Về nhà người yêu chơi, cô gái muối mặt vì ngồi xổm làm sập bồn cầu
"Sợ người bên ngoài sốt ruột, em mới ngồi xổm lên cho nhanh. Ai ngờ vừa giơ hai chân lên bồn cầu thì… xoảng!!! Bệ sứ nứt toang rồi vỡ tan tành".
Mỗi khi đến nhà người yêu, bất cứ cô gái nào cũng muốn ghi điểm với gia đình nhà chồng tương lai. Nhưng đôi khi chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng để khiến mối quan hệ yêu đương xảy ra mâu thuẫn.
Mới đây, một cô gái lên mạng xã hội kể về chuyện đến nhà người yêu chơi. Ban đầu câu chuyện diễn biến tốt đẹp. Ai cũng khen cô tháo vát, đảm đang vì từ việc bếp núc đến dọn dẹp nhà cửa đều hoàn thiện.
Đang chuẩn bị ra về, cô gái lại cảm thấy muốn "đi nặng".
"Ai ngờ đâu khi chuẩn bị ra về, em bỗng nhiên đau bụng quằn quại và có nhu cầu muốn đi vệ sinh. Ban đầu, em định cố nhịn nhưng đường về còn xa, sợ nhịn không nổi. Thấy vậy, người yêu bảo em cứ vào đi vệ sinh cho thoải mái.
Em vào nhà vệ sinh loay hoay khoảng 10 phút nhưng vẫn chưa được. Lý do là vì không quen với bồn cầu nhà anh. Sợ người bên ngoài sốt ruột, em mới ngồi xổm lên cho nhanh.
Ai ngờ vừa giơ hai chân lên bồn cầu thì… Xoảng!!! Bệ sứ nứt toang rồi vỡ ra thành các mảnh. May em phản xạ nhanh, nhảy bật ra không thì toi. Nghe thấy tiếng động lạ, anh đập cửa chạy vào rồi cả nhà cũng theo sau.
Nhìn cảnh tưởng trong nhà vệ sinh, mọi người đều an ủi trong cái rủi có cái may. Nhưng lúc này, em thấy thái độ bố mẹ anh có vẻ thay đổi".
Ai ngờ vừa giơ hai chân lên bồn cầu thì bệ sứ nứt toang rồi vỡ thành từng mảnh.
Cô gái vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi nên vội vàng xin phép ra về. Nhưng éo le vẫn chưa dừng lại, khi cả hai về đến nơi gọi điện báo về cho nhà thì nhận được dòng tin nhắn "bá đạo" từ "ông bà bô":
"Tao đang phải đi sang nhà hàng xóm xin vệ sinh nhờ. Còn mẹ mày phải lên tận bà ngoại đây này".
Đến đây, cô gái quả thực chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống cho bớt ê chề mà thôi. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận, chia sẻ.
Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Trên thực tế, có nhiều người lựa chọn tư thế ngồi xổm trên bồn cầu vì cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, tư thế này rất dễ gây tai nạn. Bồn cầu sẽ không chịu được lực ngồi lên. Chưa kể, ngồi sai tư thế ở bồn cầu có thể gây tiểu tiện hoặc đại tiện vội vàng, chưa hết… từ đó tạo cơ hội có thể bị lây nhiễm vi khuẩn có hại.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước