buổi lại lạnh nhạt, trầm tính.
Sau đấy, em vẫn nhận được những lời giải thích như bận rộn, mệt mỏi... Vậy là em lại tin tưởng và thông cảm".
Mặc dù bạn gái tính cách thất thường, hôm vui vẻ buổi lại lạnh lùng nhưng anh chàng vẫn kiên trì. (Ảnh mình họa).
Qua một thời gian tìm hiểu, nam chính mạnh dạn tỏ tình. Cô gái cũng đồng ý nhưng kèm điều kiện: chỉ muốn làm "người yêu part time". Cụ thể yêu vào ngày lẻ, còn ngày chẵn xem như chưa từng quen.
"Bạn chỉ muốn yêu theo dạng part time, nghĩa là chỉ muốn yêu vào các thứ 3- 5-7 trong tuần, còn 4 ngày còn lại sẽ quay về chủ nghĩa độc thân. Bạn ấy bảo vì phân vân nửa muốn có người yêu, nửa không muốn nên mới cư xử với em mỗi lúc một khác như thế.
Vậy nên 1 tuần, bạn chỉ muốn có người yêu 3 ngày thôi. 4 ngày còn lại hai đứa sẽ không liên lạc, không gặp nhau, có gặp cũng coi như không quen biết. Nếu em nếu đồng ý thì yêu".
Dù rất thật lòng nhưng kiểu yêu đương có "1-0-2" kia khiến nam chính không khỏi lo lắng. Vì thế, anh chàng đã lên mạng xin lời khuyên: "Liệu 4 ngày còn lại, bạn ý có cắm sừng em không?
Hay chẳng may bắt gặp bạn ý đi với người khác nhưng vào 4 ngày kia, vậy em lấy tư cách gì để đánh ghen? Ca này khó thật đấy, giờ em phải làm sao đây?".
Nguyện vọng của bạn gái khiến nam chính hoang mang.
Lời chia sẻ nhanh chóng gây chú ý mạng xã hội. Cuộc sống vốn muôn màu mà tình yêu lại càng muôn màu hơn, có rất nhiều màu sắc trong tình yêu mà mỗi cặp là một sắc màu riêng biệt.
Nhưng để có một tình yêu đẹp và hòa hợp vốn phải dựa trên nhiều yếu tố từ tính cách cho đến tình cảm giữa hai người dành cho nhau cần phải có sự tương đồng nhất định. Việc hai người có suy nghĩ khác biệt, không hướng chung tới một cái đích thì tình yêu ấy ban đầu có đẹp đến mấy cũng khó lâu bền, trọn vẹn.
Ý kiến bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng phải "té ghế" trước điều kiện yêu đương có "1-0-2" của bạn gái.
Bạn Trần Thêu ý kiến: "Nghe chả khác gì thời khóa biểu nhỉ?".
"Pha xử lý đáng suy ngẫm cho những bạn vừa muốn yêu vừa không muốn yêu đây rồi", bạn Huyền Linh nói.
"Lại trở thành con tuần lộc thôi ông ơi, rút nhanh còn kịp", một người khác chia sẻ.
Chưa biết câu chuyện là thật hay "hư" nhưng yêu đương kiểu này thì đúng là chỉ có người "khù khoằm" mới nghĩ ra chứ người yêu chân tình mấy ai làm thế. Muốn được cả tuần cả tháng bên cạnh người yêu còn chả "ăn ai".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước