Thấy vợ chuyển tiền cho nhà ngoại, chồng báo cảnh sát
Chán nản, tức giận vì nhà vợ như động không đáy, không ngừng đòi hỏi, chồng gọi điện cho cảnh sát và nói rằng mình đã bị nhà vợ lừa tiền.
Anh Tiểu Lý, 25 tuổi, người Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa học xong cao học đã có việc làm lương cao, gia đình khá giả, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Cũng nhờ điều kiện tốt như vậy, Tiểu Lý dễ dàng tìm được bạn gái, đó là một bạn nữ cùng lớp đại học.
Khi ra mắt nhà bạn trai, bạn gái Tiểu Lý lễ phép và biết chủ động giúp mẹ anh làm việc nhà, điều này để lại ấn tượng tốt với tất cả mọi người.
Thấy bố mẹ rất thích bạn gái của mình, Tiểu Lý bàn bạc với bạn gái và quyết định đi đến hôn nhân.
Thế nhưng, khi Tiểu Lý về ra mắt nhà bạn gái, anh phát hiện ra rằng hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, tuy nhiên cha mẹ của bạn gái rất nhiệt tình, khiến anh vui vẻ.
Thấy vợ chuyển tiền cho nhà ngoại, chồng báo cảnh sát. (Ảnh minh hoạ)
Nghĩ rằng kết hôn với người mình thích là điều quan trọng nhất, Tiểu Lý không nghĩ nhiều nữa, hai người kết hôn thuận lợi. Sau khi kết hôn, cũng giống như bao người đàn ông khác, anh Tiểu Lý giao thẻ lương cho vợ.
Thế nhưng gần đây, anh Tiểu Lý thường xuyên nhận được thông báo chuyển khoản đến số tài khoản lạ. Hỏi ra, anh mới biết vợ anh thường xuyên gửi tiền về cho gia đình mẹ đẻ.
Cảm giác có chút tức giận, nhưng biết vợ hiếu thuận với cha mẹ nên Tiểu Lý cũng không nhiều lời.
Vài ngày trước, anh Tiểu Lý tiếp tục nhận được thông báo chuyển khoản trị giá 150.000 nhân dân tệ (tương đương 520 triệu đồng. Vì số tiền quá lớn, anh Tiểu Lý vội vã về nhà tìm vợ.
Không ngờ vợ anh rất thản nhiên nói, vì anh trai lấy vợ, muốn mua nhà nên cô quyết định giúp đỡ gia đình.
Nghe xong, anh Tiểu Lý vô cùng thất vọng, cảm giác mình có đi làm được bao nhiêu tiền cũng sẽ bị vợ và gia đình vợ rút hết.
Chán nản, tức giận vì nhà vợ như động không đáy, không ngừng đòi hỏi, anh Tiểu Lý gọi điện cho cảnh sát và nói rằng mình đã bị nhà vợ lừa 150.000 nhân dân tệ.
Thấy chồng gọi cảnh sát, vợ anh Tiểu Lý cuống lên, cô giận dữ lao đến tát chồng và oán trách, nói chồng không coi mình là người thân đồng thời khóc lóc kể khổ.
Thấy vợ như vậy, anh Tiểu Lý cũng bình tĩnh lại, cảm thấy hành vi gọi cảnh sát của mình là quá đáng. Cuối cùng, anh quyết định ngồi xuống nói chuyện với vợ, muốn giải quyết sự việc một cách hợp tình hợp lý.
Về phía cảnh sát, khi thấy vợ chồng anh Tiểu Lý tự hoà giải, họ cũng khuyên hai vợ chồng phải minh bạch tài chính, làm việc gì cũng phải bàn bạc với nhau, không nên tự quyết một mình.
Theo VTC
-
58 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
31 phút trước
-
58 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước