'Vì sao anh chọn cô ấy chứ không chọn em?' và câu trả lời khiến triệu phụ nữ thức tỉnh
Có lẽ đã quá nhiều cô gái đặt ra câu hỏi này dành cho đối phương. Cũng đúng thôi, dành cả thanh xuân rồi lựa chọn người con gái khác thì ai mà chẳng đau lòng, rơi nước mắt.
Phụ nữ thường tò mò rằng tại sao người đàn ông đã bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm cuối cùng người anh ấy lựa chọn lại không phải là mình mà lại là một cô gái khác..
Thật ra, tất cả đều có lý do của nó. Mọi việc đều có lý do cả và việc người đàn ông bên cạnh bạn không lựa chọn bạn cũng có lý do của nó. Tôi đã từng nghe không ít những câu chuyện về thanh xuân và có lẽ câu chuyện đáng tiếc nhất chính là cùng nhau đi qua quãng đời thanh xuân nhưng chúng ta lại không phải lựa chọn cuối cùng.
Cô là cô gái xinh đẹp, giỏi giang và thông minh. Đúng, cô hoàn hảo lắm nhưng rồi thì sao, mọi chuyện chẳng được như cô nghĩ. Hoàn hảo đến mấy rồi cũng chỉ được đến vậy. Người ta nói cấm có sai, chẳng ai là hoàn toàn hoàn hảo mà tồn tại được ở trên đời này cả. Cô có mọi thứ, mọi thứ đều có thể kiểm soát được trừ tình yêu.
Yêu một chàng trai bằng tuổi, tình yêu của cô và chàng trai ấy đã đẹp đến thế nào, đã là hình mẫu của biết bao cặp đôi sinh viên khác trong trường rồi đến khi tốt nghiệp họ vẫn bên cạnh nhau như thế.
Nhưng rồi, sự chiều chuộng, sự quan tâm của cô dành cho anh quá nhiều, nhiều đến nỗi anh cho rằng việc anh nhận được sự quan tâm từ người bạn gái của mình đó chính là một điều hiển nhiên. Cũng chính vì nhận được sự quan tâm quá mức người ta đã không còn biết cách trân trọng những gì đang có
Phụ nữ, học cách yêu bản thân nhiều hơn, vì không phải lúc nào cũng dành thời gian đi yêu người khác mà quên mất bản thân mình. Cô đã từng nghĩ người ở bên cạnh anh suốt thanh xuân, người cuối cùng được chọn sẽ là cô mà không phải cô gái tới sau
“Vì sao anh lại chọn cô ấy chứ không chọn em?” câu trả lời khiến triệu phụ nữ thức tỉnh
Kết quả thì không một ai có thể ngờ đến. Cô òa khóc khi biết anh đi theo người khác. Yêu nhau 7 năm ròng rã, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ. Ngày cô đã có một vị trí công việc tốt, anh cũng thế thì cô phát hiện ra anh đã có người khác.
Cô nức nở, òa khóc hỏi rồi trách móc anh khi anh quyết định lựa chọn người đến sau. Cả 3 người đứng đó 3 mặt một lời, cô gào khó
Tại sao, sao anh lại làm thế với em?? Tại sao anh lại chọn cô ấy chứ không phải em??– anh bình tĩnh đáp lại:
– Anh làm thế với em, anh làm gì?? Em hãy xem em làm gì với anh??
– Em đối xử với anh còn chưa tốt sao??
– cô khóc lớn hơn, anh vẫn lạnh lùng đáp:
– Tốt, chính vì em quá tốt đấy. Em lo cho anh chẳng khác nào mẹ anh cả, với em anh không có cảm giác yêu thương gì mà chỉ thấy bị kiểm soát thôi.
– Vậy cả trước kia, trước kia anh cũng không yêu thương em sao??
– Có, anh từng yêu một cô gái trong sáng ngây thơ. Nhưng giờ em xem em đã thành cái gì rồi cơ chứ?? Em coi anh có khác gì con em không?? Anh muốn lấy vợ, lấy vợ chứ không phải lấy một người mẹ.a
Anh nắm tay người đến sau rồi bỏ đi. Thanh xuân của cô bên cạnh chăm sóc một người đàn ông yêu thương cô rồi kết quả cô nhận lại đầy cay đắng là thế. Phụ nữ à, có lẽ đã đến lúc thức tỉnh rồi đấy
Đừng có ngồi đó quản việc đàn ông quá đà. Phụ nữ có thể khiến người đàn ông yêu thương mình hay ghét bỏ mình đều chỉ trong một hành động. Phụ nữ có thể cướp rất nhiều thứ của đàn ông riêng sự tự do và đừng bao giờ coi đàn ông như một đứa trẻ. Người đàn ông đó là để bạn dựa vào chứ không phải để bên cạnh mà bạn phải gồng mình lên chăm sóc họ mỗi ngày
Hãy tự nhủ bản thân cần sống vì mình hơn. Đàn bà dù có thời thế thay đổi cũng đừng biến mình trở thành lựa chọn của đàn ông. Đàn ông chọn ai, người trẻ hơn, người đẹp hơn, người giỏi hơn hay thế nào là lựa chọn của họ. Biết cách mềm nắn rắn buông thì có lẽ phụ nữ sẽ chẳng phải đau khổ và sau câu chuyện này phụ nữ cũng hiểu hơn về đàn ông và thức tỉnh để đừng tự làm khổ mình thêm nữa.
Theo Yêu gia đình
-
52 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước