Tin nhắn lừa người yêu tặng quà 1/6, hội chị em hóa ra cao tay hãi hùng!
Cách đòi quà cực cao tay của cô gái khiến chàng trai đọc xong tin nhắn mới méo mặt nhận ra: "Mình bị lừa rồi".
Vào những dịp đặc biệt như ngày Valentine 14/2, Quốc tế phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10... các chàng trai thường dành những món quà đặc biệt cho người con gái của mình, một phần để thể hiện tình yêu một phần là muốn hâm nóng cảm xúc.
Ấy vậy mà có rất nhiều chị em lại mong ngóng được tặng quà cả ngày Tết thiếu nhi 1/6. Vì không phải ngày của phụ nữ nên các nàng cũng không dám thẳng thắn yêu cầu nửa kia tặng quà cho mình.
Nhưng cô gái trong câu chuyện dưới đây lại cực kỳ thông minh khi vừa đòi được quà người yêu trong ngày 1/6 lại khiến anh chàng câm nín mà không thể phản biện lại được. Mặc dù chỉ có vài câu đối đáp ngắn nhưng đã thu hút chục nghìn lượt like và hàng nghìn lượt bình luận.
Cẩn thận không mắc bẫy nhé anh em
Đoạn tin nhắn cho thấy cô gái đang làm nũng muốn được người yêu đưa đón. Còn anh bạn trai có vẻ hết kiên nhẫn nên đã mắng cô nàng là trẻ con. Nhưng cuộc đời là những cú lừa mà, chỉ với 2 từ "trẻ con" ấy thôi mà anh người yêu đã "sập bẫy" bạn gái, ngay lập tức bị bắt tặng quà 1/6.
Dưới phần bình luận là những lời khuyên dành cho "cánh mày râu" phải thật tỉnh táo, kẻo ăn ngay cú lừa của các chị em trong ngày hôm nay.
"Các anh em hãy thật tỉnh táo trong ngày hôm nay nhé"
"Sang tháng có ngày 27/7 đó, hỏi có cần quà không"
"Đúng là phận đàn ông 12 bến nước".
Phận làm đàn ông khổ lắm nhé (Ảnh chụp màn hình)
Ngoài ra còn rất nhiều chiêu thức đòi quà của các chị, nếu không giữ cho mình cái đầu lạnh là sẽ bị dỗi như chơi đấy nhé.
Một cách đòi quà đỉnh cao
Khi phụ nữ đang nhắc đến quà thì đừng tìm cách lảng tránh, vì họ sẽ biết cách làm cho bạn đau hơn đấy
Hỏi làm gì để rồi "thủng ví"
Cô gái chụp ảnh mọi hành động nhưng điểm mấu chốt ở cái laptop cơ
Cuối cùng bạn trai cũng hiểu ý.
Nami
Theo VietNamnet
-
39 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
-
51 phút trước
-
51 phút trước
-
51 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước