Vay tiền cho bạn trai tiêu, cô gái phải chụp ảnh khỏa thân để trừ nợ
Để giải quyết khoản nợ, cô gái này đã đồng ý chụp ảnh khỏa thân, hơn nữa còn bị lừa mất một số tiền lớn do quá tin vào tình yêu qua mạng.
Một cô gái Malaysia được gọi là Lee đã gặp rắc rối lớn khi vay nặng lãi mà không có tiền trả. Cô buộc phải chấp nhận một yêu cầu là làm mẫu khỏa thân cho những người này chụp ảnh để giải quyết các khoản nợ nần.
Được biết, Lee quen qua mạng một anh chàng tên Kevin, người tự giới thiệu mình đang làm việc trong ngành dầu khí. Kevin đã nói với Lee rằng, mình cần số tiền 9000 RM (50 triệu đồng) để mua các sản phẩm hóa học nhằm phục vụ cho công việc, vì vậy cô đã cho anh ta mượn tiền.
Hai người quen nhau qua mạng được 3 tháng và gặp nhau vài lần ngoài đời. Kevin hứa với Lee khi công việc thuận lợi, anh sẽ cầu hôn cô. Không mảy may nghi ngờ, cô đã chấp nhận vay nặng lãi để có tiền đưa cho Kevin giải quyết công việc.
Ảnh minh họa
Sau khi cho Kevin vay tiền, số lần nhắn tin giữa hai người ngày càng thưa thớt. Và khi cô yêu cầu gặp thì chỉ nhận lại được câu nói: "Thời gian gần đây anh bận quá, em ráng chờ anh thêm chút nữa nha". Trong khi đó, ngày trả món nợ nặng lãi đang đến gần, cô không biết phải xoay sở làm sao.
Cô chỉ còn cách xin thêm thời gian từ những người cho vay tiền và họ đưa ra cho cô một giải pháp. Đó là, chỉ cần cô đồng ý cho họ chụp ảnh khỏa thân, cô sẽ được xóa sạch khoản nợ, ngoài ra còn được nhận thêm một khoản tiền bồi dưỡng.
Cô đồng ý và theo họ tới một khách sạn, nơi cô cho phép người ta chụp ảnh mình trong tình trạng không mảnh vải che thân.
"Một người đưa tôi đến khách sạn và quay video, chụp ảnh. Họ nói với tôi không cần phải quá lo lắng về số tiền nợ, họ cũng cho thêm tôi 100 USD", Lee nói.
Mặc dù sau đó, những người cho vay không còn gọi điện đòi tiền nữa nhưng cô bắt đầu lo lắng, họ sẽ sử dụng ảnh và video khỏa thân của cô để tống tiền. Do đó, cô quyết định báo cảnh sát hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Người đứng đầu bộ phận dịch vụ và khiếu nại công cộng (PSCD) Datuk Michael Chong cho biết, ông tin rằng Lee là một nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi và người có tên Kevin đã lừa cô. Ông cũng nói thêm rằng, trong năm nay đã có 4 trường hợp tương tự như Lee và khuyên những cô gái trẻ không nên quá tin tưởng vào những mối tình qua mạng như vậy.
Theo Dân Việt
-
31 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
43 phút trước
-
43 phút trước
-
43 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước