5 hố lớn phụ nữ tự đào để chôn mình, không muốn ‘chết yểu’ thì dừng lại ngay
Người đàn bà khôn ngoan phải biết điều gì tốt và không tốt với bản thân để không chịu nhiều bất hạnh, "chết yểu" trong cuộc đời của chính mình.
Ngoan cố, không biết buông bỏ
Đàn bà khôn ngoan nên biết buông bỏ những điều không tốt cho mình - Ảnh minh họa: Internet
Người đàn bà dại cố chấp làm một điều tuy biết rằng sẽ không có kết quả, ví dụ như níu kéo một người tệ bạc. Dù biết đối phương không còn yêu mình nhưng bản thân vẫn ngoan cố giữ cho bằng được.
Điều này khiến người kia chán ghét, bản thân bạn cũng không có được hạnh phúc đúng nghĩa. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng tự giày vò mình trong mối quan hệ đã rạn nứt.
Kiêu ngạo, cho mình là số một
Phụ nữ càng kiêu ngạo càng thất bại và nhận cái kết ê chề. Có nhiều người thường tự cho mình là số một và ép người khác phải công nhận điều đó. Trong hôn nhân, họ muốn chồng chỉ quan tâm đến mình và dành hết thời gian ở bên vợ.
Sự ích kỷ, kiêu ngạo của họ khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Sau cùng chính họ là người giết chết cuộc hôn nhân của chính mình.
Không biết tính toán trước khi làm điều gì đó
Phụ nữ nên nhớ xã hội có rất nhiều cạm bẫy và lòng người là thứ khó đoán nhất. Bạn phải biết tính toán kỹ càng trước khi làm điều gì đó để tránh sai lầm, giúp bản thân thoát khỏi sự dối trá, lừa gạt của thiên hạ.
Phụ nữ nên biết tính toán để không thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet
Việc tính toán sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt, dù có thất bại cũng không quá thất vọng. Thế nên hãy biết suy tính kỹ càng, đừng buông xuôi mọi thứ mà rước họa vào mình.
Nóng nảy, tức giận quá đà
Sự nóng giận quá đà chỉ khiến bạn kém duyên trong mắt người khác, hoàn toàn không được ích lợi gì. Vì vậy khi tức giận, hãy im lặng, bình tĩnh suy nghĩ về những việc mình làm.
Ai cũng có những sai lầm, điều quan trọng là bạn phải sáng suốt nhận ra điều đó. Đừng cãi chày cãi cối, nóng giận mất khôn để rồi cuối cùng nhận ra bản thân là người sai.
Không tập trung vào bất cứ việc gì
Khi làm việc, bạn nên tập trung hết tâm trí của mình - Ảnh minh họa: Internet
Trong công việc cũng như hôn nhân, bạn cần phải có sự tập trung nhất định để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu không thể tập trung, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tịnh tâm rồi bắt đầu lại từ đầu. Tuyệt đối tránh làm việc mà thờ ơ, lo ra vì sự thiếu tập trung của bạn sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Theo Phụ nữ sức khỏe
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
30 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước