Vợ chồng đưa nhau livestream công khai bới móc có khiến các mẹ "bõ hờn" không?
Khi bóc đến lớp mặt cuối cùng của chồng, cô “hót gơn” ấy cũng đã tự lột mặt nạ của mình ra rồi.
Tôi cũng xin nói trước rằng đây là ý kiến cá nhân của tôi, tôi từ chối những lời bình luận ác ý, những câu ném đá chửi lại của độc giả. Là người có văn minh, nếu không đồng ý quan điểm của tôi, các anh các chị có thể viết lại cho tôi, nhưng vui lòng sử dụng câu từ lịch sự.
Tôi 27 tuổi và tôi cũng là một facebooker hoạt động khá nhiệt tình. Nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cảnh vợ chồng có thể lôi nhau lên facebook để mà tố cáo, miệt thị, giăng bẫy, đánh lừa nhau. Thậm chí chửi nhau một cách kín có, hở có, thậm tệ có ngay trên facebook của mình. Họ đang sử dụng facebook như một hung khí làm tổn thương chính người bạn đời của mình.
Như các cụ vẫn nói: “Vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Không yêu thì chia tay, không ở được thì ly hôn” vậy sao giới trẻ cứ phải làm nhau mất mặt, hạ nhục nhau một cách công khai như thế? Hả giận lúc đó nhưng liệu có ai đánh giá mình là người tốt, mình là người hiểu biết, cư xử đúng mực? Rồi sau này nhìn lại, các anh các chị có xấu hổ không? Có hối hận vì đã từng cư xử một cách trẻ trâu, ngây ngô như thế không?
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cảnh vợ chồng có thể lôi nhau lên facebook để mà tố
cáo, miệt thị, giăng bẫy, đánh lừa nhau. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày, trên facebook của tôi nhan nhản các video livestream dạy làm đẹp, dạy chiều chồng, đánh ghen, tố cáo mẹ chồng, chửi chồng, chửi bồ của chồng, bóc phốt người yêu… Và quả thực nếu để xem cho hết số video đó thì đúng là phải ngồi cả ngày, mất việc.
Dường như không có ai hiểu hai từ “riêng tư” được dùng trong trường hợp nào. Cứ thản nhiên quăng quật mọi thứ về bản thân lên facebook, để trải nỗi lòng với những người không quen, và cả những “cư dân mạng” sẵn sàng ngồi nghe, la liếm thông tin rồi “xào nấu, thêm thắt” để bới tung cuộc sống của người ta lên.
Sau mỗi lần như thế các anh các chị được gì và mất gì? Giải quyết hậu quả đó như thế nào? Chính các anh chị đã mở lối cho người ta vào nhà, làm sao trách được người ta đưa chuyện của mình đi khắp mọi nơi.
Chuyện “hót gơn” bẫy chồng bằng livestream, các anh chị thấy sao? Riêng tôi thấy thật xốc nổi, tỏ rõ sự kém cỏi của bản thân khi giải quyết sự việc bằng phương pháp tiêu cực như thế. Xấu chàng thì hổ ai, vậy mà cứ phải phá tan nhân cách của nhau. Bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân nhìn vào thấy thế nào? Khi bóc đến lớp mặt cuối cùng của chồng, cô “hót gơn” ấy cũng đã tự lột mặt nạ của mình ra rồi. Không hiểu lúc đó cô ấy có “bõ hờn”, có hả hê không? Và sau này cô ấy có cảm thấy hối hận không?
Tôi thấy thật xốc nổi, tỏ rõ sự kém cỏi của bản thân khi giải quyết sự việc bằng phương
pháp tiêu cực như thế. (Ảnh minh họa)
Còn cả anh chồng nữa, chửi vợ nói xấu vợ trên facebook, hay ho nỗi gì? Không bàn đến chuyện anh ta nói đúng hay sai, chỉ biết cô ấy có xấu đến mức nào thì cũng là vợ anh. Xấu như thế mà anh vẫn lấy thì đó là ở mắt nhìn người của anh. Chẳng hiểu cớ gì mà anh lại phải vạch áo cho người xem lưng một cách hả hê, công khai như thế? Rồi khi nhận về những lời bình luận về vợ ác ý, anh có thấy vui vẻ không?
Riêng tôi, tôi cảm thấy một người chồng mà để người khác nói xấu vợ, đánh giá xấu về vợ mình, đã là động chạm tới lòng tự ái của chính thằng đàn ông rồi. Người ta còn sẵn sàng đánh nhau vì một ánh mắt liếc xéo vợ mình, thì sao anh lại đưa vợ mình lên mạng để người ta mổ xẻ, thị phi như thế?
Vậy nên các bạn trẻ ạ, trước khi các bạn có ý định công khai chuyện gì của bản thân lên “phây” đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ một khi đã chán nhau thì thường hành động theo cảm tính, hãy nhớ facebook là con dao hai lưỡi. Bạn sẽ mất tất cả, kể cả tự do, một khi đăng chuyện của mình lên facebook mà không lường trước hậu quả. Một thời gian sau nhìn lại, có thể bạn sẽ vô cùng hối hận vì quyết định nông nổi nhất thời đó của mình đấy! Hy vọng các bạn sẽ sáng suốt khi sử dụng mạng xã hội và đừng biến nó thành công cụ tấn công người khác.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước