Trấn Thành buột miệng nói từ nhạy cảm trên sóng truyền hình

(2Sao) - Các thí sinh trong đêm Bán kết 5 Vietnam's Got Talen tối qua đã khiến cho Ban giám khảo đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Đêm thi bán kết thứ 5 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 đã gây ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục khán giả bởi những tiết mục đa dạng đầy hấp dẫn, được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng và dàn dựng công phu với sự trình diễn tuyệt vời từ các tài năng thực thụ là 7 gương mặt xuất sắc tiếp theo của Top 49.


Gây ấn tượng đặc biệt từ vòng loại sân khấu, Nguyễn Ngọc Hải – 18 tuổi đến từ Hà Nội đã mang đến một tiết mục bẻ xương “vi diệu’ khiến Huy Tuấn và Việt Hương nói anh chàng hãy “để dành” cho vòng bán kết.

Và đến phần trình diễn tối qua, Ngọc Hải đã khiến cả ba giám khảo phải phục lăn và kinh ngạc vì khả năng bẻ xương rất đỉnh. Bài biểu diễn ngắn gọn nhưng khiến khán giả phải há hốc ngạc nhiên và khâm phục vì những động tác chưa từng thấy bao giờ. Kết thúc bằng màn bẻ xương cổ 180 độ, Ngọc Hải đã chính thức chiến thắng chiếc vé thẳng vào Chung kết.



Giám khảo Việt Hương đã ngay lập tức mời Ngọc Hải vào show diễn của mình vì anh là thí sinh có khả năng làm “cái đầu đi ngược lại cái lưng”. Giám khảo Trấn Thành thì tiếc lời khen ngợi và xem Ngọc Hải là “quái vật”:

 “Chưa có một breaking bone nào tôi xem thuyết phục hơn bạn vừa làm. Bạn là quái vật. Lần đầu tiên có con người nhín được cái mông của mình bằng mắt. Bạn làm tôi nể bạn quá, không thể tin vào mắt mình”.


Giám khảo Huy tuấn cũng “bái phục” trước tài năng của Ngọc Hải:

“Hôm nay bạn còn làm còn tốt hơn thế, bạn làm tốt tới nỗi mà đến nửa chừng tôi còn muốn dừng lại, để dành đi để vòng sau làm tiếp. Chỉ có mỗi bẻ xương thôi mà bạn có thể làm tiết mục sau còn hay hơn tiết mục trước. Bạn như hoạ sĩ vậy, bạn muốn vẽ gì bằng cơ thể bạn cũng được, bạn làm tôi thật sự kinh ngạc”.


 Ngọc Hải

Nối tiếp Ngọc Hải - nút vàng của giám khảo Thanh Lam – Dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội với bản nhạc Benedietus là chủ nhân thứ hai của chiếc vé vào Chung kết của Đêm bán kết 5.  Hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình và được giám khảo Huy Tuấn dành rất nhiều lời khen tặng:

“Tôi nghĩ đây là tiết mục xứng đáng dành được chiếc nút vàng của chị Thanh Lam. Tôi cảm ơn các bạn vì tình yêu của các bạn với âm nhạc mình theo đuổi đấy, các bạn đã giới thiệu cho khán giả một bộ môn cần nhiều sự tập luyện, công phu, trau chuốt từng âm thanh các bạn phát ra. Giai điệu của các bạn rất giản dị, đẹp đẽ, tôi nghĩ các bạn đã có một sự lựa chọn rất tinh tế”.




Dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội

Tuy nhiên sau khi thưởng thức tiết mục trình diễn đặc biệt này, khán giả đã được phen ố á khi Trấn Thành gọi đây là 'dàn nhạc giao hợp hưởng xướng'. Đây là sự cố đáng tiếc của anh khi bất thình lình bị MC Diệp Lâm Anh nhắc đến tên và mời đưa ra lựa chọn. Mặc dù ngay sau đó anh đã sửa sai và đưa ra nhận xét của mình nhưng đã khiến các thành viên trong dàn hợp xướng và khán giả có cảm giác không-nói-nên-lời.


Nhiều khán giả tỏ ra khá tức giận rằng: "không hiểu anh ấy đang làm gì trên sóng truyền hình", "tại sao lại nói được những lời đó khi chương trình đang phát sóng chứ"...

Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết dành cho tiết mục trên sân khấu bán kết, nhưng 5 tiết mục tài năng đã ngậm ngùi dừng bước vì không đủ số phiếu bình chọn của khán giả.


Mở màn cho Đêm bán kết bằng một bài nhảy trên bài nhạc King Tut của Michel Jashson, cô bé 9 tuổi Bích Ngọc đã phô diễn khả năng nhảy nhiều thể loại của mình từ: waacking, dancesport, belly dance cùng phần hoá trang công phu hơn. Tuy nhiên, phần trình diễn này được ban giám khảo nhận xét là thiếu điểm nhấn.


Thí sinh ảo thuật đường phố Anh Tú đã mang đến sân khấu bán kết một tiết mục ảo thuật với chim bồ câu khá bất ngờ. Tuy nhiên, phần trình diễn với nhiều chi tiết được ban giám khảo cho biết họ đều đã xem qua ở đâu đó rồi khiến các giám khảo đòi hỏi thần thài biểu diễn ở Anh Tú phải cuốn hút hơn.


Cũng trình diễn một tiết mục ảo thuật ảo giác, Hoàng Minh đã trổ tài nói tiếng bụng lẫn kịch câm. Những kỹ xảo thông minh, thú vị được Hoàng Minh biểu diễn rất cuốn hút ban giám khảo. Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn cho biết giá Hoàng Minh lượt bỏ đi một số chi tiết cho khán giả đỡ phân tán và tập trung nhiều vào chi tiết đắt giá hơn thì tiết mục của anh sẽ trọn vẹn hơn.


Thí sinh Mỹ Linh – 38 tuổi đến với Tìm kiếm tài năng và thi hát cải lương để con gái có thể hãnh diện vì mẹ. Yêu thích bộ môn cải lương từ lâu, cơ hội biểu diễn trong đêm bán kết được chị Mỹ Linh tận dụng để thể hiện trích đoạn Tâm sự Huyền Trân (hỗ trợ: nghệ sĩ guitar cổ Phan Thanh Long, Nghệ sĩ đàn tranh Duy Khôi).


Nhóm nhạc gia đình duy nhất của Vietnam’s Got Talent – nhóm nhạc P4 đến từ Philippines đã mang đến một bản mashup rất nhiều ca khúc nổi tiếng: Hello Vietnam, Born this way, Maria, Doremi, Oh Happy Day, Somebody to love, I will follow him, We are family. Đến với got talent với mong muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho gia đình nên mỗi tiết mục P4 mang đến từ vòng loại sân khấu cho đến bán kết đều mang đậm không khí gia đình, khiến người xem yêu quý và trân trọng gia đình của mình hơn.

Giám khảo Trấn Thành đã rơi nước mắt ở những giây cuối cùng khi cả bố và em gái út xuất hiện trên sân khấu, anh cho biết:

“Mỗi thành viên đều hát tốt, các bạn có sự tự tin, có sự gắn kết, các bạn khiến không khí ấm cúng, các bạn khiến tôi nhớ gia đình mình”.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao