Trời nóng, bật điều hòa, tôi thất kinh khi thấy hành động của mẹ chồng
Tôi thật không tin nổi mẹ lại có thể làm việc như thế, hóa ra vì bà muốn soi xét tôi.
Trời nóng, bật điều hòa là việc đương nhiên nhất là gia đình có con nhỏ, bà bầu. Tôi lấy chồng hơn 2 năm, đã có con gái nhỏ. Ngày về nhà chồng, chồng tôi còn chưa lắp điều hòa vì mẹ chồng tôi có vẻ tiết kiệm. Những ngày không quá nóng dùng quạt nhiệt không sao nhưng những ngay thời tiết lên đến 39, 40 độ thì quả thật không thể nào chịu nổi.
Tôi có nói với chồng phải lắp điều hòa thì mãi sau này anh mới làm việc đó. Đúng là, có cái điều hòa mát rượi. Nhà có trẻ con mà tiết kiệm quá, cháu chắt nóng bức không ngủ được thì đêm hôm quấy phải làm sao. Biết điều đó nên có vẻ mẹ chồng tôi cũng không dám ý kiến nhiều.
Chỉ là, từ lần mắc điều hòa đó, thi thoảng mẹ chồng lại mở cửa bất thình lình vào trong phòng tôi. Có vẻ như bà muốn xem tôi có bật không. Tiền điện hàng tháng tôi đưa bà 1 triệu chưa kể tiền ăn, vậy mà mẹ chồng liên tục soi xét.
Tôi có nói với chồng về sự bất tiện này thì có vẻ như anh đã góp ý. Mẹ đã hạn chế vào phòng tôi nhưng thái độ vẫn tỏ ra khó chịu. Thi thoảng mẹ lại nói bóng gió như: "Tối nay ngủ lạnh thật, tao còn phải đắp chăn, bật quạt thôi đã thấy lạnh".
Những câu nói của mẹ tôi đều bỏ ngoài tai. Cũng phải học cách không quan tâm, cứ để trong lòng chỉ có bản thân khó chịu. Lần ấy, sau khi ngủ trưa dậy, tôi xuống nhà rồi thấy mẹ chồng đang hì hục làm việc gì đó. Hóa ra, mẹ đang nối ống nhựa, lắp vào chỗ chảy nước của điều hòa để tiện theo dõi việc tôi có bật hay không.
Nếu nước chảy xuống sân chứng tỏ hôm đó vợ chồng, tôi bật và bật đến lúc nào thì mẹ đều biết. Hóa ra, đó là cách mẹ làm, thảo nào đợt này mẹ không vào phòng nhưng luôn hỏi ý.
Tôi cảm thấy thực sự bất lực. 1 triệu tiền điện ở quê cũng là nhiều. Vợ chồng tôi đi tối ngày, chỉ tối mới về ăn cơm rồi sử dụng điện, hoặc cùng lắm là ngày cuối tuần. Vậy mà mẹ còn soi xét. Có hôm, tôi nghe được mẹ chồng tôi bảo với chồng, chúng mày dùng điều hòa thế này thì 2 triệu không bõ chứ 1 triệu ăn thua gì.
Hóa ra là chuyện tiền. Chúng tôi cũng không giàu có gì, việc con cháu dùng máy lạnh lẽ ra mẹ có lương có thể hỗ trợ, nóng bức nhiều người còn khuyến khích con cái bật lên nếu không cháu nóng sao có thể ngủ được. Vậy mà mẹ chồng tôi lại hành động như vậy chỉ vì vài đồng điện. Mẹ chỉ nghĩ đến tiền chứ không hề nghĩ đến cháu nóng bức.
Bế tắc, tôi có nói với chồng dọn ra ở riêng, thuê nhà cũng được. Lần này chồng tôi có vẻ im im, dù chưa đồng ý nhưng tôi có cảm giác anh đã có động thái muốn ra ngoài. Nếu mẹ cứ vậy thì tôi thà là thuê trọ còn hơn.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước