TQ: Bị bố mẹ giục cưới vợ, thanh niên quẫn trí tự tử
Không tìm được bạn gái về ra mắt bố mẹ, chàng trai nghĩ quẩn rồi đốt than tự tử.
Câu chuyện đau lòng xảy ra ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Anh Mã, 32 tuổi, vốn là con trai cả trong nhà, dưới anh còn một em trai, kém anh 10 tuổi. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, cha mẹ anh Mã đều kỳ vọng anh trở thành một tấm gương tốt cho em trai noi theo.
Nghe lời cha mẹ, anh Mã cũng rất cố gắng, hiếu thảo, hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của bậc sinh thành. Cũng bởi vì vậy, từ năm 2015, sau khi bỏ việc, anh chưa tìm được việc mới nhưng cũng không dám nói cho cha mẹ biết.
Mỗi ngày, anh mã đều đi sớm về muộn, nói dối cha mẹ là đi làm. Nhưng cha mẹ anh Mã không chỉ có yêu cầu về công việc, còn mong muốn anh sớm lấy vợ.
Để tránh phải nghe cha mẹ nói chuyện lấy vợ mỗi ngày, anh Mã nói dối rằng, mình đã có bạn gái, sớm muộn gì cũng đưa về ra mắt cha mẹ.
Chằng ngờ sau khi nghe con trai nói vậy, cha mẹ anh Mã vô cùng mừng rỡ, đưa luôn cho anh Mã 300.000 tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) để anh mua xe mới, đồng thời cũng ngỏ ý muốn mua nhà để cưới vợ cho anh.
Sau đó, ông bà nhiều lần muốn anh Mã đưa bạn gái về ra mắt nên giục giã rất nhiều. Một lần, vì muốn ép con trai ra mắt bạn gái, bố mẹ anh Mã đã chuẩn bị một bàn tiệc, yêu cầu anh mã đưa bạn gái về, nhanh chóng tính chuyện kết hôn. Biết rằng lần này trốn cũng không được, anh Mã quyết định viết một bức thư tuyệt mệnh rồi đốt than tự sát.
Trong bức thư tuyệt mệnh anh Mã thừa nhận: "Tất cả đều là con nói dối. Con không tìm được bạn gái, cũng không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện với bố mẹ. Con không biết rốt cuộc con đang làm cái gì". Đồng thời, anh Mã cũng cho biết mình đã thất nghiệp 3 năm nay, tiền gửi ngân hàng tiết kiệm bấy lâu đã tiêu hết. Ngay cả tiền cha mẹ cho cũng đã tiêu hết 1/3, số còn lại đã chuyển lại tài khoản của cha mẹ.
May mắn thay, em trai của anh Mã phát hiện ra sự việc, kịp thời báo cảnh sát, sau đó đưa anh trai đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi trải qua điều trị, anh Mã đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát cho biết, anh Mã bởi vì bị áp lực quá lớn từ sự kỳ vọng của cha mẹ, đã nghĩ quẩn làm liều. Hy vọng qua chuyện này, các bậc phụ huynh sẽ rút ra được bài học của mình, đồng thời chú ý đến tình huống của con cái mình nhiều hơn, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Theo Dân Việt
-
29 phút trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
7 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
16 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
18 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
22 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
23 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước