Trộm chứng minh thư rồi nhận cái kết đắng ngắt của 'tiểu tam'
Đúng là trên đời điều gì cũng có thể xảy ra. Đàn ông tự biến mình thành kẻ tồi tệ vì những lí do không tưởng.
Theo báo chí Đài Loan đưa tin, một người đàn ông đã kết hôn họ Danh sống ở Vân Lâm quen cô gái họ Trương tại Cao Hùng trên Internet.
Vì quá thích cô Trương nên anh Danh tìm cách tán tỉnh nhiệt tình. Anh ta muốn cả hai qua lại, làm người yêu của nhau.
Tuy nhiên, cái khó khăn ở đây chính là chuyện anh ta đã kết hôn, có vợ con rồi. Cô Trương cũng chẳng phải là người nhẹ dạ cả tin, quen qua mạng thì yêu cầu phải đưa chứng minh thư nhân dân để xem xét trước.
Chẳng còn cách nào, anh Danh cuỗm chiếc chứng minh thư của anh trai mình. Người đàn ông này còn độc thân, anh đã chụp mặt sau rồi gửi đến cho cô bạn gái quen qua mạng. Chứng minh thư của Đài Loan có cột ghi vợ chồng ở mặt sau.
Nhận thấy rõ ràng chứng minh thư, cô Trương đã đồng ý qua lại vì cứ ngỡ anh Danh đang độc thân. Hai bên trở thành một cặp và sớm chiều thân thiết với nhau nhanh chóng.
Tuy nhiên, một thời gian sau, cô Trương phát hiện anh Danh thường xuyên nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ nào đó. Anh ta cũng hay mất tích kỳ lạ và không có lí do cụ thể.
Cô quyết tâm dò hỏi rồi truy tìm thông tin. Cuối cùng, cô gái này ngã ngửa khi biết người bạn trai của mình đã có gia đình.
Quá tức tối và cảm thấy bị lừa tình nặng nề, cô Trương làm đơn tố cáo lên chính quyền để kiện gã đàn ông họ Danh.
Trước đó, chính họ Danh đã chi 120 nghìn NDT để giải quyết với cô Trương. Tuy vậy, với việc bị lừa tình cảm, cô không cho qua việc này.
Tòa án quận Cao Hùng xử lý nghiêm vụ việc. Bản án chỉ ra rằng, hành vi che giấu tình trạng đã kết hôn của họ Danh, lừa cô Trương đã gây thiệt hại lớn về thể chất và tinh thần. Đồng thời nó cũng làm suy yếu tính đúng đắn của cơ quan quản lý hộ khẩu.
Cuối cùng, họ Danh bị phạt 120 nghìn NDT và tuyên án phạt 3 tháng tù treo, 2 năm quản chế.
Đúng là chỉ vì yêu đương mà làm nên những chuyện điên rồ thì cuối cùng cũng lãnh hậu quả.
Một cô gái đang yên đang lành bị biến thành tiểu tam chắc chắn sẽ khó có thể bình tĩnh rồi. Đây cũng là bài học lớn dành cho tất cả những người muốn yêu đương qua mạng.
Hãy suy xét thật kỹ càng về đối tượng bởi biết đâu, họ sẽ có những bí mật khiến tất cả ngã ngửa!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước