Mời bạn gái đi ăn hàng hết 900k và hành động ái ngại của bạn trai
Sau bữa ăn 900k đó, cô gái đã có một cái nhìn khác về người yêu mình.
Việc những buổi hẹn hò và chi tiêu thế nào luôn là vấn đề đau đầu của các chàng trai, từ những cậu sinh viên hay đến những người đã đi làm. Có rất nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội đã nổ ra xoay quanh câu hỏi: "Có nên chia đôi tiền khi đi hẹn hò hay không?"
Mới đây, một cô nàng đã chia sẻ câu chuyện về những lần đi hẹn hò với người yêu. Bình thường cô gái cũng thường chủ động trả tiền chứ không phụ thuộc hết vào người ấy, nếu bữa này bạn trai trả, bữa sau cô sẽ trả.
Chuyện sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ nếu hôm đấy chàng trai không nằng nặc bắt bạn gái phải "cưa đôi" 450k cho bữa ăn 900k. Trong giây phút đó, cô gái đã không thể hiểu tại sao người yêu mình lại có thể tính toán đến mức đó.
Bài tâm sự của co gái 24 tuổi (Ảnh chụp mành hình)
Câu chuyện được chia sẻ cụ thể như thế này:
"Em sinh năm 97 và có anh người yêu sinh năm 90 đã ra trường đang làm ở công ty bất động sản, bọn em cũng đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Cả 2 hay đi ăn uống với nhau có khi một tuần đi 5 ngày, vì gặp nhau cũng nhiều nên em luôn chủ động trong vấn đề trả tiền.
Hôm nay anh ấy trả thì hôm sau em trả, một phần vì tính em rất ngại khi suốt ngày chỉ ăn uống bằng tiền của người yêu. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày bọn em đi ăn với nhau, do trước đó em mới nhổ răng khôn nên không ăn được gì.
Sau đó hết đau anh mới nói sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon để bù đắp. Hôm đấy chúng em ăn hết 900k và anh nói là hôm nay chia đôi tiền nhé. Em sẵn sàng thôi vì em quen rồi, của mỗi người 450k. Nhưng lúc đó trong ví me có mỗi tờ 500k và tiền lẻ chỉ đủ 300k nên em mới nói với anh là em chỉ còn 300k thôi. Lúc ấy anh tỏ vẻ không hài lòng và đã chạy ra ngoài đổi tiền để lấy đúng 450k.
(Ảnh minh họa)
Em thực sự không hiểu sao anh phải làm như thế. Nếu là các chị các chị sẽ nghĩ người yêu mình như thế nào hay là do em nghĩ quá lên. Còn em thì em không thích như thế chút nào cả. Yêu nhau sao phải tính toán 1 chút 1 như thế, trong khi đó có phải em toàn ăn không của anh đâu.
Người ta vẫn luôn nói, người yêu bạn thực sự là khi người ta có 10 đồng sẽ sẵn sàng đưa cho bạn. Trong lúc yêu nhau anh ấy cũng không tặng em bất cứ món quà nào cả nhưng lúc yêu người yêu cũ thì anh ấy tặng đủ thứ.
Em không đòi hỏi quà cáp đâu nhưng anh luôn khoe như thế nhưng lại không tặng em gì cả. Người yêu như thế có phải quá ki bo không ạ. Em đang nghĩ sẽ chia tay hay do em nghĩ quá ạ".
Mặc dù đã ra trường và đi làm nhưng chàng trai trong câu chuyện lại khá kỹ tính, luôn muốn sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Ngay cả khi anh là người chủ động mời bạn gái đi ăn nhưng đến khi thanh toán vẫn bắt người yêu phải chia đôi đúng số tiền.
Đọc xong đoạn tâm sự, đa phần mọi người đều cho rằng anh chàng này là một người khá keo kiệt khi để bạn gái mình phải chia tiền và khuyên cô gái nên chia tay.
Những lời khuyên chia tay của cư dân mạng (Ảnh chụp mành hình)
Nami
Theo VietNamnet
-
43 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước