Trào nước mắt mâm cơm ở cữ đúng 2 món, rẻ rúng đến xót xa!
Chị em nào may mắn được mẹ chồng chăm sóc chu đáo đã đành, còn không thì "hận đời, hận người" khi bị đối xử hờ hững như chị vợ dưới đây.
Trái với những quan niệm kiêng cữ cổ hủ thời trước, ngày nay mẹ bỉm sữa cần được bổ sung đủ dinh dưỡng bằng các mâm cơm ở cữ đa dạng, ngon lành để sớm hồi phục thể lực, lấy sức chăm con. Ấy thế nhưng, đúng là trò đời!
Chị em nào may mắn được nhà chồng, mẹ chồng chăm sóc chu đáo đã đành. Còn không thì lại "hận đời, hận người" khi bị đối xử hờ hững như chị vợ trong bài chia sẻ dưới đây.
Cụ thể, chị này có nickname T.N đã đăng bức ảnh cơm cữ của mình với dòng caption ngắn: "Mẹ chồng cho em ăn cơm cữ ạ".
Mâm cơm ở cữ được chia sẻ khiến bất cứ nàng dâu nào cũng chạnh lòng.
Đính kèm lời trần thuật ấy là bức ảnh chụp mâm cơm ở cữ. Mâm cơm thì to đấy nhưng thức ăn thì chỉ có độc 1 đĩa rau muống và 1 nồi đậu phụ trắng ởn. Còn lại là nồi canh nước vàng khè lõm bõm chẳng biết là gì, cùng 1 chén nước mắm.
Có lẽ vì quá tủi thân khi không thể nuốt trôi miếng cơm ở cữ này, lại chẳng biết giãi bày cùng ai nên chị đành tâm sự cùng hội chị em. Rõ ràng bữa cơm ở cữ cho bà đẻ mà không có lấy chút thịt thà gì gọi là tẩm bổ, người dưng nhìn đã muốn khóc chứ nói gì tới sản phụ vừa sinh.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận về nhiều sự quan tâm. Ai nấy đều bất ngờ, không hiểu sao có thể nấu ra bữa cơm cho người mới sinh thế này. Số khác xót xa cho phận phụ nữ khi mới vượt cạn mà cho ăn không bằng bữa cơm của người bình thường.
"Chảy nước mắt là có thật. Ăn thế này lấy đâu sức đâu mà nuôi con. Thương bạn quá, mẹ chồng bạn thật sự không hiểu nổi".
"Ngày xưa các cụ có nói 'ăn miếng ngon chồng con trả người'. Nghĩ cảnh phụ nữ lấy chồng, sinh con thiệt thòi đủ đường vậy mà mẹ chồng cũng phận làm dâu mà không biết xót. Chán thật sự".
"Đúng là chỉ có ở nhà mình mới là sướng nhất. Thôi mẹ nó cố gắng lên. Mai mốt kiếm tiền tự lo cho mình".
Bên dưới các bình luận, một mẹ bỉm sữa khác cũng chạnh lòng "khoe" mâm cơm ở cữ được nhà chồng chuẩn bị. Trong khi mâm cơm có đủ đầy tôm, thịt nhưng lại chẳng dành riêng cho chị.
Một mâm cơm đủ đầy nhưng lại chỉ được phép ăn mì tôm.
Phần ăn của chị chỉ vỏn vẹn đúng tô mì tôm. "Đây còn được ăn hẳn canh mì tôm đây. Các mẹ vẫn hạnh phúc chán đấy ạ", chị này tâm sự.
Cùng là mâm cơm dành cho các mẹ mới sinh, nhưng người đủ đầy lại có người xót xa đến lạ? Hội chị em cũng cảm thán, bảo nhau làm phụ nữ khổ thật. Ở nhà với mẹ cha được cưng chiều như công chúa.
Đến khi đi lấy chồng đã chẳng được như nữ hoàng, đến đối đãi như người thường cũng rẻ rúng thế kia...
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước