Vợ bị động thai nằm viện cả tuần nhưng chồng không về thăm và quyết định cuối cùng
Thời điểm cô ở bệnh viện được 2 ngày thì Dũng có về nhà một lần song không phải về thăm vợ con.
Gia đình, người thân đối với mỗi người là điều vô cùng thiêng liêng và đáng quý trọng. Thế nhưng khi đã lập gia đình, có tổ ấm nhỏ của riêng mình, điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm, chăm sóc chính là người bạn đời và con cái - những người sống chung nhà, kề cận bên bạn mỗi ngày không rời.
Tú (28 tuổi) chia sẻ cô vừa kết hôn được hơn 1 năm và hiện tại đang mang bầu 5 tháng. "Khi yêu nhau, thấy chồng là người đàn ông sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác, tôi rất mừng đồng thời chắc mẩm sẽ được hạnh phúc khi về làm vợ anh", cô nói.
Dũng - chồng Tú, là người đàn ông chăm chỉ làm việc, không sa đà vào tệ nạn xấu, có lối sống lành mạnh và luôn đề cao tình cảm gia đình. Một người đàn ông như thế, thiết nghĩ chính là người chồng lý tưởng không có điểm nào để chê.
Thế nhưng sau khi kết hôn Tú mới nhận ra, Dũng thật sự tốt, có điều anh chỉ nhiệt tình và hết lòng với gia đình anh mà thôi, còn vợ con dường như không thuộc cùng nhóm đối tượng. Tú luôn xếp phía sau bố mẹ chồng và anh chị chồng, dù là trong bất cứ chuyện gì.
Ảnh minh họa
Dũng có thể cho anh trai vay sạch tháng lương không cần trả lại, rồi bảo vợ chịu khó bỏ ra toàn bộ chi tiêu trong tháng. Thu nhập của Tú không cao và cô còn đang dành dụm để sinh con.
Tú bị ốm, Dũng bảo cô cố gắng tự lo cho mình, đừng quá dựa dẫm vào chồng. Nhỡ lúc không có anh bên cạnh thì cô không làm được gì chắc. Nhưng chị chồng bị ốm, anh rể Dũng có nhà mà Dũng vẫn mua cháo, mua thuốc mang sang tận nơi.
Nhiều việc nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến Tú chạnh lòng nhưng cô đều tặc lưỡi gạt sang một bên. Cô tự an ủi mình rằng độc lập không cần trông chờ vào ai vẫn là tốt nhất. Việc gì mình tự làm được thì không cần nhờ đến người khác.
Tú cho hay: "Mang thai tôi vẫn đi làm, dự định tới gần ngày sinh mới nghỉ. Hôm ấy đi làm về muộn, trời mưa đường trơn nên tôi bị ngã xe. Tôi bị động thai nhẹ, lo cho sức khỏe của con nên tôi vào viện nằm theo dõi".
Trùng hợp những ngày đó Dũng đang phải đi công tác ở tỉnh lân cận. Tú gọi điện báo cho chồng nhưng anh không về được, công việc quá bận không thể bứt mình ra nổi. Tú thông cảm, không trách móc gì. Cô vẫn di chuyển nhẹ nhàng được, cần thì nhờ thêm người nhà của các thai phụ chung phòng bệnh.
1 tuần sau Tú xuất viện về nhà, sức khỏe của cô và em bé đã ổn định. Nhưng cũng vào lúc đó, Tú mới biết một chuyện. Thời điểm cô ở bệnh viện được 2 ngày thì Dũng có về nhà một lần song không phải về thăm vợ con.
Nửa đêm hôm đó, Dũng cất công đi hơn 100 cây số về nhà, nói chính xác hơn là về nhà anh trai và chị dâu. Hai người họ cãi nhau, chị dâu anh bị chồng tát 1 cái đã gọi điện khóc lóc, than thở với Dũng.
Lo cho hạnh phúc gia đình anh trai, Dũng lập tức về hòa giải mâu thuẫn vợ chồng họ ngay trong đêm. Tờ mờ sáng anh cấp tốc quay trở lại nơi công tác để kịp giờ làm sáng hôm sau.
"Chồng tôi không có thời gian về thăm vợ nằm viện vì động thai nhưng vẫn có thể về hàn gắn tình cảm vợ chồng cho anh trai và chị dâu. Vậy ra không phải anh ấy không thể về, vì anh ấy không muốn về mà thôi. Khi người ta đã muốn thì có rất nhiều cách để thực hiện cho bằng được...", Tú tâm sự.
Ảnh minh họa
Tú đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn với chồng. "Phải, bố mẹ và anh chị đã sống bên tôi mấy chục năm, chảy chung dòng máu với tôi. Còn cô, nay cô là vợ tôi, mai cô có thể đã trở thành người dưng...", Dũng bực bội tuyên bố. Lúc này Tú mới hiểu dù cô đã là vợ anh, sắp sinh đứa con của hai người nhưng trong thâm tâm Dũng, cô chưa bao giờ là người nhà.
Mọi thứ đã rõ ràng, Tú có hai lựa chọn, một là tiếp tục cuộc hôn nhân "tạm bợ" này, nơi mà cô và Dũng là vợ chồng nhưng lại "thân ai người đấy lo". Hai là chấm dứt tất cả để tìm hướng đi khác cho bản thân.
Tú đã chọn ly thân, dẫu sao hiện tại điều quan trọng nhất với cô là sinh con ra thật khỏe mạnh. Nếu Dũng còn cần vợ con thì anh sẽ tự biết phải làm thế nào. Ngược lại, Tú cũng không tiếc nuối gì cả.
Không rõ Dũng sẽ chọn lựa và hành động ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn rằng muốn hái được trái ngọt thì phải bỏ công vun trồng, chăm sóc. Nếu bước vào hôn nhân với tâm lý đề phòng, toan tính và thiếu chân thành như Dũng thì anh sẽ chẳng bao giờ có được một tổ ấm đúng nghĩa cho riêng mình.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
55 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
25 phút trước
-
31 phút trước
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước