Trở về sau 2 năm làm xa, chồng chuyển hết tiền tiết kiệm cho anh trai
Một người đàn ông không quý trọng những hi sinh của vợ thì cũng chẳng xứng đáng để bạn gắn bó lâu dài.
Có nhiều gia đình vì mục đích nâng cao kinh tế mà lựa chọn giải pháp "mỗi người một nơi" trong khoảng thời gian nhất định. Họ chấp nhận đánh đổi, với hi vọng sớm có ngày gom góp đủ tiền, tự kinh doanh hoặc làm điều gì đó để tương lai rộng mở hơn.
Tất nhiên, vì là đánh đổi nên phải chấp nhận những rủi ro, khó khăn, coi nó như động lực thường ngày. Người ta hay thương xót cho những anh chồng phải xa nhà, làm lụng vất vả nhưng thực ra cả những cô vợ ở nhà, ở hậu phương cũng cần được quan tâm, trân trọng.
Vì sao lại như thế ư? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của G. dưới đây và bạn sẽ hiểu ra ngay.
Trở về nhà sau 2 năm đi làm xa nhà, chồng bất ngờ chuyển hết tiền tiết kiệm cho anh trai
Sau khi kết hôn, G. và chồng đối diện với khá nhiều khó khăn về mặt kinh tế song họ cũng rất dồi dào năng lượng phấn đấu. Nếu ngày đó, hai vợ chồng làm việc ở quê thì chắc chắn cũng chẳng thể khá khẩm nổi, vậy nên càng cần phải bứt phá, vượt ra ngoài "vùng an toàn".
Cuối cùng, sau nhiều đêm cân nhắc, hỏi ý kiến của mọi người, chồng của G. quyết định ra nước ngoài xuất khẩu lao động trong vòng 2 năm.
"Từ ngày anh đi, mình cũng phát hiện bản thân mang thai. Dù nhiều đêm trải qua cảnh cô đơn lẻ bóng, song mình cũng dần dần vượt qua được, lấy em bé trong bụng làm động lực để cố gắng.
Hàng tháng, chồng sẽ gửi cho hai mẹ con một khoản sinh hoạt, còn phần tiết kiệm là anh ấy cầm hết. Cũng may mình về bên ngoại, được bố mẹ chăm sóc tận tình nên không thiếu thốn gì cả. Song có vài lần tủi thân, mình chỉ khóc trong đêm chứ không than vãn với chồng, sợ anh nhụt chí" - G. tâm sự.
2 năm ròng rã cũng trôi qua, đã đến ngày chồng của G. trở về. Nghe anh tâm sự qua điện thoại, vì chăm chỉ làm việc, tiết kiệm, chồng của G. để dành ra được gần 200 triệu.
Đây là số tiền lớn đối với hai vợ chồng, đủ để họ lập nghiệp ở quê nhà. Tuy nhiên, khi trở về nhà, chồng của G. dường như biến thành con người khác, chẳng giống với anh của những ngày mới kết hôn.
Đặc biệt, chồng của G. còn quyết định gửi hết 200 triệu đồng cho anh trai. Bản thân G. không ngăn cản được ông xã, cô thấy rất bất bình vì chẳng hiểu hành động đó có ý nghĩa gì.
Ngược lại, chồng G. chỉ giải thích, anh thấy để anh trai giữ thì an tâm hơn vì anh ấy tính cẩn thận, còn đưa cho vợ thì chỉ còn nước "tiêu hết trong chóng vánh". Rõ ràng, chồng của G. không hề tin vợ, luôn cho rằng cô ăn xài hoang phí, không tiết kiệm.
Trước sự vô lý của chồng, G. lập tức phải đáp trả thẳng thắn.
Phản ứng khôn khéo của cô vợ
Chồng của G. không hề biết rằng, sau khi sinh con, vợ bị đau dạ dày, cũng chẳng ăn uống được nhiều, người cứ gầy nhom. Số tiền anh gửi về nhà hàng tháng, cô cũng chi tiêu chặt chẽ, cẩn thận, thậm chí cô còn làm vài việc thời vụ để kiếm thêm. Chẳng mấy khi G. tiêu hết số tiền chồng gửi về.
Nay anh về nước, lại tỏ thói nghi ngờ, không tin tưởng, G. đưa 30 triệu tiền để dành được cho chồng. Cô cũng không ngần ngại nói thẳng thừng: "Đây, 30 triệu là em tiết kiệm được trong 2 năm, nếu anh muốn giữ và gửi cho anh trai anh thì cứ việc.
Em đau bụng đến không ăn uống được gì, nhưng câm nín chẳng than một câu, chỉ vì lo lắng anh sốt ruột. Nếu anh đã có dự định riêng, hãy tự làm theo ý mình. Mẹ con em về nhà ngoại, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Bố mẹ cũng chẳng để em chết đói ngày nào".
Cầm số tiền 30 triệu vợ đưa trên tay, chồng của G. cực kỳ hối hận, anh cảm thấy bản thân đã quá vô tâm, chỉ nghĩ về sự vất vả của mình mà không mảy may tới sự hi sinh của vợ.
Tuy nhiên, mặc chồng xin lỗi, G. vẫn quyết tâm về ngoại một thời gian, để người đàn ông bình tâm, suy nghĩ lại lỗi lầm của mình.
Trong hôn nhân, nếu hai người không có tiếng nói chung sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Điều quan trọng là chị em phụ nữ nên tỉnh táo, đừng đánh mất bản thân hay những gì chúng ta xứng đáng nhận được. Đặc biệt là lòng tin và sự tôn trọng của đối phương.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
55 phút trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
6 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
17 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
22 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước