Thương vợ mang nặng đẻ đau 2 lần, ông bố trẻ Hà Nội âm thầm xăm vết sẹo mổ y hệt vợ động viên bà xã
Hành động của anh Quyết tuy không quá lớn lao nhưng lại chứa đầy tình yêu thương trân trọng vợ, khiến bao người phải xúc động khi trông thấy vết "sẹo xăm".
Vốn là người đam mê nghệ thuật xăm hình và cũng đang làm công việc liên quan đến tattoo, song chưa bao giờ anh Trần Quyết (32 tuổi) lại nghĩ rằng mình sẽ sở hữu một hình xăm đặc biệt ý nghĩa vào đúng ngày sinh nhật thứ 30 của vợ.
13 năm yêu rồi chung sống với nhau, vợ chồng anh lúc nào cũng hòa thuận, lên chức bố 2 lần rồi nhưng anh Quyết càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn.
Vợ con chính là tài sản quý giá nhất của ông bố 32 tuổi.
Bởi thế nên sau 2 lần chứng kiến vợ đau đớn trong phòng sinh, thương vợ đến phát khóc, anh Quyết đã âm thầm tặng bà xã món quà nhỏ vào dịp sinh nhật chị năm ngoái. Đó là hình xăm mô phỏng y hệt vết sẹo mổ đẻ dưới bụng, anh đã rất vất vả mới "lừa" được vợ cho chụp hình mang đi làm mẫu.
"Vợ tặng mình 2 kho báu, bé đầu sinh năm 2013, bé út năm 2017. Lúc chuẩn bị sinh vợ mình cũng định đẻ thường, nhưng khi vào viện thấy các mẹ khác kêu đau thành ra sợ, rồi chuyển sang đẻ mổ. Vì nhóc đầu nhà mình cũng nặng 3,7kg và nhóc thứ 2 nặng 3,3kg nên mình để vợ quyết định, miễn sao cô ấy thấy thoải mái, an toàn cho cả mẹ lẫn con thôi.
Thật sự cả 2 lần đưa vợ đi đẻ mình đều hồi hộp phát khóc. Và 2 lần may mắn toàn được đón tay con đầu tiên, xúc động lắm. Vợ có hơi chút thiệt thòi hơn nhiều mẹ khác vì bố mẹ đẻ mình ở nước ngoài, còn bố mẹ vợ cũng có tuổi nên 2 vợ chồng phải tự chăm con từ khi các cháu mới chào đời.
Nhưng nói chung vợ chồng mình cảm thấy may mắn, 2 cháu trộm vía cũng ngoan ít ốm đau nên tạm gọi là suôn sẻ. Lúc nào 2 vợ chồng cũng ở cạnh nhau, kịp thời an ủi hoặc hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh, nên từng giây từng phút mình luôn coi đó là kỉ niệm đáng nhớ, từ lúc kết hôn cho tới bây giờ.
Ý tưởng xăm vết sẹo mổ giống vợ thì có gì đâu. Ban đầu người muốn xăm là vợ mình cơ, cô ấy có ý định xăm để che vết sẹo đi, phụ nữ mà. Nhưng mình vẫn động viên giữ lại, riêng với mình thì nó thật sự đẹp và thiêng liêng lắm.
Mình phải giả vờ xin vợ chụp lại, bảo để anh đem đi hỏi xem có hình gì để che đi. Sau đó thì mình đã mang nó trên người, để vợ mình không còn mặc cảm nữa. Mà dịp đó lại đúng sinh nhật vợ nữa, nên cô ấy xúc động phát khóc. Chỉ hỏi han sợ mình đau thôi".
Nếu là người khác, có lẽ họ không nghĩ đến việc an ủi vợ bằng hình xăm trên bụng như anh Quyết, thậm chí nhiều ông chồng còn vô tâm chẳng để ý đến những cơn ngứa, đau nhức vết mổ của vợ khi trở trời.
Nhờ vết "sẹo xăm" ấy mà chị Huyền Thanh - bà xã anh Quyết lại càng yêu thương trân trọng chồng hơn, cảm thấy được quan tâm chia sẻ đúng cách. Và hội chị em thì ghen tị với Huyền Thanh vô cùng, bởi chị quá may mắn gặp được người bạn đời tuyệt vời đến thế.
Ông bố 2 con xăm hình giống y hệt vết sẹo mổ đẻ của vợ, làm quà tặng dịp sinh nhật bà xã.
Vì ở nhà chỉ có 2 vợ chồng loanh quanh đỡ đần nhau, anh Quyết không muốn vợ vất vả nên cứ lúc rảnh rỗi xong xuôi công việc, anh lại chủ động giúp vợ làm việc nhà. Từ nấu cơm, rửa bát, đến giặt giũ, cho con ăn, tắm rửa cho con... anh cũng đều xắn tay làm hết, chẳng bao giờ phàn nàn.
Ông bố 2 con ngượng nghịu chia sẻ, anh không phải người quá lãng mạn nên chỉ biết dùng những hành động thực tế như thế để khiến vợ cười vui hạnh phúc, mang không khí đầm ấm cho cả nhà.
Nói vui vui như mọi người trêu thì đúng là Quyết "đội vợ lên đầu", cái gì cũng vợ là nhất nhưng không hề lố hay nịnh nọt, bởi anh luôn thật lòng mong mọi điều tốt đẹp nhất dành cho vợ con. Đến bạn bè người quen cũng phải nể phục tình cảm của vợ chồng anh Quyết, hơn chục năm trời mà vẫn bền chặt, quả là đáng quý.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
9 phút trước
-
39 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước