Người cứu bé gái rơi từ tầng 13

Thưởng nóng cho 'người hùng' cứu bé gái rơi từ tầng 13 thoát chết thần kỳ

Chiều nay, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội sẽ tổ chức trao quyết định khen thưởng nóng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh - "người hùng" đã kịp thời cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư xuống đất.

Khen thưởng nóng cho "người hùng" cứu cháu bé

Sáng 1/3, ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, hành động xả thân cứu bé gái N.P.H. (3 tuổi, ở tầng 13, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) rơi xuống thoát chết thần kỳ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) rất đáng trân trọng. 

Theo ông Lưu, trong chiều nay, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng nóng hành động ý nghĩa này.

Thưởng nóng cho người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 thoát chết thần kỳ-1
Giây phút anh Mạnh đỡ cháu bé

Chủ tịch Hà Nội tặng bằng khen

Sáng 1/3, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có thư khen, bằng khen đột xuất cho người hùng đã cứu bé gái 3 tuổi rơi tự do từ lan can chung cư tầng 12.

Theo đó, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Cụ thể, tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng vào chiều 28/2.

Theo quyết định này, anh Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội.

Bệnh viện nhi Trung ương thông tin chính thức về sức khỏe bé gái 

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nạn nhân nhập viện lúc 17h chiều 28/2 tại Trung tâm Cấp cứu & Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến nay, cháu tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định.

Thưởng nóng cho người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 thoát chết thần kỳ-2
Các bác sĩ Bệnh viện nhi Trung ương chăm sóc cho cháu bé

Kết quả chụp X-Quang xác định cháu có trật khớp háng bên phải, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.

Kết quả Siêu âm, chụp XQuang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa Ngoại và Khoa Chỉnh hình, chỉ định cho cháu dùng thuốc giảm đau và kháng sinh.

Trong buổi sáng ngày 1/3, sau khi có kết quả chụp Ms CT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên chuyên khoa.

Thưởng nóng cho người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 thoát chết thần kỳ-3
Anh Hùng kể lại giây phút cứu bé gái

CĐM lập nhóm hâm mộ "anh hùng" cứu bé gái

Ngay sau khi thông tin bé gái rơi từ tầng 13 chung cư được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống chiều 28/2 lan truyền trên báo chí và mạng xã hội, dư luận đồng loạt lên tiếng vừa chúc mừng, vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những phim ca ngợi siêu anh hùng của điện ảnh thì xuất hiện trong đời thực, ở ngay Hà Nội. Câu chuyện thần kỳ ấy, không phải đến từ một siêu nhân, cũng không phải từ phim ảnh. Người đàn ông ấy tên là Nguyễn Ngọc Mạnh - một người chở hàng thuê.

Đặc biệt, dân mạng còn lập riêng một group (nhóm) với tên "Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh" trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ những thông tin, hình ảnh, dòng trạng thái thể hiện tán dương, cảm ơn đối với người đã cứu cháu bé thoát khỏi bàn tay tử thần.

Group nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo. Hiện tại con số lên đến hơn 31.000 lượng thành viên tham gia.

Hầu hết các bình luận và dòng trạng thái trên mạng xã hội đều tung hô và ca ngợi sự dũng cảm, hành động đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Thưởng nóng cho người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 thoát chết thần kỳ-4

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12A (tức tầng 13), tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống.

Nghe tiếng hô hoán, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm nghề vận chuyển đang đỗ xe tải gần đó đã trèo tường bao sang toà nhà bên cạnh, nhảy lên mái tôn và đỡ được bé gái.

"Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút", anh Mạnh kể lại.

Sau sự việc anh Mạnh trao cháu bé cho người bảo vệ toà nhà. Tay anh run run, không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế anh lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc.

Thưởng nóng cho người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 thoát chết thần kỳ-5
Hình ảnh cháu bé trước khi rơi xuống

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/thuong-nong-cho-nguoi-hung-cuu-be-gai-roi-tu-tang-12-n-253298.html

chung cư tai nạn trẻ em

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Người cứu bé gái rơi từ tầng 13