Trấn Thành dứng gậy "ngả mũ" vì các tài năng của Vietnam's Got Talent

(2sao) - Không dưới 2 lần Trấn Thành phải đứng dậy vỗ tay cho các tài năng tại đêm Bán kết Vietnam's Got Talent vào tối qua.

Đêm thi bán kết thứ 3 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 đã gây ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục khán giả bởi những tiết mục đa dạng đầy hấp dẫn, được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng và dàn dựng công phu với sự trình diễn tuyệt vời từ các tài năng thực thụ là 7 gương mặt xuất sắc tiếp theo của Top 49.


Với phần thể hiện xuất sắc trong đêm bán kết 3, việc Quỳnh Anh là thí sinh có số bình chọn cao nhất và đi thẳng vào vòng Chung kết nằm trong dự đoán của nhiều khán giả. Niềm đam mê âm nhạc của cô bé đến từ Hà Tĩnh được mẹ chắp cánh bằng việc chuyển cả gia đình vào TPHCM để sinh sống.

Trong lần trở lại ở vòng Bán kết, Quỳnh Anh đã trổ tài đàn tranh của mình cùng với sự hỗ trợ từ nghệ sĩ đàn bầu Như Ngọc và nghệ sĩ sáo trúc Hoàng Minh Lâm để làm nên ca khúc Ai ra xứ Huế (sáng tác Duy Khánh) mượt mà, trong trẻo, chạm đến tim người nghe. Giọng hát ngọt ngào với những nốt cao có thể khiến bất kì ca sĩ nào “ghen tị” với cách luyến láy, nhả chữ như một nghệ sĩ chuyên nghiệp đã khiến khán giả lẫn ban giám khảo “ngã gục”.




Giám khảo Trấn Thành đứng dậy cổ vũ cho Quỳnh Anh xuyên suốt bài hát: “chú tan chảy luôn. Tiếng đàn điêu luyện, hò thanh thoát, thần thái hát đĩnh đạc, hồi nãy con như thiên thần trong mắt chú”.

Giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng khen ngợi hết lời cho phần biểu diễn: “chú rất thích nốt cao của cháu. Âm sắc của Quỳnh Anh rất đặc biệt, nghe trưởng thành, nhắm mắt lại tưởng đâu người lớn hát”.

Quỳnh Anh

Tiết mục “đỉnh cao” được Trấn Thành phải thốt lên: “đây thực sự là tài năng” của Vietnam’s Got Talent trong đêm bán kết 3 thuộc về nhóm nhảy đèn led 218. Phần trình diễn tối qua của nhóm còn hấp dẫn và bùng nổ hơn phần trình diễn tuyệt vời ở vòng loại sân khấu. Trấn Thành rất phấn khích đến độ đứng lên nhảy theo và vỗ tay cho nhóm hết mình.


Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình với nhóm: “các bạn rất đồng đều, các bạn tạo ra ánh sáng cực kỳ thông minh, có câu chuyện cụ thể, các bạn làm nhuần nhuyễn đến nỗi người ta không biết các bạn làm như thế nào, ác bạn tận dụng khoảng không của sân khấu, người biên đạo phải cực kỳ thông minh. Tôi không thể rời mắt khỏi tiết mục này dù chỉ một giây. Tôi muốn xem tiết mục này ở vòng chung kết”.




Nhóm 218 đã có một phần trình diễn thuyết phục đến cả giám khảo khó tính Huy Tuấn, người đòi hỏi cực kỳ cao với các tiết mục nhảy đã khen nhóm không ngớt: “tôi đã coi nhiều tiết mục nhảy đèn led ở cả Việt Nam và trên thế giới nhưng cách của các bạn vẫn có sự mới mẻ, vẫn có sự đồng đều và có những khoảnh khắc rất đặc sắc, cách các bạn dàn dựng với âm nhạc với ánh sáng rất đặc sắc”.

Sư kết hợp xuất sắc, nhuần nhuyễn từ phần dàn dựng cho đến cách trình diễn đã giúp 218 có 2 phiếu bầu từ giám khảo Huy Tuấn và Trấn Thành trong phần chọn lựa ở top 3.

Nhóm 218


Nhóm nhảy “giải cứu thế giới” với hai thành viên Thanh Huy – Thanh Hà đã gây sốt ngay từ vòng loại sân khấu khi “dám” trêu chọc giám khảo Trấn Thành với bài dàn dựng vô cùng hài hước và bất ngờ.

Hai chàng trai chung niềm đam mê và giỏi trong thể loại nhảy bẻ khớp (bone-breaking) đã tiến tới vòng bán kết với một tiết mục bùng nổ. Phô diễn những động tác “bẻ xương” đẹp mắt và kể câu chuyện ý nghĩa về việc bảo vệ rừng, Thanh Huy – Thanh Hà đã khiến ban giám khảo thực sự ấn tượng.




Trở lại vòng bán kết với áp lực không nhỏ khi là chủ nhân nút bấm vàng của giám khảo Việt Hương, hai người bạn Kiến Văn và Quang Huy đã rất chú tâm cho sự trở lại này. Với sự hỗ trợ của người bạn Minh Phương, nhóm đã thể hện một liên khúc hai bài hát Anh (sáng tác Xuân Phương) và Đam Mê (nhóm Ngọt). Kiến Văn còn trổ tài beatbox còn Quang Huy một lần nữa khiến giám khảo và khán giả xúc động khi say sưa hát cùng cây đàn guitar.


Tài năng nhảy nhỏ tuổi nhất lọt vào bán kết của Got Talent năm nay là cậu bé Ngọc Đức đến từ TPHCM. Trong lần biểu diễn đầu tiên ở Vòng loại sân khấu, Ngọc Đức hoàn toàn thuyết phục Huy Tuấn – Bằng Kiều và Trấn Thành để bước vào vòng trong bởi ngoài những động tác popping dễ thương, biểu cảm gương mặt đáng yêu của Ngọc Đức đã giúp cậu bé ghi điểm.


Thí sinh nói tiếng bụng duy nhất của Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Hoàng Bảo đã có một tiết mục không như anh mong đợi. Là một thí sinh của vòng bán kết nên Hoàng Bảo chia sẻ anh đã bị “stress nặng” trước khi bước lên sân khấu, kịch bản biểu diễn anh phải đổi đi đổi lại đến 14 lần.

Ca sĩ khách mời Võ Hạ Trâm mang đến ca khúc Gọi tên ngày mới (sáng tác Võ Hoài Phúc) ở phần cuối chương trình cũng đã làm nóng sân khấu hơn với giọng hát mạnh mẽ, vũ đạo ấn tượng cùng vóc dáng quyến rũ.

Khách mời Võ Hạ Trâm

Đêm Bán kết 3 cũng xác định hai cái tên tiếp theo có mặt ở vòng Chung kết là cô bé Quỳnh Anh và nhóm nhảy đèn led 218. Với sự thể hiện thuyết phục bằng những phần trình diễn hấp dẫn, đặc sắc, hai cái tên này hoàn toàn xứng đáng cho 2 chiếc vé của Chung kết.

Đêm thi Bán kết 4, truyền hình trực tiếp trên VTV3 -  Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h15 thứ sáu, ngày 01/04.

KH
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao