Thiếu nữ yêu thắm thiết 'bố đường' hơn tận 39 tuổi, đi đến đâu cũng bị hiểu nhầm là con gái
Anh đối xử với tôi như nàng công chúa vậy. Thật sự là thế. Tôi cũng cố gắng tôn trọng và đối xử với anh như một viên kim cương quý báu' - Sabrina kể về 'bố đường' của mình.
Sabrina và Grant gặp nhau qua một trang web. Cặp đôi hơn kém nhau 39 tuổi khẳng định rằng đây là tình yêu chân thật, không hề dính líu tới tiền bạc hay vụ lợi.
'Bố đường' (hay 'sugar daddy') là cụm từ để chỉ những người đàn ông lớn tuổi có xu hướng chi trả tiền bạc, quà tặng và vật chất cho các cô gái nhỏ tuổi để đổi lại một mối quan hệ. Đó có thể là tình yêu hoặc tình bạn. Thông thường, các cô gái sẽ nhận được rất nhiều tiền từ 'bố đường' của mình. Có cô thậm chí còn có thể trang trải học phí và phí sinh hoạt của mình khi làm quen với một 'bố đường'.
Sabrina chia sẻ: 'Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi dạo phố, họ bắt đầu nghĩ rằng 'Ồ chắc là ông ta đã cho cô gái này nhiều tiền lắm đây, cô ấy hẳn phải sống trong nhung lụa rồi'.
Cặp đôi khẳng định rằng tình yêu của họ là thật lòng, không hề dính líu đến tiền bạc
Về phần Grant, ông chia sẻ rằng: 'Tôi rất ngạc nhiên khi tìm được tình yêu đích thực ở mạng xã hội. Tôi đã không hề mong đợi điều này. Khi được mọi người gọi là bố đường, tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Việc dùng tiền để đổi lấy mối quan hệ không hẳn là mục đích của tôi, vì vậy tôi không phải là một 'bố đường''.
Trước đó, ông Grant đã từng hẹn hò với nhiều phụ nữ ở trên mạng nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Tuy nhiên, ngay khi gặp Sabrina, cả hai người đã hợp cạ ngay tức khắc.
Sabrina tâm sự thêm: 'Tình yêu này cũng hệt như các mối quan hệ bình thường khác thôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chúng tôi đã rất hợp nhau. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau và khi đã biết rõ hơn về nhau, tôi lại càng yêu mến anh ấy nhiều hơn'.
'Thế nhưng, anh ấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh đối xử với tôi như nàng công chúa vậy. Thật sự là thế. Tôi cũng cố gắng tôn trọng và đối xử với anh như một viên kim cương quý báu' - Sabrina hạnh phúc kể.
Cặp đôi cũng chia sẻ thêm về việc Sabrina thường bị nhận nhầm là con gái của ông Grant. 'Anh ấy thường được nhiều người hỏi rằng liệu tôi có phải con gái anh không? Và anh trả lời rằng: 'Ồ không đây là bạn gái tôi đấy'. Thế nhưng, tôi vẫn không nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu, rằng tôi yêu anh vì con người thật của anh chứ không phải vì tiền. - cô gái trẻ cho hay.
Theo Báo đất việt
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước